Tập Lái
2/8/23
12
11
3
35
Thân chào anh chị em,

Dự định cuối tuần gia đình mình làm chuyến từ SG lên Tây Ninh chơi. Chủ yếu tham quan các địa điểm, ăn uống trải nghiệm trong ngày rồi về.
Xin nhờ tư vấn lịch trình như này có ổn ko ạ? (về đường đi, địa điểm ăn uống nào ổn hơn chẳng hạn..)

sg_tayninh_0208.png


Xin tư vấn lộ trình SG - Tây Ninh; đã hoàn thành chuyến đi
*ảnh minh họa
  • Khởi hành An Sương
  • Ghé Chuà Thiền Lâm
  • Ghé hủ tiếu 3 Tòi ăn sáng
  • Ghé Núi Bà Đen
  • Ghé bò Tư Hồng ăn trưa
  • Ghé cafe barrel 30/4 nghỉ ngơi
  • Ghé Tòa thánh
  • Chiều về tạt qua Thủy Hoa Viên dạo
  • Ghé bánh canh Năm hồng ăn tối
  • Về lại An Sương


Cảm ơn các anh chị em.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: shinichi0802
Tập Lái
13/11/20
10
28
13
27
Thân chào anh chị em,

Dự định cuối tuần gia đình mình làm chuyến từ SG lên Tây Ninh chơi. Chủ yếu tham quan các địa điểm, ăn uống trải nghiệm trong ngày rồi về.
Xin nhờ tư vấn lịch trình như này có ổn ko ạ? (về đường đi, địa điểm ăn uống nào ổn hơn chẳng hạn..)

View attachment 2989009

View attachment 2989368*ảnh minh họa
  • Khởi hành An Sương
  • Ghé Chuà Thiền Lâm
  • Ghé hủ tiếu 3 Tòi ăn sáng
  • Ghé Núi Bà Đen
  • Ghé bò Tư Hồng ăn trưa
  • Ghé cafe barrel 30/4 nghỉ ngơi
  • Ghé Tòa thánh
  • Chiều về tạt qua Thủy Hoa Viên dạo
  • Ghé bánh canh Năm hồng ăn tối
  • Về lại An Sương


Cảm ơn các anh chị em.
An Sương
Thiền Lâm
Bánh Canh,Hủ Tiếu Đồng Khởi ( Nguyễn Thái Học ) hoặc Sơn Ca ( Nguyễn Trãi )
Núi Bà Đen , tạt qua Lữ Quán Village - Camping Núi Bà Đen sát vách núi ( có ăn uống view đẹp , nên gọi đặt món trước ghé là ăn luôn ạ ) còn muốn ăn bò thì vào trung tâm TP có Bò Mâm Garden , Bò Kiều Tiên , Bò Út Mây
Cà Phê trưa nghĩ ngơi thì có cf Cây Bàng hoặc Sen Đá
Ghé Tòa Thánh
Bánh canh Trảng Bàng thì Năm Dung , Út Huệ hoặc Ông Cáo
 
Hạng B2
1/12/14
165
177
43
qua cửa khẩu Mộc Bài qua Cambodia chơi tí bác. Mất công lên đó mà bỏ điểm này quá phí
Kèo này lại phải visa, bằng lái quốc tế, nhập cảnh các thứ lằng nhằng phải ko b
Bước đc qua đc đất Cam chắc ko dưới 50$ mỗi ng b nhỉ
 
  • Like
Reactions: smile2020
Hạng F
3/10/15
9.850
12.124
113
Đi Tây Ninh sao quên bò tơ được.
Mà có người nói Hồng Đào đúng, có người lại phán Xuân Đào mới chuẩn.
Chả hiểu.
 
Hạng D
6/9/07
4.511
37.902
113
Không anh nào ghé quán này hẻ?


Nếu anh thớt đi Núi Bà Đen thì giảm bớt địa điểm ăn chơi lại. Cùng lắm tham quan thêm Toà Thánh.

Đi đủ 2 chổ đó là đuối như trái chuối rồi. Còn sức đạp về SG, chiều về khá đông xe nữa.
 
Tập Lái
2/8/23
12
11
3
35
qua cửa khẩu Mộc Bài qua Cambodia chơi tí bác. Mất công lên đó mà bỏ điểm này quá phí
cảm ơn bác, mình mới lái thôi. nên chưa dám xuất ngoại.
nhưng cũng dự định sẽ đi..
 
Tập Lái
2/8/23
12
11
3
35
Cảm ơn các bác, mình đã hoàn thành chuyến đi thuận lợi.

Xin chia sẻ lại đây cho anh/chị/em nào cần tham khảo
Vì khởi hành trễ hơn dự định nên không đi hướng chùa Thiền Lâm nữa; và phải bỏ 1 vài chỗ vì không đủ thời gian

7h30 có mặt ở điểm hẹn An Sương.
7h50 Ghé ăn sáng Bánh Canh Trảng Bàng Hoàng Dung 2
1691499333959.png

(quên ko chụp, mượn ảnh mạng)

Bạn đồng hành giới thiệu quán này, nhưng không được ngon cho lắm (nghe đồn, hình như đã đổi chủ rồi nên hương vị khác)
Giá cả: Tô thịt lát 55k, tô giò 65k, đặc biệt 60k

8h30 Đạp thẳng theo QL22 -> DT782 -> DT784 -> Bời Lời -> Núi Bà;
Tới nơi thì tầm 10h30
Đường đi thoáng, dễ đi tuy hơi nhiều biển báo Khu Dân Cư (khoảng 5,6 đoạn gì đó) và có vài lô cốt dọc đường;
Có đoạn không để ý, chạy qua biển báo hết hạn chế tốc độ 50 mà teo bugi, vì không nhớ biển bắt đầu hạn chế là chỗ nào :D

Cáp treo mình mua vé khứ hồi Vân Sơn (350k/ng lớn) trên Traveloka trước đó nên vô quầy mua thêm 55k vé cổng (ng lớn 10k, trẻ em 5k thì phải;) nữa.
1691500967919.png

Trải nghiệm khá ổn / vui với giá vé;
Cáp treo đi êm, có đoạn lên cao cũng có người bị ù tai, lùng bùng xíu, tí hết ah
Trên đỉnh cũng nhiều chỗ chụp hình, khu trưng bày dưới tượng bà có thang cuốn di chuyển;
Phía vườn hoa thì leo bậc thang lên trên viếng Miếu Sơn Thần
Trên đỉnh cũng có khu ăn uống khá nhộn nhịp.

Tham quan xong đi cáp treo xuống lại cũng tầm 14h (mình không ngờ là chỗ này tốn nhiều thời gian vậy :D)
14h20 tới Quán bò Tư Hồng, 219 Lạc Long Quân; tuy nhiên thấy không gian hơi nhỏ + người nhà không ưng cái không khí nên chuyển qua
ăn ở quán Đồng Quê bác trên giới thiệu (đường hơi khó vào, có sân đậu xe)
Đồ ăn ở đây ổn áp, giá cả hợp túi tiền. Chủ yếu là các món ăn dân dã
1691501182299.png

(quên ko chụp, mượn ảnh mạng)

16h tới tham quan tòa thánh; đẹp và trang nghiêm; tòa thánh đang sửa chữa vài hạng mục
1691501252785.png

Trời vẫn còn khá nắng và nóng (cảm giác Tây Ninh có vẻ nắng & nóng hơn SG :D )


16h30 lại vòng xuống chùa Thiền Lâm (vì buổi sáng lỡ hẹn)
Chùa vẫn đang thi công vài hạng mục, dạo mát và uống nc mía giải khát

1691501458369.png


17h00 có bạn đồng hành nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn tại hồ Dầu Tiếng nên lại vòng lại hướng núi
17h45 có mặt ở ngã 3 bờ hồ
1691501721849.png


Trời mát, khung cảnh thì cũng bình thường; có khá nhiều nhóm đưa xe xuống bãi phía dưới bày ra ăn nhậu cũng xôm xôm
Nhóm mình cũng ráng đu theo, chạy xe thẳng xuống bãi dưới đó thử, nhưng được nửa đường thì quay đầu bỏ cuộc, vì xe yếu mà có mấy vũng nước nhìn khá ớn :D
Lại phi lên đường đậu xe, lang thang đường bờ hồ ngắm thôi.

19h00 phi một mạch về SG; hạ cánh lúc 22h