Bán xe xong lun rùi hả bácEm chờ xử lý xong vụ việc mới chia sẻ cùng anh em![]()
Đúng 2 giờ mình quay lại phòng xử lý TNGT, các anh lúc này làm việc rất niềm nở, bảo mình kiểm tra xem hồ sơ anh yêu cầu có đủ không? nếu không phải đi lại là phiền phức bla bla ... mình cảm ơn các anh ấy và xin số điện thoại có gì anh em còn gặp nhau để hỗ trợ.
Ra ngoài cổng gặp 2 bố con đang chờ mình, cũng than khóc xe giờ giam phải tốn gần 2 triệu lấy ra, mà xe mượn cửa người ta giờ tốn tiền sửa ..bla bla ..Chuyện xui cũng không ai muốn, mình cũng hỗ trợ chi lấy xe và sửa xe và khuyên cậu nhóc lần sau ra đường cẩn thận, ra đường gây tai nạn chết người phiền đến gia đình bố mẹ và các người khác .. Sau đó chở 2 bố con đi cùng ra bến xe để về Biên Hòa .. do mình đi đường cao tốc về cho nhanh nên gửi thêm 1 ít chi phí cho 2 bố con đi xe buýt về ...
Để tuần sau em rãnh rỗi làm tiếp "Gian nan đi bảo hiểm xe và sửa xe sau khi tai nạn" ..
Ra ngoài cổng gặp 2 bố con đang chờ mình, cũng than khóc xe giờ giam phải tốn gần 2 triệu lấy ra, mà xe mượn cửa người ta giờ tốn tiền sửa ..bla bla ..Chuyện xui cũng không ai muốn, mình cũng hỗ trợ chi lấy xe và sửa xe và khuyên cậu nhóc lần sau ra đường cẩn thận, ra đường gây tai nạn chết người phiền đến gia đình bố mẹ và các người khác .. Sau đó chở 2 bố con đi cùng ra bến xe để về Biên Hòa .. do mình đi đường cao tốc về cho nhanh nên gửi thêm 1 ít chi phí cho 2 bố con đi xe buýt về ...
Để tuần sau em rãnh rỗi làm tiếp "Gian nan đi bảo hiểm xe và sửa xe sau khi tai nạn" ..

bác Lơ "phọt" hết xong xuôi thì làm 1 bài tổng kết/rút kinh nghiệm, chia sẽ cách xử lý tình huống cho anh em OS học hỏi nhé
Để được bảo hiểm nó làm cho thì cũng cực khổ nhỉ, sao bác không nhờ công an quận/huyện ở SG nó làm cho cái biên bản.
Em hóng vụ đi làm bảo hiểm Liberty của bác.Đúng 2 giờ mình quay lại phòng xử lý TNGT, các anh lúc này làm việc rất niềm nở, bảo mình kiểm tra xem hồ sơ anh yêu cầu có đủ không? nếu không phải đi lại là phiền phức bla bla ... mình cảm ơn các anh ấy và xin số điện thoại có gì anh em còn gặp nhau để hỗ trợ.
Ra ngoài cổng gặp 2 bố con đang chờ mình, cũng than khóc xe giờ giam phải tốn gần 2 triệu lấy ra, mà xe mượn cửa người ta giờ tốn tiền sửa ..bla bla ..Chuyện xui cũng không ai muốn, mình cũng hỗ trợ chi lấy xe và sửa xe và khuyên cậu nhóc lần sau ra đường cẩn thận, ra đường gây tai nạn chết người phiền đến gia đình bố mẹ và các người khác .. Sau đó chở 2 bố con đi cùng ra bến xe để về Biên Hòa .. do mình đi đường cao tốc về cho nhanh nên gửi thêm 1 ít chi phí cho 2 bố con đi xe buýt về ...
Để tuần sau em rãnh rỗi làm tiếp "Gian nan đi bảo hiểm xe và sửa xe sau khi tai nạn" ..![]()
Em có thằng em do ko hiểu thủ tục nên bị Liberty hành cho ra bả. Kết cục bỏ tiền túi ra làm cho xong. Cạch luôn liberty.