Hạng D
29/11/04
1.822
17.118
113
Kelvin Le nói:
Hồi lâu em cũng bị một chú Everest quẹt bên hông đít xe ngay ngã tư Bình Triệu..thái độ của chú tài xế là ngồi im trên xe..em mở cửa xe đi lại thì vẫn ngồi trong xe xin lỗi.Vì hơi gấp chở con đi công việc và xe cũng có BH nên em chửi mấy câu rồi bỏ đi..mấy bác gặp trường hợp này thì làm gì ??
Tới đập kiếng xe nó xuống nói chuyện. Bị nhỏ nhỏ vậy thì mình chả cần gì tiền của nó, quan trọng nó phải tỏ thái độ ra thế nào !!!

@bhqtreo: Bác im miệng dùm cho anh em nhờ. Mình quan sát thấy bác chỉ muốn nói khích chọc cho mọi người chia phe gây hấn với nhau. Mà sao em thấy cách hành văn và dùng câu - dấu câu của bác giống loài KCH' quá vậy ?!
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
52
Kính đề nghị các bác tập trung vào chuyên môn, tránh sa đà vào chuyện có thể dẫn đến hiềm khích.
Kính.
 
Hạng C
4/7/11
643
202
43
Bác gặp phải Chí Phèo ăn vạ rồi! 4 bánh ăn vạ thật mất mặt quá.
 
Hạng D
24/5/11
1.442
3
38
45
chuyện va quẹt khi lưu thông ở sg thì khó khi nào tránh khỏi.Quan trọng là cách hành xử và cách giải quyết ra sao thôi.các bác nhỉ?
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
19/7/12
112
56
43
GLK.ESC nói:
chuyện va quẹt khi lưu thông ở sg thì khó khi nào tránh khỏi.Quan trọng là cách hành xử và cách giải quyết ra sao thôi.các bác nhỉ?
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Bác chủ nói đúng..em bị 1 lần ở CMT8 - NTMK,thắng ko kịp nện vô đít xe em cái ình,lật đật xuống xe chạy lên xin lỗi mình,nói lái mới,mất bình tĩnh quá,cả bà xã cũng xuống xin lỗi nên em bỏ qua bình thường.
Lần sau thì 1 thằng xe sắt giao nước đá,em nhìn kiếng hậu thấy nó đánh võng ào ào mà đèn đỏ thì trước mặt,mình nhấp thắng 2-3 lần rồi cố thắng thật chậm...Vậy mà nó cũng làm cái xẹt rồi đổ ra đường,em chạy ra chụp kịp nó (tính bung dù,bỏ xe :D )..Bắt đền nó bảo ko tiền,em lục túi,còn 70k em cung lấy..Cho chừa :D:D:D
@All : Thấy nhiều bác phân biệt vùng miền,biển số quá...biển 30 thì đã sao?Em cũng chạy 1 chiếc biển 30 cả 2 năm trời,mà cũng hành xử như vừa kể bên trên thì có bị xem là láo ko?
 
Hạng D
11/4/08
1.281
31
48
Ho Chi Minh city
Bi Rên nói:
GLK.ESC nói:
chuyện va quẹt khi lưu thông ở sg thì khó khi nào tránh khỏi.Quan trọng là cách hành xử và cách giải quyết ra sao thôi.các bác nhỉ?
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Bác chủ nói đúng..em bị 1 lần ở CMT8 - NTMK,thắng ko kịp nện vô đít xe em cái ình,lật đật xuống xe chạy lên xin lỗi mình,nói lái mới,mất bình tĩnh quá,cả bà xã cũng xuống xin lỗi nên em bỏ qua bình thường.
Lần sau thì 1 thằng xe sắt giao nước đá,em nhìn kiếng hậu thấy nó đánh võng ào ào mà đèn đỏ thì trước mặt,mình nhấp thắng 2-3 lần rồi cố thắng thật chậm...Vậy mà nó cũng làm cái xẹt rồi đổ ra đường,em chạy ra chụp kịp nó (tính bung dù,bỏ xe :D )..Bắt đền nó bảo ko tiền,em lục túi,còn 70k em cung lấy..Cho chừa :D:D:D
@All : Thấy nhiều bác phân biệt vùng miền,biển số quá...biển 30 thì đã sao?Em cũng chạy 1 chiếc biển 30 cả 2 năm trời,mà cũng hành xử như vừa kể bên trên thì có bị xem là láo ko?
Em thì cũng không phải phân biệt vùng miền đâu, nhưng cách hành sử trên thì em thấy "ngoài í" hay chơi trò đó thôi... Nếu lở đụng chạm ai thì em sorry nhé.
 
Guest
22/6/12
397
4
16
48
iem bị 1 phát cách đây 2 năm rồi. Tương tự thôi. Xe ông bị iem ủi nát bươm 1 bên hông, iem ủi đít thì bảo đền. Iem bảo cứ gọi XXX và bảo hiểm xuống. Cha đó leo lên xe đi thẳng
bash.gif
 
Hạng B2
31/7/12
304
12
18
kidprince0101 nói:
Bác gặp phải Chí Phèo ăn vạ rồi! 4 bánh ăn vạ thật mất mặt quá.
Nạn nhân bị bể xe đòi bồi thường hoàn toàn chính đáng mà mấy bác gọi ăn vạ, người lái xe dở de ngược chiều đường xe xuống không chịu bồi thường , 4 bánh GLK mới là mất mặt quá, nói chung là tư cách kém.
 
Hạng B2
31/7/12
304
12
18
GLK.ESC nói:
chuyện va quẹt khi lưu thông ở sg thì khó khi nào tránh khỏi.Quan trọng là cách hành xử và cách giải quyết ra sao thôi.các bác nhỉ?
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
Nhưng cách giải quyết của bác chủ kiểu lấy thịt đè người, đem mấy đứa thợ Ford Saigon, đang thất nghiệp vì xe ế, giám định xe Toyota rồi ép chủ xe Toy để không bồi thường , thì cách này hèn quá. May là bác chủ xe Toy biển 30 hiền, chứ ngoài đời gặp dân đen là nó đâm bác chủ và mấy thằng thợ Ford Saigon chết queo rồi.