Dép Lào hồi đó là do đi từ Lào qua nhưng thực chất là dép Thái, tốt vô cùng, sau này một chút rộ lên dép nhựa quai lưới màu trắng, rồi dân xịn thì có dép con gà, lúc đo1 đã là tầm 86-87 rồi, vừa hết bao cấp. Em làm đôi Bình Trị Thiên đi tám kiếp chưa hư, thằng nào láu cá cầm lên phang có mà vỡ mặt.
Sao mà thích nghi được bác. Dưới chính sách cải tạo công thương nghiệp (thực ra là đánh tư sản) thì biết bao gia đình miền nam phải vượt biên.Chết do tàu chìm, gặp cướp biển cũng mặt kệ miễn là thóat được mà thôi Thế hệ Việt kiều này khác hẳn với thế hệ VK định cư bằng máy bay.vovinam nói:Oto_Pleiku nói:"Hôm nay có bán thịt trẻ em" Đây là thông báo trước cửa hàng Thực phẩm.
Thời bao cấp - mọi người đừng nghĩ nó xấu quá. Cái nghèo cái khổ của những năm sau 75, đến khi mở cửa làm cho mọi người nghĩ đến toàn cái xấu của bao cấp.
Nếu không có những chính sách thời bao cấp thì lấy đâu ra vật lực từ một nước quá nghèo như VN để đánh giặc. Chỉ tiếc là sau 75, chúng ta đã không thay đổi.
Khi đánh nhau phải bao cấp: đúng 100%. Nhưng hết chiến tranh vẫn duy trì tình trạng này, sai 1000%. Dù sao lúc đó em cũng còn nhỏ nên vẫn vô văn tư mà sống, chỉ tội những người không thể thích nghi --> vượt biên, chết vô số kể. Em có mấy người bạn mất tích vì vượt biên, một số bạn thì đầu năm có tóc, cuối năm trọc đầu vì bị bắt do vượt biên thả về.
Re:Món ăn thời bao cấp!
Có phải quán này nằm ở Hoà Khánh Đà Nẵng ko vậy Bác?vankhanhktpn nói:Thuốc lá thời sinh diên của em: Thuốc Hoa Mai của quán Thư Sinh
Khi nào hết tiền mua mà thèm quá thì ra xin thuốc rách,thuốc vụn cuối tuần![]()
Hèn gì bi giờ em chả bỏ thuốc được
Re:Món ăn thời bao cấp!
Còn Samit hình như là hàng lậu?
thit kho tau nói:Em có nhắc thuốc Vàm Cỏ với Nông Nghiệp rồi mà
Còn Samit hình như là hàng lậu?
Em còn nhớ phim Vé số độc đắc 82 cười đau bụng. Phim tư liệu em thường đi chung với ông già coi ở đường Lý Chính Thắng, có kỳ ổng dẫn đi coi phim của Canada, coi nhằm phim xxx nhẹ. Còn phim LX thường được coi ở nhà Hữu Nghị, đối diện Tòa đại sứ Mỹ. Dép Lào phải đi với quần Hara.