Hạng B1
23/5/18
70
143
34
36
Đầu tháng 6 cả nhà mình đã làm chuyến đi từ Sài Gòn đến Huế, Đà Nẵng, Hội An, Măng Đen, Pleiku, Ban Mê Thuột, sau đây là hành trình nhà mình đã đi qua.

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình


Ngày thứ nhất: SG- Nha Trang. Xuất phát sớm nên 4 giờ mình đã đến trạm thu phí Long Phước để vào cao tốc.

7:30 đã đến Cà Ná , trước đây cũng 4 giờ xuất phát thì phải 11 giờ mới tới được Cà Ná, ăn sáng rồi chụp hình và tiếp tục lên đường.

Biển Cà Ná buổi sáng sóng lớn.
IMG_3622.jpeg



IMG_3623.jpeg

Cho anh hai một shot.
IMG_3624.jpeg

Tới Nha Trang là hơn 11 giờ, nhanh hơn khi chưa có cao tốc nhiều. Ghé quán bò nướng Lạc Cảnh ăn trưa rồi nhận phòng, tắm biển.
Ngày 2: Nha Trang-Sông Cầu
Con đường ven biển đẹp nhất VN. Ghé vào Vân Phong, leo đèo Cù Mông vào Đại Lãnh rồi lại leo đèo Cả tới Phú Yên.
Một thoáng Vân Phong.
IMG_3633.jpeg

Rời Vân Phong tới Đại Lãnh lúc giờ ăn trưa nên ghé vào quán lẩu mực Châu làm cái lẩu mực rồi lại lên đường.
Hải đăng mũi Điện.
IMG_3627.jpeg

IMG_3628.jpeg


cho bà cả một shot.
IMG_3629.jpeg

ghé vào gành đá dĩa một buổi chiều không nắng và cũng không có sóng.

IMG_3630.jpeg

IMG_3631.jpeg

Đến Sông Cầu, một thành phố nhỏ yên bình. Nhà mình ăn bánh xèo gần ks, chỉ 130 nghìn cho 2 người lớn và 3 f1 rẻ kinh hồn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
23/5/18
70
143
34
36
Ngày 3: Sông Cầu- Quảng Ngãi.
Bình minh trên vịnh Xuân Đài.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình



Đâu đó giữa Phú Yên và Bình Định.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Nhìn về Kỳ Co từ chùa Ông Núi.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Một bãi biển ở Quảng Ngãi.

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình


Con ngựa 3 năm tuổi của nhà mình.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Ngày 4: Quảng Ngãi- Huế
Đi hết cao tốc Quãng Ngãi Đà Nẵng mình chọ đi hầm chứ không đi đường La Sơn Tuý loan.
Đến Huế một buổi chiều mưa, ghé lăng Khải Định.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Sờ nhẹ thôi con, nó bể là bỏ mợ đó.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Ngớt mưa ta lại chụp hình.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Tiếp tục đến chùa Từ Hiếu, ông Thích Nhất Hạnh đã quy y tại chùa này, một ngôi chùa cổ kính. Viếng chùa xong thì lại làm photographer cho bà cả.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
23/5/18
70
143
34
36
Ngày 5: Đại nội và chùa Thiên Mụ. Ngày 6: lăng Tự Đức và cung An Định.
Lịch trình nhà mình đi không gấp vì 3 F1 còn nhỏ và thời tiết miền trung khá là nóng.Thuê áo dài trước khi vào đâij nội là 100 nghìn/ bộ.
Điện Thái Hoà (nơi vua làm việc) đang sửa chữa có vào tham quan được đâu mà mấy anh vẫn thu đủ giá vé. Mấy anh xích lô Huế cũng khá là thô lỗ, anh bảo vệ khách sạn nhờ ảnh dời xe của ảnh để mình có thể chạy xe mình xuống đường mà ảnh chửi anh bảo vệ không thương tiếc. Mình nghe mà hết hồn.
Kỳ đài.
IMG_3733.jpeg

Lại chụp hình.
IMG_3661.jpeg


IMG_3666.jpeg

IMG_3655.jpeg

IMG_3656.jpeg

Dấu vết chiến tranh vẫn còn nhìn thấy.
IMG_3732.jpeg

3 F1 nhà mình.
IMG_3663.jpeg


IMG_3664.jpeg



IMG_3654.jpeg

IMG_3671.jpeg

Lăng Tự Đức.

IMG_3675.jpeg

IMG_3670.jpeg

IMG_3673.jpeg

Cung An Định.

IMG_3668.jpeg
IMG_3674.jpeg

Mùa này miền trung khá nóng nên anh em nhớ chuẩn bị nhiều nước khi ra ngoài. Dàn f1 nhà mình nóng qua nó cứ đòi về khách sạn cho mát.
Quán bánh bột lọc Hạnh trên đường Phó Đức Chính, quán cơm niêu Chạn trên đường Nguyễn Thái Học mình ăn thấy khá ok. Quán chè hẻm thấy bình thường, có thể là mình không thích ăn chè
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
23/5/18
70
143
34
36
Ngày 7 và 8: Đà Nẵng và Bà Nà hill.
Trên đèo hải Vân nhìn về Đà Nẵng.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Nhìn về Lăng Cô, Chân Mây.

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Một góc Đà Nẵng về đêm, xa xa những vệt sáng là đèn của những tàu đánh cá đi sát vào bờ.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Đến Đà Nẵng kịp cho đêm pháo hoa.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Lên Bà Nà ngày mưa giông sấm chớp, cáp treo phải dừng. Trời không độ ngày hôm nay.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Nhà mình thường ở các chung cư Muòng Thanh, thường là sát biển và chỉ hơn 1tr cho căn hộ 2 phòng ngủ với đầy đủ bếp, tủ lạnh. Lần này ở Đà Nẵng đuọc ở tầng 40 ngắm pháo hoa cũng đã. Quán bếp của ngoại ăn cũng ok, không qúa mắc nhung tới trễ là hết cơm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
23/5/18
70
143
34
36
Ngày 9-10: Phố cổ Hội An và Vinwonder nam Hội An.
Anh em vào phố cổ không cần mua vé nhúng một số điểm tham quan trong phố cổ thì yêu cầu phải có vé mới được vào. Ngu một cái là nếu mình vào mà không có vé thì máy anh chị thu vé sẽ yêu cầu mình lội bộ ra chỗ bán vé khá là xa. Một số điểm thì mình nói không có vé sẽ yêu cầu mình đóng góp bảo vệ di tích. Nhà em tới chỗ nào đuổi ra thì em đi luôn, chỗ nào cho đóng góp thì mình tham quan.
Chùa cầu đang sửa nên quây như lô cốt năm xưa ở Sài Gòn nên chả chụp hình được. Phố cổ lúc mình đi đa số là khách Ấn và Hàn.
Hội quán Hải Nam.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Một cổng chùa trong phố cổ.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Mấy bạn Hàn này phơi nắng đạp xe luôn mới ghê.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Chụp vội vài tấm rồi kiếm chỗ nghỉ, xứ gì mà nóng tàn phai nhan sắc. Ngồi thở cũng đổ mồ hôi.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Trong phố cổ chụp lồng đèn là phải trả tiền, thôi ta vào quán chụp.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Cho sếp và đám nhỏ vài tấm.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Vinwonder nam Hội An có cái river safari khá hay, mình sẽ ngồi thuyền đi ngắm thú. Không như safari ở Phú Quốc là ngồi xe buýt điện nên gần gũi thiên nhiên hơn.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Gia đình có con nhỏ thì nên đi chơi ở đây vì có đầy đủ tiện ích, khu vui chơi, công viên nước, safari. Vì Hội An ngoài checkin phố cổ ra cũng không có gì để chơi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
23/5/18
70
143
34
36
Rời Hội An, mình để v bà cả lái cho tới Măng Đen. Hai đầu cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng đều có chốt, anh em nhớ tuân thủ tốc độ. Mình đi ql 24b lên đèo violak để lên Măng đen. Khúc Quảng Ngacis bình thường, đường nhỏ vios đi tốt. Khúc đỉnh đèo đường xấu, đang làm khảng 3 km, qua khỏi Quảng Ngãi tới KonTum là đường cực ngon.

Trên đèo Violak.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình


Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

đã tới Măng đen, hàng thông hai bên đường xa tít tắp.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Ghé thác Pa sĩ. Đường xuống thác mùa mưa hơi khó đi.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Buổi sáng đầy mây bay, mái chùa giữa rừng cây.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Nghỉ ở Măng Đen 1 đêm, nhà mình leo lên cột mốc 3 biên. Lên tới cột mốc sẽ có chốt biên phòng ghi lại thông tin của mình.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Checkin cột mốc xong nhà mình xuôi về pleiku, ghé nhà hàng Tơ Nưng ngay biển hồ làm con gà nướng rồi về ks nghỉ. Trời mưa lớn nên chả đi đâu được. Hôm sau đi Ban Mê trời vẫn mưa nên chỉ đi bảo tàng cà phê của qua Vũ, checkin vài tấm rồi về ks nghỉ hôm sau về SG.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình

Về tới SG, odo gần 2500 km cho chuyến này. Phí đường bộ hơn 1tr. Mình chạy đúng tốc độ nên không rớt bánh mì. Cũng có may mắn vì khúc Quảng Ngãi có một khúc kdc rồi bảng zone 60, khoảng 10km rồi hết zone 60 mình và 2 xe chạy trước đạp 90 tới bảng xoá kdc thì tim đập chân run, may mà giờ trưa mấy anh không đứng. Từ Ban Mê đi Gia Nghĩa có 5 chốt csgt, mấy anh siêng thiệt, khúc này kdc mình chạy 50 luôn cho chắc. Nhờ vậy không có phat nguội. Cảm ơn anh em đã đọc.
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
Chuyến nghỉ hè Xuyên nửa Việt 14 ngày của nhà mình
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối: