Hạng D
29/3/17
1.396
10.813
113
Tội bé quá.
Bởi vậy xe bọn Châu Âu toàn cảm biến quanh xe ,với camera 360 mà về VN toàn bị cắt hết. Phải chi xe đó có cảm biến phanh tự động thì đã cứu đc đứa bé rồi.
Mịa...cứ sai là đổ lỗi...quá nhìu cái để chú ý mà con nhỏ này méo quan tâm...chuyện đơn giản nhất là leo lên xe cũng phải ngó kính hậu hoặc nhìn ra sau xem con ntn....giờ xem clip nữa thì càng pó tay...thằng nhỏ chạy theo nắm tay cửa vậy mà nó còn méo nhìn xem kính hậu ntn.....nói chung xem là chửi con mẹ nó chứ gì...tội thằng nhỏ tưởng sinh ra đúng chỗ sướng...nhưng xui gặp con mẹ nó chả ra gì....
 
Hạng F
29/10/14
8.500
11.137
113
Mịa...cứ sai là đổ lỗi...quá nhìu cái để chú ý mà con nhỏ này méo quan tâm...chuyện đơn giản nhất là leo lên xe cũng phải ngó kính hậu hoặc nhìn ra sau xem con ntn....giờ xem clip nữa thì càng pó tay...thằng nhỏ chạy theo nắm tay cửa vậy mà nó còn méo nhìn xem kính hậu ntn.....nói chung xem là chửi con mẹ nó chứ gì...tội thằng nhỏ tưởng sinh ra đúng chỗ sướng...nhưng xui gặp con mẹ nó chả ra gì....
Em gặp chị đại chạy xe cản đường đoạn dài. Gương chiếu hậu ko mở ra luôn. Chạy mãi mới vượt được nên thì đang nói chuyện điện thoại.
Hay thiệt ko mở gương ra mà cũng chạy được xe. Phải nói quá cao thủ
 
Hạng B2
30/8/15
160
164
53
Em gặp chị đại chạy xe cản đường đoạn dài. Gương chiếu hậu ko mở ra luôn. Chạy mãi mới vượt được nên thì đang nói chuyện điện thoại.
Hay thiệt ko mở gương ra mà cũng chạy được xe. Phải nói quá cao thủ
Tui gặp mấy lần, nam có nữ có, chạy xe không mở gương hậu, tui đi qua chỉ chỉ + gõ bụp bụp vô gương rồi tụi nó nhìn mình tưởng bẻ gương :D , chạy qua rồi ngó lại cũng y chang, không thấy mở gương ra, thiệt lạy mấy anh chị này luôn. Con mẹ trong clip thì coi như xong, nó cũng chết sớm.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.742
113
Thôi chém luôn không coi. Mợ này chắc sẽ ray rứt suốt đời.
 
Hạng D
31/5/14
3.447
4.262
113
Tội bé quá.
Bởi vậy xe bọn Châu Âu toàn cảm biến quanh xe ,với camera 360 mà về VN toàn bị cắt hết. Phải chi xe đó có cảm biến phanh tự động thì đã cứu đc đứa bé rồi.
Do ẩu với một phần bằng lái hiện nay lấy dễ một cách đáng sợ. Như xưa học chạy phải học luôn những tiểu tiết nhỏ như thay lốp, cầu chì, kiểm tra lốp xe các thứ. Khi đậu xe thì phải quan sát xe sát lề hay bánh xe có cấn lề/nắp cống/gạch đá gì không? trước khi leo lên xe chạy phải đi 1 vòng quan sát.

Còn đây em thấy học xong leo lên xe phóng bạt mang, vừa đá xi nhan 1 cái lấy ra lane ngoài cùng... nói chung 50% xe 4 bánh hiện nay chạy cứ như 2 bánh phát khiếp. Ý thức chiếm hết 90% rồi công nghệ chỉ chiếm 10% nên bác đừng đỗ lỗi cho vật vô tri vô giác.​
 
Hạng D
26/3/18
1.442
2.092
138
32
Mịa...cứ sai là đổ lỗi...quá nhìu cái để chú ý mà con nhỏ này méo quan tâm...chuyện đơn giản nhất là leo lên xe cũng phải ngó kính hậu hoặc nhìn ra sau xem con ntn....giờ xem clip nữa thì càng pó tay...thằng nhỏ chạy theo nắm tay cửa vậy mà nó còn méo nhìn xem kính hậu ntn.....nói chung xem là chửi con mẹ nó chứ gì...tội thằng nhỏ tưởng sinh ra đúng chỗ sướng...nhưng xui gặp con mẹ nó chả ra gì....
Em kg đỗ lỗi gì hết. Lỗi con đó nó phải chịu . Nhưng giá như xe có những thiết bị an toàn nhiều hơn thì nó cũng kg dẫn đến bi kịch này.
Vợ em lái xe đi mà e còn chả yên tâm chút nào hết…
 
Hạng D
26/3/18
1.442
2.092
138
32
Do ẩu với một phần bằng lái hiện nay lấy dễ một cách đáng sợ. Như xưa học chạy phải học luôn những tiểu tiết nhỏ như thay lốp, cầu chì, kiểm tra lốp xe các thứ. Khi đậu xe thì phải quan sát xe sát lề hay bánh xe có cấn lề/nắp cống/gạch đá gì không? trước khi leo lên xe chạy phải đi 1 vòng quan sát.

Còn đây em thấy học xong leo lên xe phóng bạt mang, vừa đá xi nhan 1 cái lấy ra lane ngoài cùng... nói chung 50% xe 4 bánh hiện nay chạy cứ như 2 bánh phát khiếp. Ý thức chiếm hết 90% rồi công nghệ chỉ chiếm 10% nên bác đừng đỗ lỗi cho vật vô tri vô giác.​
Do chính sách cả thôi. Giờ học lái cứ có tiền là qua hết. Đi thi thì Thầy chỉ mẹo cho chạy chứ có tự lực mà chạy đc đâu. Ngành dạy lái đang Hot với siêu lợi nhuận mà , nên nó có quan tâm cái mẹ gì đâu…..
 
  • Like
Reactions: parksonghiep
Hạng B1
16/4/18
61
38
18
41
Thật buồn.E để vợ tự lái xe khoảng nửa năm(có việc riêng mới cho đi) nhưng sau đó cô ấy tự bỏ,đi đâu cũng nhờ chồng đèo,còn lại thì đi xe máy.Một quyết định khá đúng đắn vì e thấy phụ nữ lái xe rất kém tập trung và tâm lý yếu :(