Hạng B2
1/12/17
131
57
38
45
Sau một thời gian dài không được đi dâu do dịch và do công việc, gia đình mình quyết định tổ chức đi nghỉ mát một bữa. Điểm đến của mình là thành phố biển Phan Thiết.
Lên mạng tìm tòi xem review đánh giá, cuối cùng nhà mình chọn Resort Villa Aria Muine làm điểm đến, vào app Agoda đặt phòng.
Sáng 15/1 cả nhà dậy sớm, ăn sáng, kiểm tra xe (áp suất lốp, thăm nhớt, rữa xe sạch sẽ). 9h30 cả nhà xuất phát từ Biên Hòa thẳng tiến đến Phan Thiết. Dọc đường ghé trạm dừng chân ăn kem, nghỉ ngơi sau đó ghé ăn cơm niêu tại Xuân Lộc. 15h00 nhà mình đến nơi và nhận phòng.
* Nhận xét về Resort Villa Aria:
1. Điểm cộng:
- Resort sạch, đẹp, mát mẻ và yên tĩnh với những căn phòng riêng biệt, khu vườn nhiều hoa lá, không khí trong lành. Phía trước hành lang phòng có đặt 2 ghế nệm to để khách nằm thư giãn. ngoài vườn có ghế xích đu.
- Hồ bơi vô cực đẹp, ít hóa chất, nước trong veo, sạch sẽ, được nhân viên làm vệ sinh và lọc nước hàng ngày, tuy nhiên không có nhân viên cứu hộ. Hồ chỉ dài khoảng 25m, rộng khoảng 5m. Một đầu sâu khoảng 1m8 và đầu bên kia hơi cạn thích hợp cho trẻ em vui chơi hơn là cho người lớn bơi rèn luyện sức khỏe.
- Bãi biển sạch, ít người nên tắm thoải mái, đặc biệt có những đoạn đê bao nhìn rất giống hòn đá to leo lên đó chụp hình sống ảo lên ảnh nhìn đẹp và độc đáo.
- Có dịch vụ cho mượn xe đạp buổi tối đi dạo khá vui. Tuy nhiên đạp không quen hơi mỏi chân, và ê mông.
- Giá cả tương đối hợp lý cho 1 Resort tiêu chuẩn 4*. Gia đình mình 2 người lớn 2 trẻ em, Tổng cộng 4 người đặt phòng trên Agoda giá 1.600.000đ, Chi phí test nhanh Covid gộp 2 người lớn (Test nước bọt không ngoáy mũi, trẻ em không phải test) lá 100.000đ. Phụ thu bé 10 tuổi 132.000đ tổng cộng chi phí thuê 1 phòng/1 đêm là 1.832.000đ.
- Mình đặt phòng 2 giường đơn tuy nhiên do hết phòng 2 giường nên ks đã xếp cho mình phòng 1 giường đôi và bù thêm cho mình 1 giường phụ. Cả nhà 4 người nằm rộng rãi thoải mái. Phòng sạch sẽ thơm tho, có tivi, tủ lạnh, két sắt, tủ quần áo, tủ đồ đầu giường và bộ bàn ghế sofa, mền gối ra giường sạch sẽ thơm tho. Máy lạnh mạnh mở 26 độ mà lạnh tê tái. Phòng tắm nước nóng năng lượng mặt trời kèm dùng bình nước nóng điện phòng khi trời không đủ nắng. 4 bộ khăn tắm, khăn mặt. Dầu gội, dầu xả và sữa tắm loại cao cấp dùng thoải mái, bàn chải, kem đánh răng và các phụ kiện khác đầy đủ và là loại cao cấp.
- Nhân viên ở đây rất vui vẻ, nhiệt tình và hiền lành. Nói chuyện nhỏ nhẹ, thân thiện và chu đáo với khách.
2. Điểm trừ:
- Bãi đậu xe bên kia đường mỗi lần cất xe lấy xe phải băng qua đường rất bất tiện.
- Phòng tiêu chuẩn 4* nhưng không có bồn tắm ngâm mình.
- Bữa buffet sáng hơi ít món so với những khách sạn hay resort 4* khác mà mình từng ở.
Ngay sau khi nhận phòng là gia đình mình đã thoải mái vui chơi tại Hồ bơi, tắm biển. Biển ở đây nhìn trong google có bóng dừa tuy nhiên bóng dừa không đủ che ra ngoài biển nên khá nắng.
Tối hôm đó gia đình mình ăn ở Nhà hàng Cây Bàng. cùng tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu. Nhà hàng view đẹp ngay bờ biển, giá cả hơi mắc, mọi người nên cân nhắc khi ăn món lẩu thả (Hình kèm theo) nhìn bắt mắt nhưng rất khó ăn và đặc biệt là rất cay không phù hợp cho trẻ em, họ cho bún, bánh đa, dưa leo, thịt luộc, trứng chiên xắt lát, gỏi cá, rau thơm, rau sống, xoài xanh bào sợi... nhúng vào nước lẩu là 1 loại nước sốt tương đậu phộng hơi sệt.
Sáng hôm sau cả nhà mình dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng buffet xong lại tiếp tục ra biển chơi, biển buổi sáng rất đẹp nhưng đến khoảng 9h là nắng gắt nên phụ nữa và trẻ em cần chuẩn bị kem chống nắng.
10h cả nhà về phòng tắm rữa, dọn đồ, 11h trả phòng, cả nhà lên đường trở về Biên Hòa.
Trên đường về, mình có ghé quán Cơm Bắc Minh Thủy 1. Quán này dành cho tài xế xe tải, xe Cont. Quán rất bụi, có nhiều ruồi và không được sạch sẽ, giá cả cũng không rẻ. được món gà kho và món heo rừng luộc ngon. chung quy lại nếu đi gia đình mình khuyên mọi người không nên vào quán này.
Khoảng 15h gia đình mình về đến ngã 3 Ông Đồn, cảm thấy còn sớm mình đưa thẳng gia đình mình vào khu du lịch cáp treo núi chứa chan. Tại đây gia đình mình mua vé cáp treo. Mình đi chiều lên, chiều xuống đi bộ để ngắm cảnh và mua quà lưu niệm (Vé vào cổng người lớn 12k, trẻ em 6k. Vé cáp treo người lớn 120k/chiều lên, Trẻ em 60k/chiều lên. Bé nhỏ 3 tuổi miễn phí. Vé gửi xe 20k). Lên núi không có gì đặc sắc, chỉ được cái mát mẻ, uống ly sương sâm 10k rất là đã cơn khát. Đặc biệt dọc đường xuống có rất nhiều hàng bán chuối khô, chuối sấy với giá 50k/kg (Cẩn thận kẻo bị hét giá lên 70k). Nên mua những cửa hàng ở dưới chân núi giá rẻ hơn.
17h cả nhà mình đến chân núi, lấy xe về đến Biên Hòa là 20h, trên đường về gặp 2 vụ tai nạn nghiêm trọng, các bác tài nhè nhẹ chân gas và chú ý quan sát nha.
Văn không hay nên viết hơi lủng củng mọi người cố gắng đọc. hì hì.
 

Attachments

14/6/17
876
424
63
Sau một thời gian dài không được đi dâu do dịch và do công việc, gia đình mình quyết định tổ chức đi nghỉ mát một bữa. Điểm đến của mình là thành phố biển Phan Thiết.
Lên mạng tìm tòi xem review đánh giá, cuối cùng nhà mình chọn Resort Villa Aria Muine làm điểm đến, vào app Agoda đặt phòng.
Sáng 15/1 cả nhà dậy sớm, ăn sáng, kiểm tra xe (áp suất lốp, thăm nhớt, rữa xe sạch sẽ). 9h30 cả nhà xuất phát từ Biên Hòa thẳng tiến đến Phan Thiết. Dọc đường ghé trạm dừng chân ăn kem, nghỉ ngơi sau đó ghé ăn cơm niêu tại Xuân Lộc. 15h00 nhà mình đến nơi và nhận phòng.
* Nhận xét về Resort Villa Aria:
1. Điểm cộng:
- Resort sạch, đẹp, mát mẻ và yên tĩnh với những căn phòng riêng biệt, khu vườn nhiều hoa lá, không khí trong lành. Phía trước hành lang phòng có đặt 2 ghế nệm to để khách nằm thư giãn. ngoài vườn có ghế xích đu.
- Hồ bơi vô cực đẹp, ít hóa chất, nước trong veo, sạch sẽ, được nhân viên làm vệ sinh và lọc nước hàng ngày, tuy nhiên không có nhân viên cứu hộ. Hồ chỉ dài khoảng 25m, rộng khoảng 5m. Một đầu sâu khoảng 1m8 và đầu bên kia hơi cạn thích hợp cho trẻ em vui chơi hơn là cho người lớn bơi rèn luyện sức khỏe.
- Bãi biển sạch, ít người nên tắm thoải mái, đặc biệt có những đoạn đê bao nhìn rất giống hòn đá to leo lên đó chụp hình sống ảo lên ảnh nhìn đẹp và độc đáo.
- Có dịch vụ cho mượn xe đạp buổi tối đi dạo khá vui. Tuy nhiên đạp không quen hơi mỏi chân, và ê mông.
- Giá cả tương đối hợp lý cho 1 Resort tiêu chuẩn 4*. Gia đình mình 2 người lớn 2 trẻ em, Tổng cộng 4 người đặt phòng trên Agoda giá 1.600.000đ, Chi phí test nhanh Covid gộp 2 người lớn (Test nước bọt không ngoáy mũi, trẻ em không phải test) lá 100.000đ. Phụ thu bé 10 tuổi 132.000đ tổng cộng chi phí thuê 1 phòng/1 đêm là 1.832.000đ.
- Mình đặt phòng 2 giường đơn tuy nhiên do hết phòng 2 giường nên ks đã xếp cho mình phòng 1 giường đôi và bù thêm cho mình 1 giường phụ. Cả nhà 4 người nằm rộng rãi thoải mái. Phòng sạch sẽ thơm tho, có tivi, tủ lạnh, két sắt, tủ quần áo, tủ đồ đầu giường và bộ bàn ghế sofa, mền gối ra giường sạch sẽ thơm tho. Máy lạnh mạnh mở 26 độ mà lạnh tê tái. Phòng tắm nước nóng năng lượng mặt trời kèm dùng bình nước nóng điện phòng khi trời không đủ nắng. 4 bộ khăn tắm, khăn mặt. Dầu gội, dầu xả và sữa tắm loại cao cấp dùng thoải mái, bàn chải, kem đánh răng và các phụ kiện khác đầy đủ và là loại cao cấp.
- Nhân viên ở đây rất vui vẻ, nhiệt tình và hiền lành. Nói chuyện nhỏ nhẹ, thân thiện và chu đáo với khách.
2. Điểm trừ:
- Bãi đậu xe bên kia đường mỗi lần cất xe lấy xe phải băng qua đường rất bất tiện.
- Phòng tiêu chuẩn 4* nhưng không có bồn tắm ngâm mình.
- Bữa buffet sáng hơi ít món so với những khách sạn hay resort 4* khác mà mình từng ở.
Ngay sau khi nhận phòng là gia đình mình đã thoải mái vui chơi tại Hồ bơi, tắm biển. Biển ở đây nhìn trong google có bóng dừa tuy nhiên bóng dừa không đủ che ra ngoài biển nên khá nắng.
Tối hôm đó gia đình mình ăn ở Nhà hàng Cây Bàng. cùng tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu. Nhà hàng view đẹp ngay bờ biển, giá cả hơi mắc, mọi người nên cân nhắc khi ăn món lẩu thả (Hình kèm theo) nhìn bắt mắt nhưng rất khó ăn và đặc biệt là rất cay không phù hợp cho trẻ em, họ cho bún, bánh đa, dưa leo, thịt luộc, trứng chiên xắt lát, gỏi cá, rau thơm, rau sống, xoài xanh bào sợi... nhúng vào nước lẩu là 1 loại nước sốt tương đậu phộng hơi sệt.
Sáng hôm sau cả nhà mình dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng buffet xong lại tiếp tục ra biển chơi, biển buổi sáng rất đẹp nhưng đến khoảng 9h là nắng gắt nên phụ nữa và trẻ em cần chuẩn bị kem chống nắng.
10h cả nhà về phòng tắm rữa, dọn đồ, 11h trả phòng, cả nhà lên đường trở về Biên Hòa.
Trên đường về, mình có ghé quán Cơm Bắc Minh Thủy 1. Quán này dành cho tài xế xe tải, xe Cont. Quán rất bụi, có nhiều ruồi và không được sạch sẽ, giá cả cũng không rẻ. được món gà kho và món heo rừng luộc ngon. chung quy lại nếu đi gia đình mình khuyên mọi người không nên vào quán này.
Khoảng 15h gia đình mình về đến ngã 3 Ông Đồn, cảm thấy còn sớm mình đưa thẳng gia đình mình vào khu du lịch cáp treo núi chứa chan. Tại đây gia đình mình mua vé cáp treo. Mình đi chiều lên, chiều xuống đi bộ để ngắm cảnh và mua quà lưu niệm (Vé vào cổng người lớn 12k, trẻ em 6k. Vé cáp treo người lớn 120k/chiều lên, Trẻ em 60k/chiều lên. Bé nhỏ 3 tuổi miễn phí. Vé gửi xe 20k). Lên núi không có gì đặc sắc, chỉ được cái mát mẻ, uống ly sương sâm 10k rất là đã cơn khát. Đặc biệt dọc đường xuống có rất nhiều hàng bán chuối khô, chuối sấy với giá 50k/kg (Cẩn thận kẻo bị hét giá lên 70k). Nên mua những cửa hàng ở dưới chân núi giá rẻ hơn.
17h cả nhà mình đến chân núi, lấy xe về đến Biên Hòa là 20h, trên đường về gặp 2 vụ tai nạn nghiêm trọng, các bác tài nhè nhẹ chân gas và chú ý quan sát nha.
Văn không hay nên viết hơi lủng củng mọi người cố gắng đọc. hì hì.
mũi né còn test nữa sao bác. tết này bỏ chưa nhỉ. vùng xanh rồi mà nhỉ
 
Hạng B2
1/12/17
131
57
38
45
mũi né còn test nữa sao bác. tết này bỏ chưa nhỉ. vùng xanh rồi mà nhỉ
Quy định vẫn còn bắt buộc phải test nhanh đối với người từ vùng vàng, vùng cam đến ạ. Hoặc mình chuẩn bị sẵn kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ là được.
 
Hạng B2
20/11/20
106
116
43
Đồng ý với bác món lẩu thả. Có lần cả nhà em đi resort The Cliff, mấy bạn phục vụ giới thiệu món lẩu thả - đặc sản của Mũi Né, nhà em thử 1 lần và cả 4 người đều chê. Nó lẩu không ra lẩu, bún trộn không ra bún trộn, vị béo béo nhạt nhạt không ăn nổi. Không có lần thứ 2 ạ.
 
  • Like
Reactions: congtumau