Tụi mất dạy đó nó đập điện thoại của bác, còng bác lại và vu cho bác là chống người thi hành công vụ, bác nói sao. Hay là kính xe của bác sẽ được ghé thăm bởi mấy cục đá to tưởng của "fan cuồng". Em nghĩ là các tốt nhất đi trên xe có bao nhiêu người thì xuống xe hết, làm cho nó khí thế, gây áp lực tinh thần, ai cũng thêm 1 câu bớt 1 câu, cho tụi nó sợ. hehe (pha trò tí)ongbean nói:Thích bác Hà thiệt đó.Ha Sonata nói:Đúng ra, khi đó bác cần ...tiến lại chỗ nv CSGT, móc thẻ O.S.P.D nhá "pặc"! Quát: "Tại sao cậu chặn FT không thực hiện đúng quy trình tuần tra kiểm soát? Tổ trưởng đâu? Lập tức giải tỏa cho FT lưu thông, cậu vào kia tôi bảo!".canthi_td nói:Bực bội 10 phút thì kg đáng kể nhưng buồn cho đất nước thì sâu thẳm các bác ơi
Khi CSGT đã chấp hành yêu cầu, hãy giải thích cho họ nghe về luật và "5 điều..."
Tôi nói thật đấy!
Chúng ta dân trí vẫn còn thấp nên mới chịu bất lực. Giờ đa số đều dùng điện thoại thông minh rồi, em đề nghị cứ có chuyện là móc điện thoại ra quay, chụp, rồi đưa lên báo, không làm được thì đưa người khác làm.
KHÔNG THÀNH DANH THÌ CŨNG THÀNH NHÂN.
small nói:bla.............. bla................
Sau khi báo chí phản ảnh, chúng tôi đã yêu cầu tổ tuần tra hôm đó làm tường trình. Quan điểm của phòng là sai đến đâu, xữ lý đến đó, không bao che, dung túng.....
bla ....... bla
Hé hé câu này là câu cửa miệng của máy bác ở trển nè

Ái chà, đôi khi mình cũng không lường trước được tình huống này. Không sợ tụi nó đập điện thoại, còng tay, em chỉ em ngại X-Fan thì biết đâu mà chống.huynguyen1204 nói:Tụi mất dạy đó nó đập điện thoại của bác, còng bác lại và vu cho bác là chống người thi hành công vụ, bác nói sao. Hay là kính xe của bác sẽ được ghé thăm bởi mấy cục đá to tưởng của "fan cuồng". Em nghĩ là các tốt nhất đi trên xe có bao nhiêu người thì xuống xe hết, làm cho nó khí thế, gây áp lực tinh thần, ai cũng thêm 1 câu bớt 1 câu, cho tụi nó sợ. hehe (pha trò tí)![]()
Mà nói vậy chứ nếu mai mốt vô tình sau khi làm việc với XXX mà bị "cái quạt" của nó chơi lén thì đảm bảo thằng XXX gánh hết.
Nó có luật rừng thì em cũng có luật ruộng
Dạ nó đấyTHANHANH nói:Có phải xe Bác Cận thị là xe Lancer gala mà số đuôi 8 đi về khu CN nhơn trạch đúng không ?
+ Bác Nam BK : Năm nay có làm quả 5K dặm nước Mẽo nữa kg hả bác, hihi. Sao đi xứ người thấy cái gì cũng hay, cũng muốn chụp hình, muốn kể, còn đi xứ mình ngày nào cũng oải chè đậu. Đi làm 40km mà sáng thì mất 11/4 đến 1.5 tiếng, chiều thì may nhất là 2 tiếng. Kêu riết thì cũng đành nghe theo bác, quên hết muộn phiền mà sống thôi, như là 1 chuyện mặc định, kg thể thay đổi được hoặc thay đổi theo kiểu...ngày càng xấu hơn.
+ Các bác : Vụ này đúng vào ngày tóm đoàn mô tô Thái đó, nhưng sớm hơn thôi và ở khúc gần cầu ĐN rồi.
+ Các bác : Vụ này đúng vào ngày tóm đoàn mô tô Thái đó, nhưng sớm hơn thôi và ở khúc gần cầu ĐN rồi.
canthi_td nói:+ Bác Nam BK : Năm nay có làm quả 5K dặm nước Mẽo nữa kg hả bác, hihi. Sao đi xứ người thấy cái gì cũng hay, cũng muốn chụp hình, muốn kể, còn đi xứ mình ngày nào cũng oải chè đậu. Đi làm 40km mà sáng thì mất 11/4 đến 1.5 tiếng, chiều thì may nhất là 2 tiếng. Kêu riết thì cũng đành nghe theo bác, quên hết muộn phiền mà sống thôi, như là 1 chuyện mặc định, kg thể thay đổi được hoặc thay đổi theo kiểu...ngày càng xấu hơn.
+ Các bác : Vụ này đúng vào ngày tóm đoàn mô tô Thái đó, nhưng sớm hơn thôi và ở khúc gần cầu ĐN rồi.
Dạ năm nay ae bển về nên e k đi. Đi vào dịp cuối năm người thân được nghỉ nhiều ngày, họ mới có thời gian chu du đây đó, còn cái bờ phía Đông nữa bác, chắc phải cuối năm sau...hehe.
Đất nước mình nó vậy, còn nhiều khó khăn và nhiều cái nhức đầu nữa. Lúc trước em cũng hay bức xúc này nọ, nhưng chẳng thấy được cái gì ngoài chuyện vận sự khó chịu vào mình. Thôi, đành vậy và coi đó là chuyện đương nhiên ... cũng cảm thấy lãnh đạm quá nhưng chẳng biết sao ?!
Hôm bữa từ Dallas chạy xuống Houston hết có 4 tiếng cho khoảng 450km (bằng SG-Nha Trang) kể cả thời gian ghé vào MD mua bánh mì kẹp, cà phê cà pháo... Giá như xứ mềnh cũng thế thì sáng SG trưa tắm biển NT, chiều hải sản tối về lại SG ! Mơ thôi cho đời thêm vui bác à...
Bác đi kinh thiệt, ngày 80km đã gần 18 năm rồi. Tính tổng quãng đường ra chắc kinh hoàng lắm : 20 ngày * 12 tháng * 18 năm * 80km/ngày = 345.000 km. Ối, quấn được mấy vòng xích đạo rồi !
Bác Cận có tính làm chuyến nữa không?
Last edited by a moderator: