em quên nói, khuyến cáo vụ xì khi đi 1 mình nha anh. em từng bị tán 1 phát thấy sao khi lở xì như vậy trên xe 4 ngườiGhi nhớ ghi nhớ, bớt nóng bớt nóng => Mời anh đi trước cho LÀNH huh Bác![]()
Làn này là làn dừng xe khẩn cấp, không phải là làn cho xe chạy trong trường hợp khẩn cấpTrường hợp bị lấn vầy có được cho là khẩn cấp ko anh?
Bác chủ máu quá. Rà thắng nhường cho người ta đi trước cũng đâu có sao. Biết là ngườ ta sai. Nhưng vịn vào cái sai của người ta để cả 2 đều lâm vào tình huống nguy hiểm là không nên.
An toàn hay không thì cũng khó nói.- Đối với em, trường hợp này nhường xe trắng.
- Còn việc cắt mặt như xe trắng em cũng thỉnh thoảng mà chưa ai như bác chủ.
Chuyện của em:
Tối chủ nhật vừa rồi trên cao tốc hướng LT về SG. Chạy sau bác Escape với tốc độ 110km/h. Em tăng tốc lên song song bác ấy, tất nhiên khi lên song song thì em đã đạt 120km/h và bác ấy vẫn 110km/h. Qua hết thân xe em signal phải cắt mặt và vượt lên đi luôn.
Xin mấy bác cho ý kiến. Có an toàn không?
Còn mình thì qua rồi ngó kiếng hậu thấy đèn hoặc mũi xe sau mới chuyển làn.
không biết đến khi nào thì ở Việt Nam mình chạy trên cao tốc không cần phải " sàng lắc" như trong clip nữa.....!
Em mong sao mọi người dù là dang chạy 120 tốc độ tối đa đi nữa khi thấy xe sau chạy nhanh hơn làm ơn lách nhẹ vào làn bên phải nếu bên làn đó hoàn toàn trống trải . Chỉ cần vài giây thôi là xe sau họ đã qua mình và mình vẫn tiếp tục 120 cây chuối the ý mình muốn.
Em chạy trên cao tốc, kể cả là 120 hay 100km em thấy làn bên phải trống xe em cũng cho xe chạy vào làn đó, mục đích để các xe sau có "vội " hơn thì họ chỉ việc nhấn ga mà không phải phiền lòng, thể hiện sự văn minh lịch sự nhường nhau chứ không phải kiểu : " tao đi đúng tốc độ rồi, mày muốn vượt thì trổ tài lạng lách đi....! "
Em mới đi trên Cao Tốc LT - DG hôm tối khuya thứ 6 , tầm 00h30, em phải bám mấy km chỉ vì một chiếc 29 chạy đều đều tầm 90km/h và làn thứ 2 thì 1 chiếc 45 chỗ cứ từ từ lướt qua kiểu hơn tốc độ xe 29c một chút xíu. Câu hỏi đặt ra của em là Bác Tài lái xe 29 chỗ dành làn đường sát giải phân cách chỉ để duy trì tốc độ 90km/h để làm cái gì ??? tài lái 29 chỗ không ít năm ôm xe, vậy là thế nào chứ? hay đường ta ta cứ đi...!
em đã phải theo chiếc 45 chỗ phía trong và rất kiên trì để qua khỏi xe 29 chỗ em thấy đằng trước có chạy 300km/h cũng chưa gặp chiếc xe nào...!
Em bức xúc kiểu lưu thông trên đường theo phong cách đó lắm các Bác ạ, tiện thớt Bác chủ em giải bày một chút ,các Bac1 đừng ném đá em mà tội nghiệp !
Em mong sao mọi người dù là dang chạy 120 tốc độ tối đa đi nữa khi thấy xe sau chạy nhanh hơn làm ơn lách nhẹ vào làn bên phải nếu bên làn đó hoàn toàn trống trải . Chỉ cần vài giây thôi là xe sau họ đã qua mình và mình vẫn tiếp tục 120 cây chuối the ý mình muốn.
Em chạy trên cao tốc, kể cả là 120 hay 100km em thấy làn bên phải trống xe em cũng cho xe chạy vào làn đó, mục đích để các xe sau có "vội " hơn thì họ chỉ việc nhấn ga mà không phải phiền lòng, thể hiện sự văn minh lịch sự nhường nhau chứ không phải kiểu : " tao đi đúng tốc độ rồi, mày muốn vượt thì trổ tài lạng lách đi....! "
Em mới đi trên Cao Tốc LT - DG hôm tối khuya thứ 6 , tầm 00h30, em phải bám mấy km chỉ vì một chiếc 29 chạy đều đều tầm 90km/h và làn thứ 2 thì 1 chiếc 45 chỗ cứ từ từ lướt qua kiểu hơn tốc độ xe 29c một chút xíu. Câu hỏi đặt ra của em là Bác Tài lái xe 29 chỗ dành làn đường sát giải phân cách chỉ để duy trì tốc độ 90km/h để làm cái gì ??? tài lái 29 chỗ không ít năm ôm xe, vậy là thế nào chứ? hay đường ta ta cứ đi...!
em đã phải theo chiếc 45 chỗ phía trong và rất kiên trì để qua khỏi xe 29 chỗ em thấy đằng trước có chạy 300km/h cũng chưa gặp chiếc xe nào...!
Em bức xúc kiểu lưu thông trên đường theo phong cách đó lắm các Bác ạ, tiện thớt Bác chủ em giải bày một chút ,các Bac1 đừng ném đá em mà tội nghiệp !
- Đối với em, trường hợp này nhường xe trắng.
- Còn việc cắt mặt như xe trắng em cũng thỉnh thoảng mà chưa ai như bác chủ.
Chuyện của em:
Tối chủ nhật vừa rồi trên cao tốc hướng LT về SG. Chạy sau bác Escape với tốc độ 110km/h. Em tăng tốc lên song song bác ấy, tất nhiên khi lên song song thì em đã đạt 120km/h và bác ấy vẫn 110km/h. Qua hết thân xe em signal phải cắt mặt và vượt lên đi luôn.
Xin mấy bác cho ý kiến. Có an toàn không?
Chuyển làn như vậy không an toàn, nếu đã lỡ chuyển, phía trước còn khoảng trống, thì bác nên đạp lút ga cho an toàn.
Đang 120, đạp lút ga rồi nhả ra ngay, tốc độ lên khoảng 135 - 140 trong vài giây đủ để chuyển an toàn.
Thấy bác chạy nét căng biết bác nài cứng ngựa (xe) hay rồi, em không đủ trình để chê, chỉ thảo luận với bác vài ý nhỏ:
- Sedan trắng tài non thôi, không cố tình, bác nhường để an toàn cả 2 bên.
(xe trắng chạy cao tốc như chạy đường làng, hoàn toàn không có kỹ năng. Ngược lại, nếu tài xe trắng cứng thì bác chủ không lên được đâu)
- Sedan đen phía trước, chạy cao tốc, đường bằng mà đỏ đít liên tục như vậy nên tránh xa bác à, không nên bám theo, cùng 1 đội thì không bàn.
- Tình huống trong clip, bác ở thế yếu về pháp lý nhé.
- Sedan trắng tài non thôi, không cố tình, bác nhường để an toàn cả 2 bên.
(xe trắng chạy cao tốc như chạy đường làng, hoàn toàn không có kỹ năng. Ngược lại, nếu tài xe trắng cứng thì bác chủ không lên được đâu)
- Sedan đen phía trước, chạy cao tốc, đường bằng mà đỏ đít liên tục như vậy nên tránh xa bác à, không nên bám theo, cùng 1 đội thì không bàn.
- Tình huống trong clip, bác ở thế yếu về pháp lý nhé.
Chỉnh sửa cuối:
Nhường cho lành bác chủ.
Hôm qua em cũng mém hốt đuôi xe bồn vì 1 anh sedan dừng làn khẩn, bất ngờ di chuyển ra lane ngoài, làm anh xe bồn cũng lấy ra luôn, may mà đánh lái kịp.
Hôm qua em cũng mém hốt đuôi xe bồn vì 1 anh sedan dừng làn khẩn, bất ngờ di chuyển ra lane ngoài, làm anh xe bồn cũng lấy ra luôn, may mà đánh lái kịp.