Vậy civic phải sợ xe bác chứ nhỉThực tế bên ngoài nếu em k né là nó táng vô đầu xe em rồi.
Em cũng mới lái xe được 15 năm thôi, đi từ CM tới Móng Cái , cũng đã lái xe ở bên Lào , Cam, Thái rồi .
Kiểu cắt đầu như civic giờ khá nhiều nhưng đành chịu, không lẽ vọt lên ính nhao? Thôi bỏ đê cho nó nhẹ đầu
qua sát rạt vậy mà không có gì,còm vớ vẩn.Bác coi kỹ lại xem chứ e thấy có gì đâu. tại bác giật mình thôi đó. cái đít Civic qua khỏi mũi xe bác nửa mét rồi bác mới đánh lái?!bác chạy cao tốc mà k tập trung vậy nguy hiểm lắm, lỡ đánh sang phải gặp chị Phương Trang đang vượt lane dừng khẩn cấp thì nguy hiểm lắm
Thấy cái thể loại đi đường bình thường mà nháy 2 xi nhan đòi vượt là em ko ưa rồi. Civic nó cũng lọt khe 2 xe màu trắng sau lưng khá hẹp. Mấy ông xe khách thì thường xuyên hazard để vượi và lấn lane còn mấy con xe con kiểu này thì cười thầm trong bụng cho 1 thể loại chạy xe để vui cho thoải mái tình táo trên hành trình cho an toàn
Chắc bác ấy chạy vios quen mới mua được con civic turbo tới ....170hp nên tự tin hẳn ra