BB sẽ gửi về tận nhà...chạy đâu cho thoát hả "bưởi"tuannn nói:cutit nói:Không phải bị lừa đâu. mấy Bác 50 chỗ biết hết vị trí bắn, và trên xe có gắn máy định vị nữa do đó biết hết,xe lo nói:Bác đã bị cho ăn quả lừa![]()
Nếu bị bắn thì người gọi bác là CSGT chứ không phải bác ấy![]()
Còn nếu mà bị CSGT gọi thì còn gì hả Lượm?
Bác gặp may đó, cụ chạy 50 chỗ cũng Fairplay.
E suy nghĩ lại thì nhận thấy bác 50c biết rõ vị trí núp lùm + có thể bác ấy thấy đchí xx bùm chéo e luôn nên có hành động nghĩa hiệp
cảm ơn a nhé, người k quen trên cao tốc![]()
Lúc trước em cũng bực mấy bác 80 trên lane 100 lắm nhưng sau này cứ nghĩ họ không rành đường, nhát tay nên đỡ bực hơn. Đa số khi xin vượt họ đều nhường hết.misavn nói:Mấy đồng chí đi lane 100 mà chạy 80 chắc Iot phải cao lắm bác nhỉ!Jangnhut nói:Thiếu iot nhất là mấy chú xin vượt mà bám sát đít. Chỉ cần xe trước nhấp nhẹ thắng đảm bảo ăn cho hết luôn. Em ghét nhất loại này nhưng không muốn hơn thua chi.theone1984 nói:em thì khác, đang chạy 97-98 trên lane 100 (em lúc nào cũng dưới mức cho phép 1 chút)mà thằng nào xin vượt là ko cho, trừ khi nó ôm sát đít em wài thì em sợ đau mông, đành phải giảm ga và nhường. Và đặc biệt là taxi xin vượt là ko bao giờ em cho. Vì em chưa bao giờ chạy dưới tốc độ cho phep 10km/h hả. Ức cái là mình đi sedan còi class B, nên tối ngày bị ăn hípJangnhut nói:tuannn nói:Cụ thử nghĩ E chạy tốc độ max ở lane 100, và gặp 1 cụ rùa bò ở lane này trong khi trước mặt thì đường trống huơ hoắc, bám đít cụ này hoài ko kiềm lòng dc vượt phải thì bị bắn tốc độ
Vấn đề ở đây là nếu chạy lane ngoài thì phải đảm bảo tốc độ tối đa, ko gây ức chế cho xe sau, ko có khả năng chạy 100 thì cứ lane trong mà chạy, e nghĩ vậy
Vấn đề là nhiều người không nghĩ như vậy, gặp trường hợp này thì chịu khó còi + đèn xem ai "chịu khó" hơn![]()
Vượt kỉu đó cũng quá tốc độ thì ra lane 80 vượt mịa nó đi.![]()

Giờ trên cao tốc em chỉ khó chịu với kỉu xin (chính xác là đòi) vượt trên lane 100 trong khi mình đang 100.
Nói chung thì tin lầm còn hơn... tốn lúa!
Hôm T7, em đi từ TP-TL, đường nhiều đoạn bị cắt và hoàn thiện không đồng nhất nên tạo ra mặt đường rất xấu, có thể gây nguy hiểm.
Đoạn cua cuối đường ra Trung Lương làm quá nhiều gờ cảnh báo giảm tốc làm............. mau hư xe!
Hôm T7, em đi từ TP-TL, đường nhiều đoạn bị cắt và hoàn thiện không đồng nhất nên tạo ra mặt đường rất xấu, có thể gây nguy hiểm.
Đoạn cua cuối đường ra Trung Lương làm quá nhiều gờ cảnh báo giảm tốc làm............. mau hư xe!
hôm bữa em gặp 1 chuyện thế này em chạy đúng 100km làn ngoài cùng,có 1 bác chạy izu bx 52 đàng sau đòi vượt,em đá xi-nhan trái và ko nhường ngụ ý ko vượt vì nghi camera ( gần cột đèn và cầu vượt ) mà bác ấy vẫn cứ bóp còi đá đèn in ỏi,hồi lâu ko bác ấy vượt phải kèm theo ánh mắt hình viên đạn quăng vào em.Đến cuối trạm thu phí cuối đường thì em thấy bác ấy đang gãi đầu với xxx . =))
Ko biết đi như vậy nhanh được bao nhiêu ? Ko có xxx thì cũng nguy cơ tai nạn.
Ko biết đi như vậy nhanh được bao nhiêu ? Ko có xxx thì cũng nguy cơ tai nạn.
Last edited by a moderator:
Em cũng nghĩ như bác, em thường được các bác tài xe khách chạy ngược chiều dùng tay ra hiệu giãm tốc độ dù em không hỏi, cãm ơn các bác ấy.dinhcongchu2003 nói:Em nghĩ là bác tài 50c không lừa bác chủ đâu
Sao bác không dừng xe, bắt tay chúc mừng bác ấynhducee nói:hôm bữa em gặp 1 chuyện thế này em chạy đúng 100km làn ngoài cùng,có 1 bác chạy izu bx 52 đàng sau đòi vượt,em đá xi-nhan phải và ko nhường ngụ ý ko vượt vì nghi camera ( gần cột đèn và cầu vượt ) mà bác ấy vẫn cứ bóp còi đá đèn in ỏi,hồi lâu ko bác ấy vượt phải kèm theo ánh mắt hình viên đạn quăng vào em.Đến cuối trạm thu phí cuối đường thì em thấy bác ấy đang gãi đầu với xxx . =))
Ko biết đi như vậy nhanh được bao nhiêu ? Ko có xxx thì cũng nguy cơ tai nạn.






XH dạo này Thạch sanh thì ít mà Lý thông thì nhìu, nên đôi khi ta gặp người tốt thì e dè lắm, nghi ngờ lòng tốt của họ
Chủ nhật rồi em cũng đu trên tuyến SG-TL và TL SG, chặng đi thì xxx không xuất hiện, chặn về trời mưa lâm râm, em thấy các bác nhà ta chạy tốc độ khá cao, không biết xxx bắn chổ nào , mà đến cuối 2 bác xxx mặc áo mưa đang chốt chặn, nhiều bác vò đầu, móc bóp.
Riêng đoạn cao tốc, em chạy lane 100 thì tốc độ khoản 90, còn lane 80 em chạy 70 ( đường cao tốc nhiều chỗ chắp vá không đều ) nên nhát tay ... kekeke.
Riêng đạon TT Cai Lậy về Trung Lương, em bực nhất mấy bác 50C, cứ liên tục bấm còi thúc đít, em ghét quá em bò luôn. thế các bác 50 đành vượt phải ... không quên đi ngang em bấm còi trút giận
Riêng đoạn cao tốc, em chạy lane 100 thì tốc độ khoản 90, còn lane 80 em chạy 70 ( đường cao tốc nhiều chỗ chắp vá không đều ) nên nhát tay ... kekeke.
Riêng đạon TT Cai Lậy về Trung Lương, em bực nhất mấy bác 50C, cứ liên tục bấm còi thúc đít, em ghét quá em bò luôn. thế các bác 50 đành vượt phải ... không quên đi ngang em bấm còi trút giận
Ruby0903 nói:nhducee nói:hôm bữa em gặp 1 chuyện thế này em chạy đúng 100km làn ngoài cùng,có 1 bác chạy izu bx 52 đàng sau đòi vượt,em đá xi-nhan phải và ko nhường ngụ ý ko vượt vì nghi camera ( gần cột đèn và cầu vượt ) mà bác ấy vẫn cứ bóp còi đá đèn in ỏi,hồi lâu ko bác ấy vượt phải kèm theo ánh mắt hình viên đạn quăng vào em.Đến cuối trạm thu phí cuối đường thì em thấy bác ấy đang gãi đầu với xxx . =))
Sao bác không dừng xe, bắt tay chúc mừng bác ấy![]()
![]()
![]()
Chà,chà....hông bít bắt tay,chúc mừng xong thì điều gì sẽ xãy ra nhẩy...

