Lúc đầu thấy bác lùi đụng xe Inn chắc tài xế Inn vui lắm vì nghĩ có 1 con gà bị mắc bẩy nên kêu bác de xong rồi tính! Ai ngờ bác cao tay quá nên thôi, chỉ tốn time của 2 bến
Nếu tay lái xe kia làm thế này thì sao các bác: vẫn bắt bác chủ phải đền cái cản ..vv.. và sau đó yêu cầu vào hãng kiểm tra tổng quát xem cái xe của anh ta có bị bất cứ bệnh gì do cú va chạm gây ra ko và yêu cầu hãng xác nhận.... (chi phí bác chủ hoặc bảo hiểm của bác trả) nói chung, đã làm đến nơi đến chốn thì bác cũng mệt đấy...
Nếu hắn chơi tới nước này thì......lỡ rồi.....chơi luôn chứ chẵng nhẽ bỏ gánh giữa đường?Có nhiều cách kiểm tra về thông tin xe lắm bác ơi(qua bảo hiểm,hãng,đời xe,.......) quan trọng là thời gian......whoiswho nói:Nếu tay lái xe kia làm thế này thì sao các bác: vẫn bắt bác chủ phải đền cái cản ..vv.. và sau đó yêu cầu vào hãng kiểm tra tổng quát xem cái xe của anh ta có bị bất cứ bệnh gì do cú va chạm gây ra ko và yêu cầu hãng xác nhận.... (chi phí bác chủ hoặc bảo hiểm của bác trả) nói chung, đã làm đến nơi đến chốn thì bác cũng mệt đấy...
Em k tự nhận mình rành về xe và dòng xe nên các bác cho em ý kiến chiếc inn có lưới tản nhiệt này đời nào nhé?

(vì nếu đời càng cao-chạy trong sg rủ ro va quẹt cũng cao hơn?!)(em chỉ nói là hầu hết!)
@bhqtreo: bác bảo thủ nhỉ?!.....bác đọc kĩ bài viết của e chưa ?...Hay câu chuyện em kể này làm bác nhột nhột?
@A.Nam:E xin chừa.......từ nay để P))) mà đi
Last edited by a moderator:
Chúc mừng bác chủ tai qua nạn khỏi. Em lái mới cũng hay quên việc này. cám ơn bác chủ chia sẻ 1 kinh nghiệm hữu ích.
Thật ra em rất không cảm tình với cách chạy xe của một số tài xế cứ dí sát đít người ta để tỏ ra mình "nghệ": khi qua thu phí, khi vô hầm, khi đang chạy đường trường...
