Hehe cũng mấy tháng rùi toàn câu hồ cũng thích thay đổi tí tí, máu thì lúc nào cũng coá K ơi. K coi lịch đi, nếu ok thì chiến thôi.T7 này thì e phải coi lại lịch lv chút, a Nam thì sao ạ? thấy máu nó đang lên nhanh quá a ơi.
Chổ bác câu đường đi có dể k? bác cho cái map ih.
Bác tìm giúp em khu này nhé ! Xe hơi vô tới nơi
Nếu ok thì e tiện xe rước 2 Bác. Kiên thì e chưa biết mặt, mặc dù thay bình xe chỗ Kiên 02 lần rồi. Hehhe.
Bên này bác thường câu cá gì? mồi câu là gì vậy bác?
Úc, lăng, ngát, chim, mè dinh, bống cát.... mồi trùng hổ, tép, hà đỏ.
Bác định đi lúc mấy giờ, Bác Kiên thì mình đã gặp vài lần, mình cũng thay bình và mua đồ bên này nhiều lần, bác cho thêm thông tin mình hỏi bên trên nha.
Bác định đi lúc mấy giờ, Bác Kiên thì mình đã gặp vài lần, mình cũng thay bình và mua đồ bên này nhiều lần, bác cho thêm thông tin mình hỏi bên trên nha.
Em thường đi 11-12h. Đi sớm hơn cũng được.
Cá thì Úc, lăng, ngát, chim, mè dinh, bống cát.... mồi trùng hổ, tép, hà đỏ.
nghe nói có chép, trôi, mè, tra, nâu.... vì thấy người ta lưới được. Nhưng em chưa biết câu - chưa câu được.
đi giờ đó nắng bể đầu luôn bác. Hình như bác có tham gia FB Hội câu cá otosaigon phải k? Bên chổ bác câu sông nước chảy mạnh k? thường bác oánh chì nặng bao nhiêu? bác oánh cần dài hay ngắn? có chổ ngồi hay k bác.
đi giờ đó nắng bể đầu luôn bác. Hình như bác có tham gia FB Hội câu cá otosaigon phải k? Bên chổ bác câu sông nước chảy mạnh k? thường bác oánh chì nặng bao nhiêu? bác oánh cần dài hay ngắn? có chổ ngồi hay k bác.
Có 02 chỗ :
1. Chỗ trong Villa, có chỗ ngồi, bờ kè, cây cối mát mẻ mắc võng ngủ được. Nhưng hiếm khi lên cá với lại phải có em dẫn vô.
2. Chỗ thiên nhiên ở ngoài : nó là khu đất hoang, người ta cây trụ (cầu cá) rồi bỏ đó. Mình ra câu thôi. Chỗ này thì nắng bể đầu, nhưng hay lên cá.
Em cũng mới biết câu, nước sông thì tuỳ con nước. Thấy người ta đánh chì 80-100-150. Em câu cần 2.1 gần bờ cá phèn cá bống, cần 2.7 cá úc cá lăng, cần tay cá chim.
Hay anh đi thử đi, chắc anh có nhiều kinh nghiệm hơn em.
Bác oánh cá chim bằng cần tay là cao thủ rùi, cám ơn thông tin của bác.Có 02 chỗ :
1. Chỗ trong Villa, có chỗ ngồi, bờ kè, cây cối mát mẻ mắc võng ngủ được. Nhưng hiếm khi lên cá với lại phải có em dẫn vô.
2. Chỗ thiên nhiên ở ngoài : nó là khu đất hoang, người ta cây trụ (cầu cá) rồi bỏ đó. Mình ra câu thôi. Chỗ này thì nắng bể đầu, nhưng hay lên cá.
Em cũng mới biết câu, nước sông thì tuỳ con nước. Thấy người ta đánh chì 80-100-150. Em câu cần 2.1 gần bờ cá phèn cá bống, cần 2.7 cá úc cá lăng, cần tay cá chim.
Hay anh đi thử đi, chắc anh có nhiều kinh nghiệm hơn em.