Ngày làm việc cuối trong tuần. Chúc các bác hoàn tất mọi kế hoạch đặng ngày mai nghỉ ngơi vui vẻ.


e này thấy vậy mà chạy máu lửa lắm nà, năm ngoái đi cao tốc trung lương về, e chạy 120 mà e này vọt qua cái vèo, e đoán 140 là ítDạ, có em nè các bác.
sẵn nói về vợ 2 đầu tiên của em luôn, hình dáng em nó đây:
View attachment 152570
Em nó khai sinh vào tháng 8/2002, em cưới về vào tháng 8/2005, sau khi em nó được 36k km.
sau 8 năm phục vụ gia đình em đã gả em nó về với người mới, không biết bây giờ em nó như thế nào, hy vọng sẽ được đối xử tử tế.
e từ trước giờ không bo choai hết, nó làm e bực là về e gọi lên cong ty mẹ chưởi ahEm đi bảo trì ơ LTK, cb cho e hỏi thăm mình có phải bo cho người nhận hồ sơ hay thợ ko ah? Cb giao xe ngồi đợi hay xuống xem thợ làm luôn ah?
e cứ sợ giống phim mỹ, đang ấy ấy thì police chĩa đèn pin vào....E làm thiệt luôn chứ kg có thử đâu các bác. Có điều là với chiếc xe trước và đã gả lại em nó rồi. Xe đi và người xưa cũng kg còn. Chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi, đó là một buổi tối mưa tầm tã, xe chạy vào một con đường lạ, vắng người qua lại, kg một bóng đèn đường...hehe
Lần đó hên nên mỹ mãn luôn bác. Kg có tính trước. Cuộc đời đưa đẩy. Ai đưa mình đẩy thôi, từ chối cô ấy bảo mình bị ...liệt thì chết.e cứ sợ giống phim mỹ, đang ấy ấy thì police chĩa đèn pin vào....
Đàn ông thực thụ nào có khác.Chúc các bác ngày kế cuối tuần vui vẻ nhé
Bác Tr đi tới đâu rồi update cho bà con biết với ?![]()
Bất ngờ mới nhớ hoài...Lần đó hên nên mỹ mãn luôn bác. Kg có tính trước. Cuộc đời đưa đẩy. Ai đưa mình đẩy thôi, từ chối cô ấy bảo mình bị ...liệt thì chết.