@hasotana. chuyện trong hầm này thì xe in. đã giữ khoảng cách rồi, chỉ bác chủ hai lúa kô biết cách lái xe xuống hầm, lấy vé, còn de lại ngược chiều đường xe xuống, nói chung lỗi hoàn toàn ở lái xe mẹc, nếu gọi bảo hiểm nó cũng kô đền. Ford Saigon hình ảnh càng kém khi để nhân viên đi làm những chuyện như vậy, và không có chuyên môn đưa ra kết luận ngu để ăn tiền bỏ túi riêng với danh nghĩa nv của ford sg.
Last edited by a moderator:
bhqtreo nói:@hasotana. chuyện trong hầm này thì xe in. đã giữ khoảng cách rồi, chỉ bác chủ hai lúa kô biết cách lái xe xuống hầm, lấy vé, còn de lại ngược chiều đường xe xuống, nói chung lỗi hoàn toàn ở lái xe mẹc, nếu gọi bảo hiểm nó cũng kô đền. Ford Saigon hình ảnh càng kém khi để nhân viên đi làm những chuyện như vậy, và không có chuyên môn đưa ra kết luận ngu để ăn tiền bỏ túi riêng với danh nghĩa nv của ford sg.
Đính chính cho mấy bác Ford: sau khi em đã xin lỗi và đền bù thiệt hại bằng cách gắn cản như cũ nhưng inn k chịu!K tìm dc sự thỏa thuận của 2 bên(Mất 40 phút-Như tiêu đề........em vào Q5 có công việc chứ có đi chơi đâu!) nên e mới gọi 2 bác thợ Ford vào....em cũng nói 2 bác ấy đứng giữa,xem xe và nhận xét 1 cách khách quan.(Biết kêu 2 bác ấy tới thì dù thắng hay thua cũng phải có 1 ít tiền gọi là thù lao)......Sao khi xem xe và nhận xét đem xe vào hãng gắn cản,còn những vết bông tróc kia là vết cũ......ông kia k hiểu vì lý do gì?! K cần và bỏ đi?!
Sau khi 2 bác nv Ford chuẩn bị ra về,em có tiễn 1 đoạn và cũng gửi 1 ít tiền gọi là tiền trà-nước.(Cái này có gọi là hối lộ k các bác?!Người ta tới giúp mình-về mặt tình cảm là ơn nghĩa)
Nhưng 2 bác ấy từ chối k nhận!..........Rồi ra về.Em thì để xe đó rồi vội đi c.việc của e!(trễ 1 tiếng đồng hồ
xe in giữ khoảng cách bao nhiêu kô vđ trong vụ này vì xe ỉn kô đụng đít xe mẹc, 2nv ford saigon đi tới bữa đó tối thiểu bỏ túi 1-2 triệu đồng, không tin bác nào có vđ xe gọi thử xem.Mất 1h là ít, đáng lẽ bảo vệ sẽ giữ xe bác chủ lại cho tới khi thương lượng xong, may mà bác chủ xe 30 tha cho, chắc thấy xe bác chủ 2 lúa đk biển số vùng sâu nên dân thủ đô họ tha cho, đã vậy. còn chưa thấy được lỗi
Last edited by a moderator:
- Bác chủ tâm lý không tốt, đang vội nên thiếu quan sát khi cho xe lùi trong land vào hầm là lỗi của bác chủ.
- Bác Inn khi thấy xe trước ra tín hiệu lùi xe xác đầu xe mình mà sao không ra tín hiệu để cảnh báo, đèn pha, còi...ngồi nhìn xe trước lao vào đầu xe mình hay trong lúc xe trước đang lùi thì bác Inn từ trên chạy ào xuống.
Tôi ủng hộ cách xử lý của bác chủ, vì trong mọi tình huống va chạm là chuyện không ai muốn, nhưng nếu khi không mai xảy ra thì phải giải quyết ôn hòa, đảm bảo quyền lợi cho 2 bên. Không thể tự đưa ra giá 3 triệu "khơi khơi" được.
- Bác Inn khi thấy xe trước ra tín hiệu lùi xe xác đầu xe mình mà sao không ra tín hiệu để cảnh báo, đèn pha, còi...ngồi nhìn xe trước lao vào đầu xe mình hay trong lúc xe trước đang lùi thì bác Inn từ trên chạy ào xuống.
Tôi ủng hộ cách xử lý của bác chủ, vì trong mọi tình huống va chạm là chuyện không ai muốn, nhưng nếu khi không mai xảy ra thì phải giải quyết ôn hòa, đảm bảo quyền lợi cho 2 bên. Không thể tự đưa ra giá 3 triệu "khơi khơi" được.
Chuyện còn buồn cười nữa là 2 nv ford saigon lại đi làm. việc của bảo hiểm, giám định xe đối thủ Toyota In, không hiểu mấy manager bên ford sg nghĩ sao khi điều nv mình đi làm. Qua đó mới thấy kl của họ là vô giá trị, và xe ford quá ế nv kô việc làm. May mà bác chủ không gặp xe in số HP.
@meshow bác in cũng đã bóp kèn um sùm rồi, ai mà chẳng phài. vậy, nhưng lùi xe kiểu mù điếc thì có nghe không, mấy bác có vợ 2 bị lùi sứt mỏ cho thêm 3t. có mừng không? có ai thích vậy. không?Kiểu xử. sự của bác chủ là tư cách kém, vẫn có ngườiủng hộ kể cũng lạ...
@meshow bác in cũng đã bóp kèn um sùm rồi, ai mà chẳng phài. vậy, nhưng lùi xe kiểu mù điếc thì có nghe không, mấy bác có vợ 2 bị lùi sứt mỏ cho thêm 3t. có mừng không? có ai thích vậy. không?Kiểu xử. sự của bác chủ là tư cách kém, vẫn có ngườiủng hộ kể cũng lạ...
Last edited by a moderator:
thôi kệ đi mấy bác..........MrQuang77 nói:teddythanh nói:Cái thằng bhqtreo này suốt ngày đi vô các thớt giở trò troll để gây mất đòan kết nội bộ. Đề nghị mod ban nick ku này cho em.bhqtreo nói:Thấy nhiều người bênh bác chủ, gọi người kia làm tiền, nghĩ kỹ lại mới thấy bác chủ tư cách kém, đi xe ngon lái dở đụng xe người khá hư. mà không chịu bồi thường.![]()
Chấp nhất làm gì bác? DĐ này ai mà không biết loài kch'....và đồng bọn. Chơi 1 lúc 3 4 nick mà bác. Cái thứ ngu mà không biết nhục, band thì nó vẫn đăng nick mới thôi, kệ, hắn diễn trò giúp vui cả làng mà, kakakaka.
@bhqtreo:ái chà.....Câu chuyện nho nhỏ của e có hứng thú với bác như vậy sao?Hay chí phèo hôm trc e gặp ở ngoài với chí phèo trên đây là 1 vậy ?Đời cũng này cũng lắm lắm Chí Phèo
có hứng thú chứ vì cũng trường hợp gần giống, nhưng chủ xe gây tai nạn lái cái xe tàng tàng nhưng xử sự rất văn hoá khác hẳn bác chủ glk, chính thế cái xe ngon không có nghĩa chủ xe là có nhân cách ngon. Nếu đầu óc có giáo dục và suy nghĩ thì không bao giờ gây tai nạn do lỗi mình rồi trơ mặt kô chịu đền.
Last edited by a moderator:
Easy money hả bácbhqtreo nói:xe in giữ khoảng cách bao nhiêu kô vđ trong vụ này vì xe ỉn kô đụng đít xe mẹc, 2nv ford saigon đi tới bữa đó tối thiểu bỏ túi 1-2 triệu đồng, không tin bác nào có vđ xe gọi thử xem.Mất 1h là ít, đáng lẽ bảo vệ sẽ giữ xe bác chủ lại cho tới khi thương lượng xong, may mà bác chủ xe 30 tha cho, chắc thấy xe bác chủ 2 lúa đk biển số vùng sâu nên dân thủ đô họ tha cho, đã vậy. còn chưa thấy được lỗi