Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Mọi người đều bình đẳng nên một qoll đối xử với người đi xe máy như với người đi xe hơi. Nhiều khi người đi xe máy giàu hơn người đi xe hơi nữa nên càng không thể phân biệt đối xử vì sẽ xúc phạm họ.
 
  • Like
Reactions: notcold and YOLO
Hạng C
3/1/10
848
7.262
93
Người nghèo mới phải đi xe máy, khổ đủ điều, té một cái là từ bị thương tới chết.
Người khá giả thì đi xe oto, đíu thể nào té được, đâm đụng thoải mái trừ đừng đâm vào xe khách, xe tải, xe công.
Ấy thế là người khá giả rất sướng, rất an toàn, bởi cái xe nó bảo vệ mình khỏi tai nạn.
Thế mà có những người đi oto, bị xe máy nó đụng nhẹ một cái, thì thắng giữa đường, kẹt xe kệ mẹ, nhảy xuống, ngó nghiêng, sờ mó, suyt soa, xem cái xe nó có bị sước gì không, rồi to tiếng bảo mày đền đi, đền đi, TSB mày đi như thế à.
Nhìn cái điệu bộ ấy nó bần đíu thể nào chịu nổi
Nói 1 tiếng cho ngay: KHINH.

Tầm này còn đánh giá con người qua cái xe, ngẫn.
 
Hạng F
22/10/09
8.170
29.993
113
Người nghèo mới phải đi xe máy, khổ đủ điều, té một cái là từ bị thương tới chết.
Người khá giả thì đi xe oto, đíu thể nào té được, đâm đụng thoải mái trừ đừng đâm vào xe khách, xe tải, xe công.
Ấy thế là người khá giả rất sướng, rất an toàn, bởi cái xe nó bảo vệ mình khỏi tai nạn.
Thế mà có những người đi oto, bị xe máy nó đụng nhẹ một cái, thì thắng giữa đường, kẹt xe kệ mẹ, nhảy xuống, ngó nghiêng, sờ mó, suyt soa, xem cái xe nó có bị sước gì không, rồi to tiếng bảo mày đền đi, đền đi, TSB mày đi như thế à.
Nhìn cái điệu bộ ấy nó bần đíu thể nào chịu nổi
Nói 1 tiếng cho ngay: KHINH.
chính xác. đã đi Mer đời S thì ko care mấy chuyện va quẹt cỏn con ha Đào Lỗ..
 
Hạng F
5/3/05
8.718
72.124
113
đây
Người nghèo mới phải đi xe máy, khổ đủ điều, té một cái là từ bị thương tới chết.
Người khá giả thì đi xe oto, đíu thể nào té được, đâm đụng thoải mái trừ đừng đâm vào xe khách, xe tải, xe công.
Ấy thế là người khá giả rất sướng, rất an toàn, bởi cái xe nó bảo vệ mình khỏi tai nạn.
Thế mà có những người đi oto, bị xe máy nó đụng nhẹ một cái, thì thắng giữa đường, kẹt xe kệ mẹ, nhảy xuống, ngó nghiêng, sờ mó, suyt soa, xem cái xe nó có bị sước gì không, rồi to tiếng bảo mày đền đi, đền đi, TSB mày đi như thế à.
Nhìn cái điệu bộ ấy nó bần đíu thể nào chịu nổi
Nói 1 tiếng cho ngay: KHINH.
Nhiều khi người ta là tài xế chạy grab hoặc vừa vay mượn đâu đó 300tr mua con mer s làm màu anh ơi, nên xót chứ
Cơ bản ai sai thì phải bồi thường, chứ chả lẽ bố mày đi xemay thì mặc nhiên kg đền à?
Sáng nay cỡ 10g thấy 1 crv màu mận chín bị bà ve chai tông vỡ kính sau ngay khúc lý thái tổ, về làm đồng nắp cốp, thay kính chắc hơn chục triệu
 
  • Like
Reactions: notcold
Hạng D
5/7/14
2.476
85.504
113
HCMC
Vấn đề là nhiều khi cũng bực bỏ mịa. Xe vừa làm bh xong chưa gì lại ăn thẹo. Mà mỗi lần làm bh cũng có khoẻ đâu. Với lại bỏ qua dễ quá lần sau người ta lại vẫn chạy ẩu như vậy.

Bảo hiểm lần nào cũng mất đôi ba ngày không có xe đi, chứ như nhà giàu mấy chiếc xe đâu. Xe Hèn như xe em mà đèn nó cũng bảo phải chờ đặt hàng về, qua nay xách đít đi tới lui 2 lần rồi.