Coi đoạn clip không hiểu tại sao thằng xe khách đỏ thắng và xi nhan trái làm gì nên xe trắng mới tắp qua?
haiz em coi mà người cứ né qua bên phải sợ 2 bác hun nhau gê. Lần sau nhường tí đi cho khỏe anh ơi, lở có gì thì phiền lắm. Hít thật sâu, xì hơi 1 phát là hết giận ngay ấy mà 
Xe trắng định chuyển làn thiếu quan sát, vì khi mở signal có thể nhìn gương hậu đoán vận tốc và khoảng cách, chờ phản ứng của xe bác chủ để quyết định nên chuyển làn hay không.
Bác chủ cũng khá nóng máu, em thấy bác có đá đèn (clip không tiếng nên chẳng rõ có kết hợp với kèn hay không). Đúng ra nên giảm chân ga, nếu xe trắng giữ làn thì đạp ga vượt lên, còn nếu vẫn chuyển làn như clip thì nhường cho an toàn cả 2 xe.
Xe trắng thì sai rõ rồi, nhưng theo em thì xe bác tốc độ có lẽ khoảng 100, không giữ khoảng cách an toàn với xe đen chạy trước, lại thêm kè và vượt xe trắng trong khi làn ngoài là xe khách lớn - rất mất an toàn.
Kinh nghiệm em đi đường xa khá nhiều nên không còn háo thắng nữa, nếu thấy ai chạy xe sai hoặc láo có khả năng gây nguy hiểm thì em nhường tất, cùng lắm thì lẩm bẩm vài câu tiếng Đan mạch cho đỡ tức rồi tiếp tục hành trình thôi. Phía trước tay lái là sự sống của mình và của mọi người, bác chủ ơi.
Bác chủ cũng khá nóng máu, em thấy bác có đá đèn (clip không tiếng nên chẳng rõ có kết hợp với kèn hay không). Đúng ra nên giảm chân ga, nếu xe trắng giữ làn thì đạp ga vượt lên, còn nếu vẫn chuyển làn như clip thì nhường cho an toàn cả 2 xe.
Xe trắng thì sai rõ rồi, nhưng theo em thì xe bác tốc độ có lẽ khoảng 100, không giữ khoảng cách an toàn với xe đen chạy trước, lại thêm kè và vượt xe trắng trong khi làn ngoài là xe khách lớn - rất mất an toàn.
Kinh nghiệm em đi đường xa khá nhiều nên không còn háo thắng nữa, nếu thấy ai chạy xe sai hoặc láo có khả năng gây nguy hiểm thì em nhường tất, cùng lắm thì lẩm bẩm vài câu tiếng Đan mạch cho đỡ tức rồi tiếp tục hành trình thôi. Phía trước tay lái là sự sống của mình và của mọi người, bác chủ ơi.
Hồi trước e cũng máu lắm, gặp mấy vụ như bác chủ là e " nhốt" lại, cho e nó nhớ. Nhưng giờ thì chỉ lẩm bẩm: tao nhường mày chớ hổng fải sợ nghen mậy, chấp mày đi trước đó
case này quá nguy hiểm như câu chuyện dê trắng dê đen chẳng nhường nhau qua cầu...anh trắng rơi dzô thế kẹt cần thoát ra (thấy đỏ đít là biết rồi) anh chủ nhẹ ga tí hay hơn ko.
Chỉnh sửa cuối:
Bác chủ hăng! tính chơi khô máu cả 2 với xe trắng
. Nói chung tham gia giao thông nhiều mới thấy nhiều người không biết chạy xe hay chạy ngu nữa? Còn cao tốc thì đi cũng thấy bực, đi 60-70km/h mà cứ khư khư giữ làn sát phân cách giữa, rồi gặp xe chạy làn giữa cũng bon bon 60-70 thì làm một đoàn dài nối đuôi, rồi xào chẻ.
Công nhận bị ép như vậy thì ghét thiệt, nhưng mình sẽ nhường cho nhẹ đầu, tránh tai nạn đáng tiếc là trên hết.
haiz em coi mà người cứ né qua bên phải sợ 2 bác hun nhau gê. Lần sau nhường tí đi cho khỏe anh ơi, lở có gì thì phiền lắm. Hít thật sâu, xì hơi 1 phát là hết giận ngay ấy mà![]()
Ghi nhớ ghi nhớ, bớt nóng bớt nóng => Mời anh đi trước cho LÀNH huh Bác
Xe trắng định chuyển làn thiếu quan sát, vì khi mở signal có thể nhìn gương hậu đoán vận tốc và khoảng cách, chờ phản ứng của xe bác chủ để quyết định nên chuyển làn hay không.
Bác chủ cũng khá nóng máu, em thấy bác có đá đèn (clip không tiếng nên chẳng rõ có kết hợp với kèn hay không). Đúng ra nên giảm chân ga, nếu xe trắng giữ làn thì đạp ga vượt lên, còn nếu vẫn chuyển làn như clip thì nhường cho an toàn cả 2 xe.
Xe trắng thì sai rõ rồi, nhưng theo em thì xe bác tốc độ có lẽ khoảng 100, không giữ khoảng cách an toàn với xe đen chạy trước, lại thêm kè và vượt xe trắng trong khi làn ngoài là xe khách lớn - rất mất an toàn.
Kinh nghiệm em đi đường xa khá nhiều nên không còn háo thắng nữa, nếu thấy ai chạy xe sai hoặc láo có khả năng gây nguy hiểm thì em nhường tất, cùng lắm thì lẩm bẩm vài câu tiếng Đan mạch cho đỡ tức rồi tiếp tục hành trình thôi. Phía trước tay lái là sự sống của mình và của mọi người, bác chủ ơi.
Thanks Bác!
Khi xe trắng chưa bật nhan thì nhìn cái cảnh ảnh dí đít xe khách mình nghi nghi nên có nhá đèn & còi rồi bơm ga lên! Đang bơm ga cái ảnh đá nhan qua luôn. Em biết không nên làm vậy nhưng bực bực nên không cho qua luôn. Nói chung đi ra đường mình sẽ cố gắng kiềm chế hơn!