Hạng D
27/10/05
3.287
4.853
113
Thái dương hệ
.....
Dạo trước mình chạy sau một xe say trên đường Phan Đăng Lưu. Hắn đánh võng và liên tục cà quẹt giải phân cách. May quá, chẳng biết thế nào hắn lại dừng được đèn đỏ. Mình lao đến kéo hắn ra khỏi xe, bật đèn hazard, kéo hắn vào lề đường rồi bắn hắn gọi cho người thân. Trên xe còn có 1 ông bạn vàng...chưa say. Mình hỏi tại sao để ông kia lái. Hắn trả lời tỉnh bơ, "Anh đừng lo. Tui chịu trách nhiệm." Lúc đấy mình thật muốn tát cho 1 cái. Mình hỏi, "Ông chịu trách nhiệm cái gì? Ngồi tù thế thân à?" Hắn im.

Vote tinh thần khẳng khái của anh nhưng phải thừa nhận rằng anh quá dũng hãn :D

Ghét nhất mấy thằng say lái xe, gây họa cho người vô tội.
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Mình chỉ nghĩ cái đấy là hành động giúp đỡ nhau. Không hề có việc xung đột trong đấy. Lúc đấy quả thật là thế. Nhưng nếu cần thì kiếm vài ba người giúp càng tốt. Nó mang tính chất cộng đồng và hòa đồng hơn. :)
Chuẩn bác !!! :3dtanghoa:
 
Hạng C
13/9/08
516
5.007
93
Nếu không bị truy đuổi chắc taxi ko hoảng chạy vậy đâu. Anh Ford tự tin up clip lên Yotube chắc đã hỏi luật sư ?
em có đọc 1 bài của bác mod hay chủ forum về cách hành xử khi bị tai nạn là tháo camera hành trình ra cất ngay, sao lưu nếu cần và không cần thiết share. Chỉ dùng để bảo vệ chính mình trong trường hợp cần. Bác Ford này chắc không hòi luật sư đâu.
Còn "suy diễn" từ clip thì có nhiều cách nhìn, chứ em thấy ai cũng Range là tội đồ 100% :).
Theo cách em nhìn :
1. Chú Ranger trẻ trâu và cũng hung hăng, dũng hãn quá mức, chuyện này chắc dạy chú bài học
2. Taxi, 15 năm kinh nghiệm, theo em xem camera taxi mất hút dù bán tải chạy cũng rất gấu.
Như vậy taxi chạy >80km chắc chắn và có người trên capo.
--> Taxi driver này cũng không vừa, chắc say, muốn hất hoặc hại anh chàng dũng hãn trên capo...
đến lúc gây tai nạn có thể tay trên capo cản tầm nhìn.
Về độ dũng hãn trẻ trâu thì không phải bàn về anh xe Ford Ranger.
Nhưng về mặt pháp luật thì rất khó,
- anh ranger có chở 2 anh kia đi chăng nữa, chỉ dừng xe lại, có ra lệnh cho 2 anh bạn đánh đâu, camera hành trình em không nghe tiếng.
- Dù có chạy nhanh theo thì chạy xem bạn mình bị câu trên nóc capo taxi cũng không bị phạt
- 2 anh kia thì cũng chẳng thể bị gì, chỉ xuống hỏi thăm vì taxi đã húc vào cạnh sau của Ranger thì sao, hoặc là đã đụng trước đó nên chạy theo (em thử hỏi thằng nào đụng xe bác có chạy theo không? 60-70% sẽ chạy theo), xuống xe ông taxi chạy mất đuổi theo dính trên capo thì bị tội gì?

túm váy lại :
- Rút kinh nghiệm, ra đường nó đụng mình cũng chắc kệ mẹ quá, bảo hiểm lo, chay theo cũng có thể là anh Ford Ranger này.
- Lỡ có hành vi cản trở vô tình hay cố ý, gặp đầu gấu thì thôi xui vậy, em xin lỗi là xong, cuối ngày về nhà an toàn là vui roài, dư thời gian còn uống bia off với otosaigon chứ :)
chúc vui vẻ các bác.
 
Hạng B2
13/10/15
181
160
43
36
em có đọc 1 bài của bác mod hay chủ forum về cách hành xử khi bị tai nạn là tháo camera hành trình ra cất ngay, sao lưu nếu cần và không cần thiết share. Chỉ dùng để bảo vệ chính mình trong trường hợp cần. Bác Ford này chắc không hòi luật sư đâu.
Còn "suy diễn" từ clip thì có nhiều cách nhìn, chứ em thấy ai cũng Range là tội đồ 100% :).
Theo cách em nhìn :
1. Chú Ranger trẻ trâu và cũng hung hăng, dũng hãn quá mức, chuyện này chắc dạy chú bài học
2. Taxi, 15 năm kinh nghiệm, theo em xem camera taxi mất hút dù bán tải chạy cũng rất gấu.
Như vậy taxi chạy >80km chắc chắn và có người trên capo.
--> Taxi driver này cũng không vừa, chắc say, muốn hất hoặc hại anh chàng dũng hãn trên capo...
đến lúc gây tai nạn có thể tay trên capo cản tầm nhìn.
Về độ dũng hãn trẻ trâu thì không phải bàn về anh xe Ford Ranger.
Nhưng về mặt pháp luật thì rất khó,
- anh ranger có chở 2 anh kia đi chăng nữa, chỉ dừng xe lại, có ra lệnh cho 2 anh bạn đánh đâu, camera hành trình em không nghe tiếng.
- Dù có chạy nhanh theo thì chạy xem bạn mình bị câu trên nóc capo taxi cũng không bị phạt
- 2 anh kia thì cũng chẳng thể bị gì, chỉ xuống hỏi thăm vì taxi đã húc vào cạnh sau của Ranger thì sao, hoặc là đã đụng trước đó nên chạy theo (em thử hỏi thằng nào đụng xe bác có chạy theo không? 60-70% sẽ chạy theo), xuống xe ông taxi chạy mất đuổi theo dính trên capo thì bị tội gì?

túm váy lại :
- Rút kinh nghiệm, ra đường nó đụng mình cũng chắc kệ mẹ quá, bảo hiểm lo, chay theo cũng có thể là anh Ford Ranger này.
- Lỡ có hành vi cản trở vô tình hay cố ý, gặp đầu gấu thì thôi xui vậy, em xin lỗi là xong, cuối ngày về nhà an toàn là vui roài, dư thời gian còn uống bia off với otosaigon chứ :)
chúc vui vẻ các bác.
đồng quan điểm với bác,ra đường giờ nguy hiểm,tx giờ du côn giang hồ nhìu quá,ai nói e nhát e chịu,nhịn cho qua chuyện tối về còn hú hí với vợ con
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy