Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
#53
[CN, 06/09/2009] Chinh Phục Núi Bà Đen, 986m, 6g30p & 17km

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn nữa, chẳng ai dám lấy máy ra tác nghiệp, thôi thì cùng lầm lũi tiến đi trong mưa
[CN, 06/09/2009] Chinh Phục Núi Bà Đen, 986m, 6g30p & 17km



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu hỏi: hình bác nào đó? :D
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
Nếu bác nào đã từng làm nhiệm vụ chốt đoàn ( bao chót ) thì mới biết nó phê thế nào, mệt gấp 2 lần người khác đấy. Mình di chuyển không theo sức của mình sẽ rất mau mệt. Bác 4so7 chú í khi leo Phansipang nhé, hành trình gian nan hơn leo Núi Bà nhiều lắm.
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
Tý nói:
Nếu bác nào đã từng làm nhiệm vụ chốt đoàn ( bao chót ) thì mới biết nó phê thế nào, mệt gấp 2 lần người khác đấy. Mình di chuyển không theo sức của mình sẽ rất mau mệt. Bác 4so7 chú í khi leo Phansipang nhé, hành trình gian nan hơn leo Núi Bà nhiều lắm.

Ơ, thế em chốt đoàn cả 2 lần, đúng là mệt thật!

Đoạn cuối có nhường chức vụ này (chức "chốt đoàn") cho 1 bác - chỉ có khoảng 45 phút - mà bác ấy la làng! Thảo nào!
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.708
1
38
50
HCM
Hình "đẹp" nhể, 1 đòan người ướt sũng cứ lầm lũi trong mưa. Ra đi khí thế khi về tả tơi :(. Lần sau có gặp thời tiết thế này chắc em chuyển máy qua chế độ B&W luôn có khi lại hay.

Các bác nhớ báo cáo số ếch thu họach dọc đường nhá. Em bắt 2 con, chiều lên bằng tay, chiều xuống bằng mông :D. Thím DH cũng kiếm được kha khá vài con nhưng thiệt hại 1 miếng da và 2 cái đế giày
SMOKIN.GIF
 
Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
pqm7777 nói:
Đến đây thì trời bắt đầu nắng gắt, mọi người thu máy vào ba-lô tiếp tục hành trình xuống chân núi. Dọc đường đi chúng tôi phát hiện ra khá nhiều mũ, nón, áo gió, dép lê & đôi đế giày thể thao của ai đó trên đường
24.gif


4so7 nằm trong nhóm thứ 2 xuống chân núi, nhóm thứ 3 là vợ chồng streaker. Nhóm cuối cùng (chàng béo) xuống chân núi vào lúc 2:37PM++ kết thúc 1 chuyến đi tốt đẹp!

HẸN GẶP LẠI TẤT CẢ CÁC BÁC TẠI NÚI CHỨA CHAN (ĐỒNG NAI) VÀO CN, 20/09/2009
033102flo_1_prv.gif

Vậy mà về top đầu đấy nhé
080402cool_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
viktor nói:
Tý nói:
Nếu bác nào đã từng làm nhiệm vụ chốt đoàn ( bao chót ) thì mới biết nó phê thế nào, mệt gấp 2 lần người khác đấy. Mình di chuyển không theo sức của mình sẽ rất mau mệt. Bác 4so7 chú í khi leo Phansipang nhé, hành trình gian nan hơn leo Núi Bà nhiều lắm.

Ơ, thế em chốt đoàn cả 2 lần, đúng là mệt thật!

Đoạn cuối có nhường chức vụ này (chức "chốt đoàn") cho 1 bác - chỉ có khoảng 45 phút - mà bác ấy la làng! Thảo nào!

Phải không ta???? hay tại vì bất đắc dĩ :D
tongue4.gif
 
Hạng D
19/1/04
2.089
11
0
44
A Tí ơi, e phục a quá, thấy mỗi a trong đoàn făngxi ngày trước.:)
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
cakhoai nói:
A Tí ơi, e phục a quá, thấy mỗi a trong đoàn făngxi ngày trước.:)

Trời, lặn lâu quá vậy Khoai ơi. Hy vọng công việc kinh doanh tốt. À mà Hải Phòng có núi Bà nào không , anh em kéo ra leo vài bữa Khoai ơi ? he..he..
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
pqm7777 nói:
Bị rớt lại khác với chốt đoàn ah nha
24.gif
Diem Huynh nói:
viktor nói:
Tý nói:
Nếu bác nào đã từng làm nhiệm vụ chốt đoàn ( bao chót ) thì mới biết nó phê thế nào, mệt gấp 2 lần người khác đấy. Mình di chuyển không theo sức của mình sẽ rất mau mệt. Bác 4so7 chú í khi leo Phansipang nhé, hành trình gian nan hơn leo Núi Bà nhiều lắm.
Ơ, thế em chốt đoàn cả 2 lần, đúng là mệt thật!
Đoạn cuối có nhường chức vụ này (chức "chốt đoàn") cho 1 bác - chỉ có khoảng 45 phút - mà bác ấy la làng! Thảo nào!
Phải không ta???? hay tại vì bất đắc dĩ :D
tongue4.gif

Oan này biết tỏ cùng ai!?

Hãy đợi đấy! Ну, погоди!
 
Status
Không mở trả lời sau này.