Chủ đề tương tự
em mỗi lần đi 4b vô SG là cũng có cơ hội đi bộ tập thể dục, có ngày em đi bộ cũng 3km. Nếu ko sợ trễ giờ thì coi như cũng là niềm vuiterran nói:Và mong Sài Gòn nhiều chỗ đậu xe hơi hơn, nhiều phương tiện công cộng để bà con khỏi phải đi xe máy nữa![]()
Em nghĩ đi 2 B cũng là giải pháp mà. Chuyện đơn giản hơn nếu bác đi 2 B, rồi ghé cafe cóc ngay trong hẻm 252 là xong.
Thật ra em nghĩ ko hẳn lúc nảo cũng dùng 4b, có khi 2 b tiện hơn nhiều. Vợ em vẫn bảo đi 4b ấy chứ, nhưng tùy trường hợp em khuyên đi 2b. E thường ưu tiên khi đi có con nhỏ dùng 4b cho an toàn, còn 2b cũng thường ah. Quan điểm em như vậy, còn trường hợp bà bán bún, anh taxi thì em ko bàn đến.
Thật ra em nghĩ ko hẳn lúc nảo cũng dùng 4b, có khi 2 b tiện hơn nhiều. Vợ em vẫn bảo đi 4b ấy chứ, nhưng tùy trường hợp em khuyên đi 2b. E thường ưu tiên khi đi có con nhỏ dùng 4b cho an toàn, còn 2b cũng thường ah. Quan điểm em như vậy, còn trường hợp bà bán bún, anh taxi thì em ko bàn đến.
Bác sắm ngay 1 chiếc xe đạp xếp đi nhé. Tiện lắm đấyfly_us nói:em mỗi lần đi 4b vô SG là cũng có cơ hội đi bộ tập thể dục, có ngày em đi bộ cũng 3km. Nếu ko sợ trễ giờ thì coi như cũng là niềm vuiterran nói:Và mong Sài Gòn nhiều chỗ đậu xe hơi hơn, nhiều phương tiện công cộng để bà con khỏi phải đi xe máy nữa![]()
![]()
dạ em cũng có nghĩ, mà thường chỗ nào nhắm ko đậu xe hay phải đi quá xa thì em đi luôn 2b cho lành. Sắp vào mùa mưa thì tính sau, chứ giờ 1 tuần có khi em xách 4b đi chắc 1-2 bữa là cao, có tuần chẳng đi bữa nào chỉ đi vào cuối tuần và buổi tối.Kiến nói:Bác sắm ngay 1 chiếc xe đạp xếp đi nhé. Tiện lắm đấyfly_us nói:em mỗi lần đi 4b vô SG là cũng có cơ hội đi bộ tập thể dục, có ngày em đi bộ cũng 3km. Nếu ko sợ trễ giờ thì coi như cũng là niềm vuiterran nói:Và mong Sài Gòn nhiều chỗ đậu xe hơi hơn, nhiều phương tiện công cộng để bà con khỏi phải đi xe máy nữa![]()
![]()