Hạng D
1/4/08
2.240
32
48
Saigon
otosaigon.com
Một thanh niên làng quê mang Tờ khai Lý lịch đến UBND xã chứng nhận.
Viên chức nhà nước : Tại sao nơi sinh anh không ghi vào?
- Khó ghi lắm
- Tại sao?
- Ông cũng biết mà
- Biết cái gì?
- Thì ông cũng sinh ra ở chổ đó của Má ông, ghi mà chi.
- ???
 
Hạng D
29/8/10
1.429
27
48
Lột quần trong
Tụt quần ngoài
Túm thấy lông
Trông thấy hạt .......................(là gì?)
 
Hạng B2
2/7/10
485
6
0
45
Hư Không
Anh sờ em
Em khô quá
Anh sờ quá
Nước em ra
Anh ko tha
Em nhỏ giọt
Anh hứng ngọt
Nước em rồi
Anh cố thôi
Nhưng thèm mãi
Mai anh lại
Tiếp sờ em

Là gì?
 
Hạng D
25/8/10
2.605
321
83
Đoàn phụ huynh chúng ta đi Bắc Kinh, trưa nhà hàng đãi món vịt quay Bắc Kinh, một bác lớn tuổi, hay đi đây đó, sành ăn bảo: tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết con vịt ở vùng nào!!
Nửa đêm, 1 cô gái trẻ trong đoàn gõ cửa phòng ông bác nọ: bác ơi, cháu mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, không biết quê quán nơi nào, bác...ngửi giúp cháu với...
 
Hạng B2
2/7/10
485
6
0
45
Hư Không
A2.0 nói:
Đoàn phụ huynh chúng ta đi Bắc Kinh, trưa nhà hàng đãi món vịt quay Bắc Kinh, một bác lớn tuổi, hay đi đây đó, sành ăn bảo: tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết con vịt ở vùng nào!!
Nửa đêm, 1 cô gái trẻ trong đoàn gõ cửa phòng ông bác nọ: bác ơi, cháu mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, không biết quê quán nơi nào, bác...ngửi giúp cháu với...

Ông giá nói: xin lỗi cô, vịt thì ngửi đằng sau, còn người thì phải ngửi đằng trước mới phát hiện ra được. Cô gái đồng ý, và sau một hồi ....ngửi, ông lão kết luận: Cô ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
 
Hạng D
29/8/10
1.429
27
48
Thích Đủ Thứ nói:
A2.0 nói:
Đoàn phụ huynh chúng ta đi Bắc Kinh, trưa nhà hàng đãi món vịt quay Bắc Kinh, một bác lớn tuổi, hay đi đây đó, sành ăn bảo: tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết con vịt ở vùng nào!!
Nửa đêm, 1 cô gái trẻ trong đoàn gõ cửa phòng ông bác nọ: bác ơi, cháu mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, không biết quê quán nơi nào, bác...ngửi giúp cháu với...

Ông giá nói: xin lỗi cô, vịt thì ngửi đằng sau, còn người thì phải ngửi đằng trước mới phát hiện ra được. Cô gái đồng ý, và sau một hồi ....ngửi, ông lão kết luận: Cô ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

tại sao???????
15.gif
 
Hạng B2
2/7/10
485
6
0
45
Hư Không
anh_sai_lam nói:
Thích Đủ Thứ nói:
A2.0 nói:
Đoàn phụ huynh chúng ta đi Bắc Kinh, trưa nhà hàng đãi món vịt quay Bắc Kinh, một bác lớn tuổi, hay đi đây đó, sành ăn bảo: tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết con vịt ở vùng nào!!
Nửa đêm, 1 cô gái trẻ trong đoàn gõ cửa phòng ông bác nọ: bác ơi, cháu mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, không biết quê quán nơi nào, bác...ngửi giúp cháu với...

Ông giá nói: xin lỗi cô, vịt thì ngửi đằng sau, còn người thì phải ngửi đằng trước mới phát hiện ra được. Cô gái đồng ý, và sau một hồi ....ngửi, ông lão kết luận: Cô ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

tại sao???????
15.gif

Ôi, con nai :D

@all: các bác chưa có đáp án bài thơ của em àh?
 
Hạng F
9/8/09
6.390
75.872
113
TFC
xaydungquocgia.com
Thích Đủ Thứ nói:
A2.0 nói:
Đoàn phụ huynh chúng ta đi Bắc Kinh, trưa nhà hàng đãi món vịt quay Bắc Kinh, một bác lớn tuổi, hay đi đây đó, sành ăn bảo: tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết con vịt ở vùng nào!!
Nửa đêm, 1 cô gái trẻ trong đoàn gõ cửa phòng ông bác nọ: bác ơi, cháu mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, không biết quê quán nơi nào, bác...ngửi giúp cháu với...

Ông giá nói: xin lỗi cô, vịt thì ngửi đằng sau, còn người thì phải ngửi đằng trước mới phát hiện ra được. Cô gái đồng ý, và sau một hồi ....ngửi, ông lão kết luận: Cô ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Cô gái nhờ vậy mà biết được quê hương hả bác Thích:D, Nếu nhờ em thì quê cô gái ấy sẽ là quê em
SMOKIN.GIF