Gặp người xin wá giang vậy chắc há hốc mồm lủi xuống mương luôn hì.hì..![]()
nhu vay thi the lao

Gặp người xin wá giang vậy chắc há hốc mồm lủi xuống mương luôn hì.hì..![]()
nhu vay thi the lao
Điểm nghỉ chân thường là ở hotel hả bác Lơ ? E nghi lắm...Dịch vụ đi quá giang khá phổ biến ở nước ngoài, nếu trên xe đi trên 2 người thì có thể hỗ trợ được. Còn nếu đi 1 mình thì không nên cho đi cùng. Ngoài ra không nên dùng các thức ăn được mời như bánh kẹo ....
Em cũng cho đi quá giang nhiều ... nhưng toàn mấy em xinh đẹp thôi.
Chỉ em lên xe, lột luôn món còn lại, đẩy em nó, keu xuống xe, đi tiếpchi em lên xe, lột luôn món còn lại, đẩy em xuống xe, đi tiếp
Có xe pháo zì không bác.Có lần đi VT về một mình, qua BR thấy 2 em gái đứng đón xe, e tấp vô thấy xinh nên đón, giả đò kêu giá bằng Hoa Mai.
Lên xe nói chuyện vui vẻ, biết 2 e là SV ĐHNL, đưa 2 e vào tận KTX, bao thêm 2 ly sinh tố...ĐT có 1 số ĐT...sau này một vài lần rủ đi ăn...hihihi...có tí...hihihi...
Có xe pháo zì không bác.![]()
Mềnh cùng quan điểm với bác!!!Dịch vụ đi quá giang khá phổ biến ở nước ngoài, nếu trên xe đi trên 2 người thì có thể hỗ trợ được. Còn nếu đi 1 mình thì không nên cho đi cùng. Ngoài ra không nên dùng các thức ăn được mời như bánh kẹo ....
Em cũng cho đi quá giang nhiều ... nhưng toàn mấy em xinh đẹp thôi.
Chắc mốt cũng bắt chước giống bác chơiCó lần đi VT về một mình, qua BR thấy 2 em gái đứng đón xe, e tấp vô thấy xinh nên đón, giả đò kêu giá bằng Hoa Mai.
Lên xe nói chuyện vui vẻ, biết 2 e là SV ĐHNL, đưa 2 e vào tận KTX, bao thêm 2 ly sinh tố...ĐT có 1 số ĐT...sau này một vài lần rủ đi ăn...hihihi...có tí...hihihi...
Chưa zìa quê cũng nói zìa gồi ah !Hihi...cũng lâu rồi...ẻm ra trường về quê chống lầy.