Tai tạn giao thông ở Việt Nam có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đều do phần ý thức người tham gia giao thông quá kém. Chỉ có khi bạn về đến nhà an toàn thì đó là ngày bình an của một ngày sau vô lăng của bạn.
Hơn 13 năm lái xe, chỉ có vài lần cọ quẹt nhẹ và sự cố va chạm đầu năm nhằm ngày mùng 5 Tết của em là “ấn tượng” khó quên và lần đầu trong đời . Ông bà ta thường nói trong cái xui cũng có cái may mắn, cái may mắn của em là người bị tai nạn không bị gì sau cú va chạm xe máy văng xa 10 mét và nạn nhân bay 5 mét . Em xin phép không đề cập đến địa điểm nơi xảy ra TNGT để chia sẻ các bác câu chuyện xui đầu năm của em

.
Vào mùng 5 Tết khoảng 1 giờ 30 chiều trên cung đường về lại Sài Gòn. Cung đường vắng và 2 bên là cánh đồng bắp với biển báo cho phép 80km/h. Đang chạy bon bon .. thì đột nhiên 1 chiếc xe máy phóng nhanh ngay từ đường nhánh bên trái không hề quan sát và giảm tốc độ và lao thẳng ra đường lộ. Lúc này chỉ kịp phanh hết ga đồng và xe máy lúc đó phi thẳng vào đầu xe ô tô ..
Lúc xe dừng hẳn thì chiếc xe máy văng xa khoảng 10 mét và nạn nhân cũng văng 5 mét. Con em ngồi trên xe hốt hoảng và bà dì đi cùng lớn hốt hoảng “Chết rồi, chết rồi,”. Trong lòng em lúc đó nghĩ thầm thôi xong, thằng này chắc chết với cú đâm trực tiếp ngay đầu xe và cảm giác buồn bã khi đầu năm phải gặp chuyện xui xảy ra. Ông bà ta có câu mùng 5/14/23, đi chơi còn lỗ huống là đi buôn

.
Sau cú va chạm mạnh, em xuống xe và kiểm tra nạn nhân bị thế nào, thì nạn nhân cũng đang lồm cồm bò dậy, người bị trầy sướt nhẹ và em dìu nạn nhân vào bên lề đường. Đồng thời gọi điện thoại cho bác Hiệp Dê đang chạy phía trước quay lại để hỗ trợ.
Cũng mắn may đoạn đường vắng, không có nhiều xe đi qua lại, chỉ cần 1 xe 4 bánh nào đó đi ngược chiều thì chắc có thể là 1 "thảm kịch" về TNGT.