Hạng D
29/8/10
1.429
27
48
Thích Đủ Thứ nói:
anh_sai_lam nói:
Thích Đủ Thứ nói:
A2.0 nói:
Đoàn phụ huynh chúng ta đi Bắc Kinh, trưa nhà hàng đãi món vịt quay Bắc Kinh, một bác lớn tuổi, hay đi đây đó, sành ăn bảo: tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết con vịt ở vùng nào!!
Nửa đêm, 1 cô gái trẻ trong đoàn gõ cửa phòng ông bác nọ: bác ơi, cháu mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, không biết quê quán nơi nào, bác...ngửi giúp cháu với...

Ông giá nói: xin lỗi cô, vịt thì ngửi đằng sau, còn người thì phải ngửi đằng trước mới phát hiện ra được. Cô gái đồng ý, và sau một hồi ....ngửi, ông lão kết luận: Cô ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

tại sao???????
15.gif

Ôi, con nai :D

@all: các bác chưa có đáp án bài thơ của em àh?

em mới vào OS...nên em nai thiệt mà.............sao bác ko nói ở Phú Quốc cho rồi........
15.gif
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
ha ha ha, tự nhiên em "phái" cái thớt này ghê nha. Nhưng mà có vẻ càng ngày càng "mặn" nha.... đề nghị anh em cho ăn "chay" trở lại tí xíu vì dù sao đi nữa cũng còn trong tháng 7 âm lịch nhé.

Em xin ké cái này tí (nữa chay nữa mặn):

đăng ký tạm trú

Có một cô OSIN từ tỉnh lẻ lên Xì Gòn làm việc trong nhà một Đại Gia. Khi lên khai báo tạm trú tại địa phương:

Cô gái: Dạ, chú cho con xin đăng ký tạm trú ạ.
CA phường: Gì ? Làm gì đây ?
Cô gái: Dạ, con xin đăng ký tạm trú. (Đoạn đưa CMND)
CA phường: Sao ? Quan hệ như thế nào với chủ hộ ?
Cô gái: dạ, dạ....
CA phường quát: QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO VỚI CHỦ HỘ ?
Cô gái: dạ, dạ...
CA Phường to tiếng hơn: QUAN HỆ NHƯ THẾ NÀO CỨ NÓI THẾ NẤY ! QUAN HỆ RA SAO ?
Cô gái run quá, đáp ngay: dạ, tuần 4 lần...
CA Phường "ngu" cái mặt ra, trong khi cô gái thì bẽn lẽn cúi cái mặt xuống !
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
Chuyện này "chay" và có thiệt 100%, em mới gặp hôm qua !

Ông A gặp lại ông B. Ông B từ Đồng bằng sông Cửu Long lên Sài Gòn.
A: ê, khoẻ hông ?
B: KHOẺ, mày sao ?
A: tao khoẻ. Mày lên đây thăm tao có việc gì không ?
B: Đâu, tao đi khám bệnh !
A: Vậy sao la KHOẺ !?!?!?
 
Hạng B2
2/7/10
485
6
0
45
Hư Không
anh_sai_lam nói:
Thích Đủ Thứ nói:
anh_sai_lam nói:
Thích Đủ Thứ nói:
A2.0 nói:
Đoàn phụ huynh chúng ta đi Bắc Kinh, trưa nhà hàng đãi món vịt quay Bắc Kinh, một bác lớn tuổi, hay đi đây đó, sành ăn bảo: tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết con vịt ở vùng nào!!
Nửa đêm, 1 cô gái trẻ trong đoàn gõ cửa phòng ông bác nọ: bác ơi, cháu mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, không biết quê quán nơi nào, bác...ngửi giúp cháu với...

Ông giá nói: xin lỗi cô, vịt thì ngửi đằng sau, còn người thì phải ngửi đằng trước mới phát hiện ra được. Cô gái đồng ý, và sau một hồi ....ngửi, ông lão kết luận: Cô ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

tại sao???????
15.gif

Ôi, con nai :D

@all: các bác chưa có đáp án bài thơ của em àh?

em mới vào OS...nên em nai thiệt mà.............sao bác ko nói ở Phú Quốc cho rồi........
15.gif

Ừ, ko PT thì PQ, chỗ nào cũng có chung mùi đặc trưng :D

Kể tiếp chuyện cũ nghe:

Trên xe bus, một chị mắc xì quá mà ko biết làm sao, xe thì đông người, sợ xì lớn thiên hạ cười nên chị vừa nhổm đít vừa hát:"con bồ câu trắng bay về đâu". Được 3 lần nhổm qua nhổm lại thì có anh chàng ngồi phía sau đập nhẹ vai chị chàng. Chị giật mình quay lại, anh nói: "Em ơi, có bi nhiêu bồ câu em thả ra hết 1 lần đi, em thả từ từ thế này ko ai chịu nổi cả"
 
Hạng B2
2/7/10
485
6
0
45
Hư Không
Lại chuyện trên xe khách, trên xe có chị nọ đau bụng quá mà tài xế chưa thấy chỗ nào kín để dừng, chị vừa nhón vừa nhăn ráng chờ. Có hai tay thanh niên kia thấy chị đau bụng nhăn nhó, tay nọ nói với tay kia:
-Lúc trước tao cũng bị đau bụng đi WC dữ lắm mà ko có cách nào xuống xe.
-Rồi làm sao mày hết.
-Có gì đâu, tao bứt 1 cọng tóc, xoăn lại rồi ngóay vào lỗ mũi là xong.

Chị kia nghe được.....lát sau tài xế đột ngột thắng xe, bà con trong xe lũ lượt lao ra ngòai. :D
 
Hạng B2
2/7/10
485
6
0
45
Hư Không
Lại kể chuyện cũ nghe

Đời Hán, tam quốc phân tranh, Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ bị Tôn Quyền bắt sống, Quyền vốn bị gay nên muốn lẻm dẻm 3 anh em nhà nọ. Nhưng các tay kia từ chối quyết liệt, Quyền cả giận mới nghĩ ra trò để hạ nhục. Quyền ra lịnh:
-Ta cho cả 3 ngươi ra vườn của ta, trong nửa canh giờ, mỗi người phải đem về đây 1 lọai quả, ai ko về đúng giờ, chém.

Ba anh em lập tức chạy ra vườn của Quyền. Lát sau Phi chạy về đầu tiên trong tay cầm quả dưa. Quyền ra lịnh:
-Người phải nhét quả người cầm vào hậu môn mà ko được để cho bể, nếu bể, chém.
Phi nhìn quả dưa mà lòng thểu não, cấm vệ quân đem nhốt Phi vào ngục. Chưa được bao lâu thì thấy Lưu Bị bước vào. Phi liền hỏi:
-Đại ca, huynh đem trái gì về vậy?
-Trái nho
-Trời, vậy sao huynh bị nhốt vào đây?. Lưu bị thở dài.
-Đúng lý ra ta thóat rồi, nhưng đang nhét vào đít thì thấy thằng Quan Vũ nó xách sầu riêng bước vô, ta ko nhịn được cười :D
 
Hạng D
6/7/09
1.950
1.046
113
Thích Đủ Thứ nói:
Lại chuyện trên xe khách, trên xe có chị nọ đau bụng quá mà tài xế chưa thấy chỗ nào kín để dừng, chị vừa nhón vừa nhăn ráng chờ. Có hai tay thanh niên kia thấy chị đau bụng nhăn nhó, tay nọ nói với tay kia:
-Lúc trước tao cũng bị đau bụng đi WC dữ lắm mà ko có cách nào xuống xe.
-Rồi làm sao mày hết.
-Có gì đâu, tao bứt 1 cọng tóc, xoăn lại rồi ngóay vào lỗ mũi là xong.

Chị kia nghe được.....lát sau tài xế đột ngột thắng xe, bà con trong xe lũ lượt lao ra ngòai. :D

Chết cười với bác này
24.gif
 
Hạng D
16/3/09
3.301
58.979
113
www.tet.com
anh_sai_lam nói:
Thích Đủ Thứ nói:
A2.0 nói:
Đoàn phụ huynh chúng ta đi Bắc Kinh, trưa nhà hàng đãi món vịt quay Bắc Kinh, một bác lớn tuổi, hay đi đây đó, sành ăn bảo: tôi chỉ cần ngửi phao câu là biết con vịt ở vùng nào!!
Nửa đêm, 1 cô gái trẻ trong đoàn gõ cửa phòng ông bác nọ: bác ơi, cháu mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, không biết quê quán nơi nào, bác...ngửi giúp cháu với...

Ông giá nói: xin lỗi cô, vịt thì ngửi đằng sau, còn người thì phải ngửi đằng trước mới phát hiện ra được. Cô gái đồng ý, và sau một hồi ....ngửi, ông lão kết luận: Cô ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

em nghĩ ở phú quất..
24.gif
24.gif