Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
bác kể nghe mà giống như phim thời ... cổ đại ấy
đúng là hồn ai nấy giữ, nhất là đường vạ vào xxx
 
Hạng D
3/3/08
2.182
37
48
49
Vương Quốc Campuchia
Yamahamvui nói:
Huyện Chợ Lách mình hả bác chủ? Chia buồn cùng bác chủ!
Chuyện liên quan đến phường xã, cơ quan công quyền kể ra thì nhiều chuyện buồn lắm. Nhà ông bạn bị trộm đột nhập vô nhà lấy trộm vàng và tiền tổng thiệt hại khoảng 200 triệu. May là phát hiện sớm nên ko bay 2 chiếc xe. Ông bạn ra trình xã rồi hình sự huyện xuống. Sau khi điều tra, gọi nhân chứng,...bla bla. Mấy ông kết luận 1 câu xanh rờn " Cướp thì còn dễ bắt vì cướp hoạt động có vùng nên dễ khoanh vùng đối tượng còn trộm thì....khó" Đến nay hơn 6 tháng cũng chả có tin gì, coi như tài sản đó cúng cô hồn. Tóm lại là hồn ai nấy giữ.

Đúng là huyện này bác ạ.
em xin kể tiếp diễn biến để các bác xem cơ quan công quyền hiện nay hoặt động như thế nào nhe :
Sau khi bị xe tụi nó đụng, xe nó lật, tài xế xe em đuổi theo xe còn lại với vận tốc 90-100km/h, vừa chạy vừa điện thoại 113 các huyện Mỏ cày bắc, 113 Tỉnh Bến tre, 113 huyện Châu thành, trạm thu phí cầu rạch miễu... nhưng chỉ nhận được tiếng chuông vô cảm:(. Khi đến trạm thu phí thì tụi nó vào lane 2B vọt luôn. Hết phim....
Nhìn chung, là xxx chỉ làm việc nhẹ nhàng, phần khó dành cho dân.
 
Tập Lái
18/4/12
47
0
0
Ở VN mình bây giờ " nén Bạc đâm toạc pháp luật " các bác ơi . Kiểu này chẳng ai dám tham gia vào công việc tố giác và trấn áp tội phạm nữa . Chán


P/s : Bác nên viết một lá đơn trình bày toàn bộ nội dung và gởi đến cầu cứu đến các cơ quan báo chí có uy tín . Để phóng viên tri xxx mới được
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/3/08
2.182
37
48
49
Vương Quốc Campuchia
Lơ_xe nói:
Ở VN mình bây giờ " nén Bạc đâm toạc pháp luật " các bác ơi . Kiểu này chẳng ai dám tham gia vào công việc tố giác và trấn áp tội phạm nữa . Chán


P/s : Bác nên viết một lá đơn trình bày toàn bộ nội dung và gởi đến cầu cứu đến các cơ quan báo chí có uy tín . Để phóng viên tri xxx mới được

Đó là bài học em muốn chia sẽ với các bác.
Còn phóng viên hả ? Bạn em có kêu 1 nhóm phóng viên (hình như báo pháp luật tp)xuống gặp em hỏi han sự tình và bla bla... hỏi em "anh bồi dưỡng cho tụi em bao nhiêu để em còn gặp sếp ăn nhậu và đi lại nữa...". Em trả lời : vậy anh trở về SG dùm em nhé :mad:
Ngạc nhiên chưa ? :D:D
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
huyluong nói:
Lơ_xe nói:
Ở VN mình bây giờ " nén Bạc đâm toạc pháp luật " các bác ơi . Kiểu này chẳng ai dám tham gia vào công việc tố giác và trấn áp tội phạm nữa . Chán
P/s : Bác nên viết một lá đơn trình bày toàn bộ nội dung và gởi đến cầu cứu đến các cơ quan báo chí có uy tín . Để phóng viên tri xxx mới được
Đó là bài học em muốn chia sẽ với các bác.
Còn phóng viên hả ? Bạn em có kêu 1 nhóm phóng viên (hình như báo pháp luật tp)xuống gặp em hỏi han sự tình và bla bla... hỏi em "anh bồi dưỡng cho tụi em bao nhiêu để em còn gặp sếp ăn nhậu và đi lại nữa...". Em trả lời : vậy anh trở về SG dùm em nhé :mad:
Ngạc nhiên chưa ? :D:D
Cả lũ thối tha! Chỉ biết ăn...ăn...ăn... như lợn ấy!
Biết tin vào cái gì bây giờ??????
 
Hạng C
20/9/08
522
21
18
51
huyluong nói:
Lơ_xe nói:
Ở VN mình bây giờ " nén Bạc đâm toạc pháp luật " các bác ơi . Kiểu này chẳng ai dám tham gia vào công việc tố giác và trấn áp tội phạm nữa . Chán


P/s : Bác nên viết một lá đơn trình bày toàn bộ nội dung và gởi đến cầu cứu đến các cơ quan báo chí có uy tín . Để phóng viên tri xxx mới được

Đó là bài học em muốn chia sẽ với các bác.
Còn phóng viên hả ? Bạn em có kêu 1 nhóm phóng viên (hình như báo pháp luật tp)xuống gặp em hỏi han sự tình và bla bla... hỏi em "anh bồi dưỡng cho tụi em bao nhiêu để em còn gặp sếp ăn nhậu và đi lại nữa...". Em trả lời : vậy anh trở về SG dùm em nhé :mad:
Ngạc nhiên chưa ? :D:D

Em cũng ứ tin bọn báo chí. Hồi xưa cty em làm lúc gặp khó khăn, hàng ngày có mấy nhà báo xông lên phòng Ban giám đốc để xin tiền. Chán!
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
170.987
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
huyluong nói:
Chuyện có thật xảy ra ở 1 huêện thuộc Tỉnh Bến Tre :
Tài xế xe tải của em lái xe chắn ngang đường cho bọn lừa đào đi 2 xe tải không chạy thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng công an. Tuy nhiên bọn chúng quá liều lĩnh,1 chiếc tông thẳng vào cabin xe em, x enó bị lật xuống bờ nên bị bắt, chiếc còn lại chạy thoát....Và sau đây là tình tiết quá bất ngờ :
Công an thả tài xế xe tải và 1 người phụ nữ tham gia lừa đảo bỏ trốn do mệt quá ngủ quên.:D
Anh CSGT kêu tài xế em đưa xe lên đội CSGT và không có 1 miếng giấy lận lưng về việc tạm giữ xe+giấy tờ xe+GPLX. Sau nhiều ngày liên hệ, viết đơn xin xe ra làm ăn thì không nhận được văn bản trả lời hẹn ngày nào giải quyết. XXX bảo đợi tài xế xe tham gia lừa đảo đến thương lượng (người lương thiện thương lượng với bọn lừa đảo à :mad:). Cuối cùng, sau 1 tuần thì nó chịu bồi thường cho 5tr sửa xe. Nhận tiền xong em tưởng lấy xe ra nhưng xxx bảo: chưa lấy xe ra được vì đang trình xếp làm gì gì đó. Chán.
Hiện nay là xe và GPLX bị giữ gần 20 ngày vẫn chưa đuợc biết số phận chiếc xe tải ngày nào được thả ra. Quái.
Qua việc này cho thấy : đừng bao giờ làm công dân tốt, nhất là liên quan đến tai nạn giao thông. Vào xxx thì dân đen và bọn lừa đảo đều được đối xử bình đẳng.
Bức xúc tòan tập :mad:

Theo các bác, họ làm vậy đúng hay sai ?
Chuyện bác kể chưa rõ? Có thể nói kỹ hơn được không bác?
Sao bác biết là "lừa đảo" để chắn đường họ? Có căn cứ không? CA có lập hồ sơ để điều tra xử lý vụ "lừa đảo" được không? Chuyện "vụ án lừa đảo" là thuộc thẩm quyền của Phong CSĐT TP về TTXH PC 45. Chuyện "Đâm xe" là việc của PC67 điều tra làm rõ. Nghe câu chuyện này, em chỉ có thể có câu hỏi chứ không có "ý kiến tư vấn" nào.