Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
Nhờ có thời bao cấp mà chừ mới có kiều hối về nhiều
 
Hạng B1
3/6/07
60
1
0
Ôi bao cấp. Nhớ cái ''bao'' quá
21.gif
.Tìm khắp nơi ko thấy. Hóa ra là bị thổi bóng bay rồi
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
cowardsp nói:
Nhờ có thời bao cấp mà chừ mới có  kiều hối về nhiều

Thằng cháu vượt biển tình cờ (còn bé đi biển bị túm), lão bố từ luôn con, chẳng biết thiệt giả khi xxx đến bảo là thằng nhóc phản quốc. Giờ mà cựa mình thì bảo: Nhức mỏi đau lắm cơ...Khi có giấy báo nhận $ : Hết bệnh, Hoa Đà cũng gọi là xia pụa luôn:D, mồn khen thằng con yêu bố nhất trần đời.
 
Hạng D
27/5/05
1.543
20
38
Biên Hòa
Năm 87-88 xxx 1 nhát là 30 đồng, 25 đ cũng được nhưng em đừng nói ai nha
38.gif
, trước ki vô ..bụi được chào hàng khuyến mãi là sè mé đủ thứ xem hàng thiệt hay độn, lúc này thấy chưa có OS-PD, sè mé đủ thứ xong...dzọt . Hôm sau xin chơi nhảy ngựa chung với tụi con gái trong xóm, thích lạ :) .
 
Tập Lái
10/10/08
31
0
0
54
Em nhớ "Bài ca không quên" do Cẩm Vân hát, phim có Thương Tín đóng.
 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
Nhờ có thời bao cấp mà chừ mới có nhiều Việt kiều yêu nước..
 
Hạng D
27/11/06
1.376
23
38
51
cowardsp nói:
Nhờ có thời bao cấp mà chừ mới có nhiều Việt kiều yêu nước..

Em đọc an ninh thế giới có bài " Ngọc Sơn - Ngôi sao tăm tối " - Ngọc Sơn cũng nói như bác đấy ....:p