Camera hình trình ghi lại tình huống ‘dở khóc dở cười’ khi một xe container đấu đèn đuôi phía sau gây chói mắt và khó chịu cho xe phía sau. Đi được một đoạn dài khi xe dừng lại, để hết chói mắt tài xế xe container phía sau nhanh chóng xuống xe dùng bình sơn đen phun vào 2 đèn đấu và hiệu quả ngay tức thì, ánh sáng chói đã bị che mất.
Hành động của tài xế khi đăng tải clip lên gây hả hê cho nhiều tài xế. Đa phần ủng hộ cách xử lý của tài xế này. Và cho rằng xe phía trước đáng bị như vậy. Thực tế khỏi phải nói hành động này hả hê cực mạnh đối với cộng đồng.
Nhiều lần chạy xe sau những chiếc xe như thế này thì mình lại tự hỏi việc gì phải gắn đèn khiến chói mắt mù lòa nhau như thế? Trong khi nó chả khiến cho đường phía trước sáng hơn hay khiến cho chiếc xe đẹp hơn? Đèn hậu nhà sản xuất lắp đặt đã đủ sáng trong bóng tối rồi, vậy chiếc đèn này dùng để làm gì?
Cũng là tài xế lái xe như nhau cũng chạy sau xe người khác nhưng sao nhiều ông lại gắn led kia có thể làm như vậy được nhỉ? Chắc từ clip này nhiều bác tài đường xa sẽ thủ hẳn một bình sơn đen trong xe. Theo em nghĩ họ cố tình lắp cái đèn đó để gây ức chế cho người khác, nên mình hành xử như vậy cũng hợp lí