Tối qua giao hữu quả là một trận cầu vất vả của AE mình 
Ai biết phải đá liên tù tì 2 tiếng đâu nên không ngậm sâm trước
Bên kia đá đều, kỹ thuật chuẩn, sức dư thừa, rơ bình thường nhưng chạy chỗ liên tục . . . đã vậy còn có 2 đội hình, thay là thay cả đội luôn.
Mới vào trận là mình bị vỗ mặt liên tiếp vài quả ngay [>
]
Tuy có một điểm để phàn nàn là trái banh số 4, AE đá không quen, nhưng phải thừa nhận khi mình đá giao hữu với các đội khác mới thấy AE mình còn "non" lắm
, dễ bị ngộp, dẫn đến mất tự tin, không dám cầm banh, chuyền loạng choạng . . .
Đá với những đội trên cơ thế này mới nên.
Chắc nên mời họ qua giao lưu sân mình 1 chuyến nhỉ ?
Ai biết phải đá liên tù tì 2 tiếng đâu nên không ngậm sâm trước
Bên kia đá đều, kỹ thuật chuẩn, sức dư thừa, rơ bình thường nhưng chạy chỗ liên tục . . . đã vậy còn có 2 đội hình, thay là thay cả đội luôn.
Mới vào trận là mình bị vỗ mặt liên tiếp vài quả ngay [>
Tuy có một điểm để phàn nàn là trái banh số 4, AE đá không quen, nhưng phải thừa nhận khi mình đá giao hữu với các đội khác mới thấy AE mình còn "non" lắm
Đá với những đội trên cơ thế này mới nên.
Chắc nên mời họ qua giao lưu sân mình 1 chuyến nhỉ ?