Hạng B2
15/12/14
362
211
43
35
Cái tụi Bảo hiểm láu cá ghê ,lúc mua BH nó đường mật lắm ,khi đụng bồi thường thì nó hành mình ,mục đích để kiếm ăn nữa .Bác chủ lên án luôn bọn bảo hiểm ...Đã quá mệt mỏi sử lý với xxx ,lại gặp bọn BH ,chắc khỏi mua BH ...?
 
  • Like
Reactions: Daewoo
Hạng B2
8/3/11
356
1.264
123
Mình rút ra được 1 kinh nghiệm từ vụ này: chạy cẩn thận hết mức có thể để Ko xảy ra tai nạn ( vì ko có quyền trợ giúp )
 
Hạng B2
10/12/14
138
98
28
35
Em nhớ không nhầm,là chuyến này bác đi lĩnh thưởng trúng số phải ko bác?:3danbanh:
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Khi xe vừa quay lại và gặp xe CSGT đang bắt tốc độ, Hảo Bùi giảm tốc độ ... để gặp các anh CSGT .. xui là xe Hảo Bùi cũng bị dính lỗi tốc độ :(..
:3dcuoi:
 
aaw confirmed
Hạng C
3/10/09
597
153
43
Qua vụ này mới thấy bác Lơ quen biết lớn thật ...
 
Hạng B2
2/3/15
265
310
63
tphcm
Sự việc của em cũng tương tự như bác Lơ, cũng vào dịp sau Tết ở Đồng Nai, có điều là 3 đứa nhóc 17 tuổi tống 3. Lúc té xuống tưởng 3 đứa chết hết rồi. Cuối cùng không có đứa nào chết hay CTSN.

Tốn cho xxx hết kha khá (riêng đóng phạt cho xe máy là hai chai mấy), lo cho 3 gia đình hết kha khá.

Vô gara thì gặp chiếc EcoSport bác Lơ đang nằm trong đó. Liberty giải quyết rất nhanh, gọn, lẹ, lấy xe về sau 4 ngày, chỉ đóng 1/17 triệu. Còn PVI thì đưa hồ sơ BH bắt buộc để lấy lại tiền viẹn phí, tới nay hơn 1 tuần rồi mà bặt vô âm tín.

Ngay từ lúc xảy ra tai nạn, em đã suy nghĩ cái xui của mình thì mình nhận, không quan tâm ai đúng ai sai. Quan trọng là cách hành xử giữa người với người. Nên cuối cùng chỉ trong vòng 3 ngày là ký giấy bãi nại xong với cả 3 gia đình.

Nói chung lái xe ở VN, dù có cẩn thận đến mấy thì khi tai nạn tới mình cũng không ngờ được. Như trường hợp của em, nghe thằng nhóc kể lại mà cười ra nước mắt. Nó tống 3, đang quay lại nói chuyện với con nhỏ ngồi giữa (e nghĩ chắc tụi nó hun nhau quá), tới hồi quay lại thì thấy xe em.

Chúc các bác thượng lộ bình an.
em bị 2 lần 1lần ở ql1 địa phận cam ranh ,1 lần vừa quẹo qua tl 769 từ dầu giây 2b nó tống 3 thằng ko nón mủ gì cả, nó chủ ý canh ngay đầu xe mình chạy thẳng vào rồi gần sát mới lách vù ra. em chả hiểu nó làm gì. còn 1lần ở lagi 2b lách vèo qua và chặt đầu xe em, liền trước đó là 1 ổ gà to tướng xe nó tưng bổng lên thằng ngồi sau văng xuống ngay đầu xe e may là cả 3 lần e điều xử lý được. đó là do e đi chậm vì có bx và f1. thật lái xe ở vn đầy rủi ro ngay cả những đường vắng vẻ ở các tlộ cũng phải hết sức cẩn thận. xe e lại ko có camera h/tr nếu lỡ ko thắng kịp mà đụng vào nó ko khéo nó lại vu cho mình tông vào nó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/3/12
2.403
18.843
113
Đồng Nai
CSGT cũng có người tốt, đó là em cảm nhận được sau khi làm việc cùng anh ấy. Mấy anh kia cũng biết mình quen nhưng vẫn hành cho ra bã :)
em xác nhận vụ này .năm 2009 xe em bị thằng xỉn nó ủi vô đầu trên cầu Sông Lũy Bắc Bình . mặc dù gđ nó hù anh rể trung tá trưởng trại giam nhưng anh Thuận csgt Bắc Bình vẫn xử đâu ra đó hai ngày cho em lấy xe hỏi có cần nó bãi nại kg ảnh nói nếu bãi thì em phải bãi cho nó (kg tốn xèng xong xuôi chỉ biếu ảnh 2kg heo rừng với hộp bánh trung thu ) . em về làm bh pjico cũng nói em đúng kg bồi thường em đòi kiện nó mới chịu bt rồi ra bắt đền thằng kia nhưng ra gặp nhà nó thuộc hộ nghèo còn nó chấn thương sọ khỉ liệt nữa người nên hình như bh cũng im luôn