Nếu điều tra tốt vẫn có thể tìm ra những việc không hợp lý. Mới xem lại infographic của VNEXpress. Thái Hà là nơi anh lái taxi nhẩy xuống. Như vậy có nghĩa 2 bạn kia nếu từ Thái Hà lên thì phải xuất hiện từ phía đầu xe Ford, không thể xuất hiện từ phía sau được. Trừ phi các bạn đấy biết biến.
Còn việc say rượi mà vợ con vẫn lên xe thì mình cũng thường thấy. Thứ nhất là mức độ say xỉn. Nếu không quá say, mọi người vẫn lên xe ầm ầm. Mà nhiều lúc say nhiều vợ con cũng không dám phản đối.
Dạo trước mình chạy sau một xe say trên đường Phan Đăng Lưu. Hắn đánh võng và liên tục cà quẹt giải phân cách. May quá, chẳng biết thế nào hắn lại dừng được đèn đỏ. Mình lao đến kéo hắn ra khỏi xe, bật đèn hazard, kéo hắn vào lề đường rồi bắn hắn gọi cho người thân. Trên xe còn có 1 ông bạn vàng...chưa say. Mình hỏi tại sao để ông kia lái. Hắn trả lời tỉnh bơ, "Anh đừng lo. Tui chịu trách nhiệm." Lúc đấy mình thật muốn tát cho 1 cái. Mình hỏi, "Ông chịu trách nhiệm cái gì? Ngồi tù thế thân à?" Hắn im.
Em kết bác doạn màu đỏ...em hem có súng & hem dám bắn bừa...
Đùa bác 1 tí, nhưng bác cũng cứng dữ, gặp em thì chả dây vào bọn xỉn, lỡ kéo ra hắn loạng choạng té đập đầu xuống đường đi luôn thì mình ăn hết!

Chúc bác 1 ngày vui!