Hạng D
24/10/15
3.596
2.471
113
33
Nhắm cạnh đường lớn mà mua, khó ăn cám a ah,
Ở quê e đầy. Mặt tiền đường lớn thì dính vào quy hoạch mấy cái trung tâm thương mại, công viên, lộ giới 20-40m. Mà 200tr kiếm mặt tièn lớn thì như lên trời kkk
 
  • Like
Reactions: hector87
Hạng D
11/4/10
1.519
3.091
113
TP.HCM
Thời buổi dịch giã thế này, cuộc sống đầy rủi ro, kinh tế bấp bênh,..mình nên đầu tư theo hướng ăn chắc mặc bền nha Bác.

Với tài chính ít vậy (nhưng có ai biết, đó là tiền mồ hôi, nước mắt, cắc ca cắc củm của mình), thì Bác nên tránh xa các cám dỗ của đất dự án, căn hộ,..bởi có biến cố gì thì mình sẽ đuối đấy! Còn nếu gặp thằng tư vấn bđs nào hứa hẹn càng nhiều, cam kết lãi vài chục % bla, bla,..thì tốt nhất là dùng chiêu lăng ba di bộ,..bỏ chạy càng sớm, càng xa càng tốt! Đừng dây dưa thêm mệt và mất thời gian! Nói lời thật dễ gây mất lòng nha Bác! (làm sao mình chắc chắn biết đó sẽ là Chủ đầu tư thành công trong DA này? ai cho mình coi giấy tờ bản gốc? mà có xem thì Bác có giám định được đó là giấy tờ thật hay giả không? ai dám chắc dự án sẽ suông sẻ từ lúc cuốc cái xẻng động thổ đầu tiên đến khi dự án hoàn thiện?!..ai kéo dân về sinh sống nếu đó là cái DA giữa đồng không, mông quạnh? toàn là ở thì tương lai hết nhé! Bác phải trả lời ưuợc những câu hỏi bó gối đó và thường là mua bằng niềm tin nhé! :D

Tóm lại: Với TC 200 triệu vnđ, mình nên liệu cơm gắp mắm, theo ngu ý của em thì Bác nên chấp nhận mua đất lúa, đất nông nghiệp (cây hàng năm, cây lâu năm,..),..cố gắng tìm đất bám đường 1 xíu (QL, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã)..giấy tờ rỏ ràng. Cứ mua bỏ đó vài năm sau quay lại sẽ không thất vọng...dịch giã, ngày rộng, tháng dài, cứ từ từ nghiên cứu, tìm hiểu,...đừng vội vã làm gì!

Em chúc Bác và gia đình mình mạnh khoẻ, bình an và gặp may mắn trong kế hoạch đầu tư của mình sẵp tới.
 
Hạng C
18/9/19
772
830
93
Tphcm
Crypto đi chủ thớt high risk high return. 200 mua đất khó và toàn trong kẹt. mua để ở thì never có
 
Hạng D
9/2/15
1.125
6.598
113
Thời buổi dịch giã thế này, cuộc sống đầy rủi ro, kinh tế bấp bênh,..mình nên đầu tư theo hướng ăn chắc mặc bền nha Bác.

Với tài chính ít vậy (nhưng có ai biết, đó là tiền mồ hôi, nước mắt, cắc ca cắc củm của mình), thì Bác nên tránh xa các cám dỗ của đất dự án, căn hộ,..bởi có biến cố gì thì mình sẽ đuối đấy! Còn nếu gặp thằng tư vấn bđs nào hứa hẹn càng nhiều, cam kết lãi vài chục % bla, bla,..thì tốt nhất là dùng chiêu lăng ba di bộ,..bỏ chạy càng sớm, càng xa càng tốt! Đừng dây dưa thêm mệt và mất thời gian! Nói lời thật dễ gây mất lòng nha Bác! (làm sao mình chắc chắn biết đó sẽ là Chủ đầu tư thành công trong DA này? ai cho mình coi giấy tờ bản gốc? mà có xem thì Bác có giám định được đó là giấy tờ thật hay giả không? ai dám chắc dự án sẽ suông sẻ từ lúc cuốc cái xẻng động thổ đầu tiên đến khi dự án hoàn thiện?!..ai kéo dân về sinh sống nếu đó là cái DA giữa đồng không, mông quạnh? toàn là ở thì tương lai hết nhé! Bác phải trả lời ưuợc những câu hỏi bó gối đó và thường là mua bằng niềm tin nhé! :D

Tóm lại: Với TC 200 triệu vnđ, mình nên liệu cơm gắp mắm, theo ngu ý của em thì Bác nên chấp nhận mua đất lúa, đất nông nghiệp (cây hàng năm, cây lâu năm,..),..cố gắng tìm đất bám đường 1 xíu (QL, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã)..giấy tờ rỏ ràng. Cứ mua bỏ đó vài năm sau quay lại sẽ không thất vọng...dịch giã, ngày rộng, tháng dài, cứ từ từ nghiên cứu, tìm hiểu,...đừng vội vã làm gì!

Em chúc Bác và gia đình mình mạnh khoẻ, bình an và gặp may mắn trong kế hoạch đầu tư của mình sẵp tới.
Nghe anh này OK nè chủ thớt
 
Hạng C
7/9/18
679
5.355
93
From Anam Hội
Thời buổi dịch giã thế này, cuộc sống đầy rủi ro, kinh tế bấp bênh,..mình nên đầu tư theo hướng ăn chắc mặc bền nha Bác.

Với tài chính ít vậy (nhưng có ai biết, đó là tiền mồ hôi, nước mắt, cắc ca cắc củm của mình), thì Bác nên tránh xa các cám dỗ của đất dự án, căn hộ,..bởi có biến cố gì thì mình sẽ đuối đấy! Còn nếu gặp thằng tư vấn bđs nào hứa hẹn càng nhiều, cam kết lãi vài chục % bla, bla,..thì tốt nhất là dùng chiêu lăng ba di bộ,..bỏ chạy càng sớm, càng xa càng tốt! Đừng dây dưa thêm mệt và mất thời gian! Nói lời thật dễ gây mất lòng nha Bác! (làm sao mình chắc chắn biết đó sẽ là Chủ đầu tư thành công trong DA này? ai cho mình coi giấy tờ bản gốc? mà có xem thì Bác có giám định được đó là giấy tờ thật hay giả không? ai dám chắc dự án sẽ suông sẻ từ lúc cuốc cái xẻng động thổ đầu tiên đến khi dự án hoàn thiện?!..ai kéo dân về sinh sống nếu đó là cái DA giữa đồng không, mông quạnh? toàn là ở thì tương lai hết nhé! Bác phải trả lời ưuợc những câu hỏi bó gối đó và thường là mua bằng niềm tin nhé! :D

Tóm lại: Với TC 200 triệu vnđ, mình nên liệu cơm gắp mắm, theo ngu ý của em thì Bác nên chấp nhận mua đất lúa, đất nông nghiệp (cây hàng năm, cây lâu năm,..),..cố gắng tìm đất bám đường 1 xíu (QL, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã)..giấy tờ rỏ ràng. Cứ mua bỏ đó vài năm sau quay lại sẽ không thất vọng...dịch giã, ngày rộng, tháng dài, cứ từ từ nghiên cứu, tìm hiểu,...đừng vội vã làm gì!

Em chúc Bác và gia đình mình mạnh khoẻ, bình an và gặp may mắn trong kế hoạch đầu tư của mình sẵp tới.

2 xị thì hơi ít mua đất CLN tầm 1500m2 khoảng hơn 1 xào rưỡi bám đường, được đó bác nhưng săn hơi khó chút, bác tranh thủ qua (xuyên mộc) em thấy tầm giá đó chịu khó tìm cũng có, 3~4 năm sau có khi lại nhảy sang x2 x3 cũng có.
còn nếu mua đất dự án tháng nào cũng gồng mình góp thì ko khác nào mua dây buộc mình thôi bỏ, dịch chả biết khi nào kết thúc.
còn muốn nhanh bác làm con lô .