Hạng B2
3/2/12
395
3
0
113
So ri, cho em phun nọc chút nha các bác, đcm cái lũ xxx làm ăn éo ra cái ồn wè gì, móa xe tải có 2 chiếc mà nó bắt cũng bị xổng 1, người dân hợp tác hỗ trợ thì gặp khổ vì cái thói lằng nhằng với mấy thằng sếp c.......ức chó ủa lộn có chức. Đúng là VN
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif

gom hết lại đập một ngày nhừ tử cũng chưa đã nư em, phương tiện kiếm sống của người ta mà tụi nó dây dưa đúng là bọn đầu lừa
 
Hạng C
26/5/12
523
261
63
speedvn nói:
khu nhà em hàng xóm bị mất trộm điện thoại, laptop, bóp tiền.. tổng thiệt hại khoảng 50tr, khi ra CAP trình báo, xx nói tài sản đó mua đã lâu, giờ khấu hao hết, coi như chỉ mất giấy tờ, vãi chưởng, chuyện xảy ra tháng 4.2012 nhé chứ k phải thế kỉ trước, phường Thảo điền Q2, xx là vậy, sống ở phai thích nghi thôi chứ chẳng có cách nào
hèn chi giá biệt thự Thảo Điền giờ rớt thê rớt thảm
hồi xưa em mất trộm con Dream II, nghe nói phải hứa chia 50/50 thì xx mới năng nổ tìm kiếm
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.583
113
Em ơi Sài Gòn phố
Chia buồn cùng bác. Làm người tốt đáng ra phải được vinh danh, đằng này lại bị hành lên hành xuống. Em trước ở bên Úc, có gặp 1 trường hợp là 1 người Việt sống bất hợp pháp, nhưng chưa vi phạm pháp luật sở tại bao giờ, ông ta bị ung thư giai đoạn cuối nên vào viện chữa, trên răng dưới ca tút không có đồng nào, nhưng bênh viện họ vì nhân đạo vẫn chữa chạy nhiệt tình, đến khi biết được là ông ta chỉ sống được 1 tuần nữa thì lãnh đạo bệnh viện đến hỏi ông ta nguyện vọng cuối cùng, ông ấy bảo là muốn gặp mặt con trai ở Việt Nam 1 lần cuối và muốn mai táng ở quê nhà. Vậy là lãnh đạo bệnh viện ngay tức tốc lo mọi thủ tục để tìm và đưa người con qua Úc ngay gặp cha lần cuối ( không thể đưa về vì bệnh quá nặng sẽ chết trên đường về).
Với những trường hợp như vậy mà bên chính quyền khi thấy cần thiết vẫn đốc thúc để giải quyết sớm cho người ta, như vậy dân mới tin mới làm xã hội tiến bộ văn minh được chứ.
 
Tập Lái
26/8/12
16
0
0
đúng là việt nam. em cũng xin kể các bác vụ việc của em.
công ty em kinh doanh laptop, bị trộm vào viếng, nó rinh mất 20 cái laptop cả mới lẩn cũ. trị giá tính ra gần 200 tr. sau khi trình báo thì tụi công an phường xuống hất hàm, hỏi ai là người chịu trách nhiệm ở đây. rồi lấy dấu tay, hỏi người xung quanh, bla, bla, bla,.... sau 1 hòi thì đi về. chả có kế quả gì ngoài mất thêm 3 lon coca và 1 ca trà đá.

điều quan trọng là tới 30 tháng 4. có thằng gọi mình lên ngồi nhậu cho vui, anh em trực lễ chán quá (hôm đó xin sdt mình). thế là hì hục xách thùng ken lên. rượu vào lời ra. thằng phó công an nó nói thẳng. "thực sự trộm cướp trong khu vực tụi em nắm hết. và em nghỉ là sẽ tìm được thằng nào làm vụ này. giờ anh chịu chi cho em 10% thôi, tụi em làm nhanh cho." mình điên lắm rồi hỏi vậy 10% là nhiêu, nó bảo là 20 tr. xong còn đòi giờ anh ứng trước 10 tr tiền xăng với điện thoại đi.

lúc này mình nghĩ bụng mẹ đưa tiền cho nó xong, nó làm ko ra thì có mà húp cháo. chỉ tiếc là ko thu âm được. vả lại còn lằm ăn lâu dài trong khu vực nên cũng chả mún làm to chuyện.

kết luận 1 chuyện: dân có sao thì dân chịu. còn mấy anh xxx thì chỉ được cái ngồi chờ ăn shit thôi.
 
Tập Lái
bullkeo nói:
Chia buồn cùng bác. Làm người tốt đáng ra phải được vinh danh, đằng này lại bị hành lên hành xuống. Em trước ở bên Úc, có gặp 1 trường hợp là 1 người Việt sống bất hợp pháp, nhưng chưa vi phạm pháp luật sở tại bao giờ, ông ta bị ung thư giai đoạn cuối nên vào viện chữa, trên răng dưới ca tút không có đồng nào, nhưng bênh viện họ vì nhân đạo vẫn chữa chạy nhiệt tình, đến khi biết được là ông ta chỉ sống được 1 tuần nữa thì lãnh đạo bệnh viện đến hỏi ông ta nguyện vọng cuối cùng, ông ấy bảo là muốn gặp mặt con trai ở Việt Nam 1 lần cuối và muốn mai táng ở quê nhà. Vậy là lãnh đạo bệnh viện ngay tức tốc lo mọi thủ tục để tìm và đưa người con qua Úc ngay gặp cha lần cuối ( không thể đưa về vì bệnh quá nặng sẽ chết trên đường về).
Với những trường hợp như vậy mà bên chính quyền khi thấy cần thiết vẫn đốc thúc để giải quyết sớm cho người ta, như vậy dân mới tin mới làm xã hội tiến bộ văn minh được chứ.
Việt Nam mình thì mạng người rẻ hơn nên người ta chơi style vô cảm hơi nhiều. Hic.