Bác thay "ưng" bằng "ồn" là nó vần ngay ấy màSao hai câu cuối lại ko đx vần vậy b???!!!

Bác thay "ưng" bằng "ồn" là nó vần ngay ấy màSao hai câu cuối lại ko đx vần vậy b???!!!
Dạo này đi làm nhiều việc cuối năm nên đầu óc hoi lủng củng tí, xin quý khách thông cảm!Chắc bC nhầm thôi, sáng chủ nhật đó bThg.
Ấy chít, ấy chít!Bác thay "ưng" bằng "ồn" là nó vần ngay ấy mà![]()
Vụ điện đóm bình thường lại chưa bác?Ok e se cố
2 nhóc bác Thanh thế nào rồi?Bác ơi, em cũng muốn lắm, nhưng nó tắt cái Lửa đi chơi của em gòi!!! Hêhê hê
Vậy mua luôn 2 thứ đi bác, chúng e lâu lâu mới về miền biển nên cứ ăn cho nó thỏa thích đã, đi về tập thể dục hoặc kiêng cữ sau bác ạ![]()
Dạ mua 2 thứ nhưng mà số lượng sao ạ? Tôm thì 1kg khoảng 5-6 con. Các bác tính rồi e đặt nhé !E tán thành ý kiến này , bác Thg cứ mua nhé, tụi e ra chỉ thưởng thức ạ
Mua đem về thì khác bác Th ơi, khi nào các bác gần về mới bảo người ta bơm oxy, về đến nhà vẫn còn sống ăn mới ngon. Hàng đem về thì tối thứ 7 các bác cứ nói e, e dặn kịp. Riêng cá thì bác Th thích cá gì ạ ?Bác cứ đặt dư thoải mái đi, mình sẽ bỏ thùng xốp mang về, đỡ phải ra chợ mua nhé, bác mua hộ cho thêm vài kg cá biển nữa, về ăn dần!