Hạng D
4/4/16
1.810
3.117
113
Tp.HCM
Lái xe trên đường, nhiều tình huống rất bực tức, thật lòng không dễ gì kiềm chế ngay lúc đó, nhưng nếu ngồi nghĩ lại thì ráng mà lơ đi được, vẫn là cách an lành nhất...cách hành xử "ai thắng ai" chỉ kéo căng thẳng từ rất nhỏ lên đến đỉnh điểm và "bùm"...cuối cùng chỉ mệt cho mình, cho gia đình, người thân...
15-16 tuổi..ra đường: e mầy, cà chớn hả, láo à?
20-30 tuổi: ra đường: mày ngon thì đụng thử tao đi?
30-40 tuổi: ra đường: nhớ đó, có lúc mày biết tay tao!..
40-50 tuổi: ra đường: thây kệ mày...
50-60 tuổi: ra đường: tự nhủ lòng mình, thôi! cầu xin bình an!
Hihi....
60-80 tuổi: mấy cháu đừng ban vào chú nha, lăn đấy hạ thổ là đền đấy:3dcuoi:
 
Hạng B2
14/4/15
491
2.881
93
Chỗ bác xin vượt lúc đầu có 412 không? Nếu không có, thì trường hợp này em xin vượt, nếu không được sau 1,2 nháy là em sẽ chuyển sang lane kia rồi chạy thôi. Chứ đúng là bị đá đèn kiểu bác chủ chắc cũng ức chế lắm. Nhưng cách hành xử của họ như vậy là quá hổ báo.
 
Hạng F
4/4/15
8.482
10.058
113
sài gòn
Lái xe trên đường, nhiều tình huống rất bực tức, thật lòng không dễ gì kiềm chế ngay lúc đó, nhưng nếu ngồi nghĩ lại thì ráng mà lơ đi được, vẫn là cách an lành nhất...cách hành xử "ai thắng ai" chỉ kéo căng thẳng từ rất nhỏ lên đến đỉnh điểm và "bùm"...cuối cùng chỉ mệt cho mình, cho gia đình, người thân...
15-16 tuổi..ra đường: e mầy, cà chớn hả, láo à?
20-30 tuổi: ra đường: mày ngon thì đụng thử tao đi?
30-40 tuổi: ra đường: nhớ đó, có lúc mày biết tay tao!..
40-50 tuổi: ra đường: thây kệ mày...
50-60 tuổi: ra đường: tự nhủ lòng mình, thôi! cầu xin bình an!
Hihi....
vậy là bác chủ: ra đường: thây kệ mày...
 
Hạng F
16/7/15
6.347
26.284
113
phá xe người khác là không được.
tuy nhiên... em có góp ý là bác chủ đá pha hơi dữ: đèn vừa sáng vừa nóng + xe trước mà hư máy lạnh ==> máu dễ sôi lên lắm...