Niềm tin hay lòng tin của người dành cho người ở đất nước xinh đẹp của chúng ta, sao giờ không thể có được như ngày xửa ngày xưa nhỉ. Lý do thì quá nhiều, nhưng đâu đó trong tiềm thức sâu thẳm của mỗi con người chúng ta thì luôn đầy ắp. Vậy tại sao lại không?
Một cây làm chẳng nên non, và đó là cả một cộng đồng phải ra tay, nhưng không ai bắt đầu thì.... khó quá. Mà thôi chịu vậy. Em nhiều khi hay đi về trong một cung đường, có đôi lúc cũng muốn " Ai đi chung không".. và cuối cùng lại chốt phương án. Mình ngu thế.. đi chung ư không dc. Thế đó chán.
Một cây làm chẳng nên non, và đó là cả một cộng đồng phải ra tay, nhưng không ai bắt đầu thì.... khó quá. Mà thôi chịu vậy. Em nhiều khi hay đi về trong một cung đường, có đôi lúc cũng muốn " Ai đi chung không".. và cuối cùng lại chốt phương án. Mình ngu thế.. đi chung ư không dc. Thế đó chán.
chỉ cho em lên xe, lột luôn món còn lại, đẩy em xuống xe, đi tiếp![]()
nhu vay thi the lao
Chỉnh sửa cuối:
Câu hỏi khó trả lời nhưng 90% là không còn lại trả lời nếu gái đẹp thì cho

Vụ này gọi là cưỡng chế nè, đố bác Lơ mà làm lơ được đó!
![]()
nhu vay thi the lao
Ngay trong TP có nhiều đứa trẻ ngồi 1 mình rất tội, mấy có gái thương tình ghé vô hỏi thăm, thế rồi thấy được cái địa chỉ trên người đứa bé và động lòng trắc ẩn đưa đứa bé đến đ/c này! Ôi thôi không ngờ rơi vô ổ phục kích của bọn buôn người quan biên giới.
Hôm trước đi cùng gia đình trên đèo Gia Bắc, thấy 1 ku nhóc đi bộ 1 mình xuống đèo, định dừng lại chở mà bà nhà k chịu, giờ cũng nghĩ lại thấy tội tội. Mà xã hội giờ khó tin quá nên không biết đâu mà lần.
Cái gì kinh vậy bác, kể rõ hơn chút đi, em thấy lạnh quá !Ngay trong TP có nhiều đứa trẻ ngồi 1 mình rất tội, mấy có gái thương tình ghé vô hỏi thăm, thế rồi thấy được cái địa chỉ trên người đứa bé và động lòng trắc ẩn đưa đứa bé đến đ/c này! Ôi thôi không ngờ rơi vô ổ phục kích của bọn buôn người quan biên giới.