Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Sự việc của em cũng tương tự như bác Lơ, cũng vào dịp sau Tết ở Đồng Nai, có điều là 3 đứa nhóc 17 tuổi tống 3. Lúc té xuống tưởng 3 đứa chết hết rồi. Cuối cùng không có đứa nào chết hay CTSN.

Tốn cho xxx hết kha khá (riêng đóng phạt cho xe máy là hai chai mấy), lo cho 3 gia đình hết kha khá.

Vô gara thì gặp chiếc EcoSport bác Lơ đang nằm trong đó. Liberty giải quyết rất nhanh, gọn, lẹ, lấy xe về sau 4 ngày, chỉ đóng 1/17 triệu. Còn PVI thì đưa hồ sơ BH bắt buộc để lấy lại tiền viẹn phí, tới nay hơn 1 tuần rồi mà bặt vô âm tín.

Ngay từ lúc xảy ra tai nạn, em đã suy nghĩ cái xui của mình thì mình nhận, không quan tâm ai đúng ai sai. Quan trọng là cách hành xử giữa người với người. Nên cuối cùng chỉ trong vòng 3 ngày là ký giấy bãi nại xong với cả 3 gia đình.

Nói chung lái xe ở VN, dù có cẩn thận đến mấy thì khi tai nạn tới mình cũng không ngờ được. Như trường hợp của em, nghe thằng nhóc kể lại mà cười ra nước mắt. Nó tống 3, đang quay lại nói chuyện với con nhỏ ngồi giữa (e nghĩ chắc tụi nó hun nhau quá), tới hồi quay lại thì thấy xe em.

Chúc các bác thượng lộ bình an.
 
Hạng B2
20/7/11
269
383
63
Dù sao cũng mừng bác tai qua nạn khỏi, đầu năm gặp hạn thì cũng gánh đỡ cho cả năm. Từ giờ đến hết năm bác cứ yên tâm rung đùi lo cho os thôi...:)
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.162
87.189
113
Cam hành trình quan trọng quá, đi mua thôi
 
Hạng C
14/12/14
670
2.658
93
Sự việc của em cũng tương tự như bác Lơ, cũng vào dịp sau Tết ở Đồng Nai, có điều là 3 đứa nhóc 17 tuổi tống 3. Lúc té xuống tưởng 3 đứa chết hết rồi. Cuối cùng không có đứa nào chết hay CTSN.

Tốn cho xxx hết kha khá (riêng đóng phạt cho xe máy là hai chai mấy), lo cho 3 gia đình hết kha khá.

Vô gara thì gặp chiếc EcoSport bác Lơ đang nằm trong đó. Liberty giải quyết rất nhanh, gọn, lẹ, lấy xe về sau 4 ngày, chỉ đóng 1/17 triệu. Còn PVI thì đưa hồ sơ BH bắt buộc để lấy lại tiền viẹn phí, tới nay hơn 1 tuần rồi mà bặt vô âm tín.

Ngay từ lúc xảy ra tai nạn, em đã suy nghĩ cái xui của mình thì mình nhận, không quan tâm ai đúng ai sai. Quan trọng là cách hành xử giữa người với người. Nên cuối cùng chỉ trong vòng 3 ngày là ký giấy bãi nại xong với cả 3 gia đình.

Nói chung lái xe ở VN, dù có cẩn thận đến mấy thì khi tai nạn tới mình cũng không ngờ được. Như trường hợp của em, nghe thằng nhóc kể lại mà cười ra nước mắt. Nó tống 3, đang quay lại nói chuyện với con nhỏ ngồi giữa (e nghĩ chắc tụi nó hun nhau quá), tới hồi quay lại thì thấy xe em.

Chúc các bác thượng lộ bình an.
Xui xẻo quá hả bác. Mong là năm mới mọi thứ êm xuôi cho bác
 
  • Like
Reactions: stroller
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.162
87.189
113
Có hay không thì trong trường hợp này không thay đổi kết quả xử lý.
nhưng bớt được thời gian giải thích này nọ, người lái 4b xử lý bình tĩnh tự tin hơn
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.162
87.189
113
Trước đó 30 phút em cũng vừa ghé 1 đền Đức Mẹ để cầu nguyện và khấn xin ... nhưng tai nạn vẫn xảy ra ;). Dù sao cũng an ủi không có thương mong khi xảy ra TNGT
e hay tự nhủ thế này: chính nhờ bác ghé cầu nguyện, nên mới không có thương tật và tử vong.
 
  • Like
Reactions: Daewoo and hieptt
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Xui xẻo quá hả bác. Mong là năm mới mọi thứ êm xuôi cho bác

Trong quá trình xử lý vụ này, có nhiều chuyện em không tiện kể công khai, nhưng mà thấy thối nát quá. Nhưng em nghĩ tích cực, đôi khi nhờ thế mà công việc mình xong nhanh.

Có một chuyện nhỏ em cho là "thối nát con người". Hôm đầu tiên vào bv là thứ bảy, sau khi lo cho 3 đứa vô bv rồi chuyển viện, em ở lại bv tới 9g tối chờ bs may vá. Xong em về, trước khi về em gửi thêm mỗi gđ một ít dự phòng. Sáng thứ hai lên để ký bãi nại, ông già đứa cầm lái đưa cho em 1 tờ sớ ghi chi chít: tiền ăn sáng, trưa, tiền thuê mùng mền, tiền xe ôm,... Trong lòng em nóng vô cùng, nhưng phải ráng nói nhỏ nhẹ "Mấy cái này anh phải tự lo chứ anh!".

Nhiều lúc hiền quá cũng không được...

P/S: Sorry làm loãng topic bác Lơ.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.920
113
Sự việc của em cũng tương tự như bác Lơ, cũng vào dịp sau Tết ở Đồng Nai, có điều là 3 đứa nhóc 17 tuổi tống 3. Lúc té xuống tưởng 3 đứa chết hết rồi. Cuối cùng không có đứa nào chết hay CTSN.

Tốn cho xxx hết kha khá (riêng đóng phạt cho xe máy là hai chai mấy), lo cho 3 gia đình hết kha khá.

Vô gara thì gặp chiếc EcoSport bác Lơ đang nằm trong đó. Liberty giải quyết rất nhanh, gọn, lẹ, lấy xe về sau 4 ngày, chỉ đóng 1/17 triệu. Còn PVI thì đưa hồ sơ BH bắt buộc để lấy lại tiền viẹn phí, tới nay hơn 1 tuần rồi mà bặt vô âm tín.

Ngay từ lúc xảy ra tai nạn, em đã suy nghĩ cái xui của mình thì mình nhận, không quan tâm ai đúng ai sai. Quan trọng là cách hành xử giữa người với người. Nên cuối cùng chỉ trong vòng 3 ngày là ký giấy bãi nại xong với cả 3 gia đình.

Nói chung lái xe ở VN, dù có cẩn thận đến mấy thì khi tai nạn tới mình cũng không ngờ được. Như trường hợp của em, nghe thằng nhóc kể lại mà cười ra nước mắt. Nó tống 3, đang quay lại nói chuyện với con nhỏ ngồi giữa (e nghĩ chắc tụi nó hun nhau quá), tới hồi quay lại thì thấy xe em.

Chúc các bác thượng lộ bình an.
OSer gương mẫu là đây. :3dquaytay:
 
Hạng C
7/11/14
526
1.085
93
37
Trong quá trình xử lý vụ này, có nhiều chuyện em không tiện kể công khai, nhưng mà thấy thối nát quá. Nhưng em nghĩ tích cực, đôi khi nhờ thế mà công việc mình xong nhanh.

Có một chuyện nhỏ em cho là "thối nát con người". Hôm đầu tiên vào bv là thứ bảy, sau khi lo cho 3 đứa vô bv rồi chuyển viện, em ở lại bv tới 9g tối chờ bs may vá. Xong em về, trước khi về em gửi thêm mỗi gđ một ít dự phòng. Sáng thứ hai lên để ký bãi nại, ông già đứa cầm lái đưa cho em 1 tờ sớ ghi chi chít: tiền ăn sáng, trưa, tiền thuê mùng mền, tiền xe ôm,... Trong lòng em nóng vô cùng, nhưng phải ráng nói nhỏ nhẹ "Mấy cái này anh phải tự lo chứ anh!".

Nhiều lúc hiền quá cũng không được...

P/S: Sorry làm loãng topic bác Lơ.
Bác làm e sợ quá, sao dám chạy xe ra quốc lộ :3dcuoi: