Hạng B2
20/7/20
281
1.206
93
46
rõ ràng, đi xe máy thì văn minh chỗ nào
Em ghẹo bác ấy thôi mà! Hi hi!
Thực tế đúng là đi xe hơi ở nội thành SG phê thật. Chỉ khi nào đi xa em mới chạy xe hơi chứ bình thường đi làm vẫn phi xe máy cho tiện.
Một vài trải nghiệm của em:
  • Có lần em muốn vào Nguyễn Kim mua hàng, do hàng điện máy cồng kềnh nên em vác xe hơi đi mua để chở về. Chạy tới cổng hỏi bảo vệ họ nói ở đây không cho đậu xe anh ơi! Thế là em đi luôn!
  • Lần khác chở vợ con vào Quận 1 đi ăn. Cho vợ con vào quán xong anh bảo vệ chỉ chỗ đậu xe cách quán chỉ có .... hơn 1km. Đậu xong em đi bộ dưới trời nắng SG vào quán xong hết muốn ăn luôn :(
  • Một lần nữa em bắt đầu đi từ 11h45 trưa từ Q3 chạy sang Q7 chở bà già em lên Gò Vấp ăn đám giỗ ông chú. Hic, kẹt xe đến nỗi lên tới nơi là đúng 3h30 chiều, bà thím dẹp hết bàn rồi. Bụng đói meo, không được ăn giỗ mà còn bị ăn chửi "Sao giờ này mới tới" :(
  • Mới gần đây em chở thằng con đi thi KET ở khu Bàn cờ Quận 3, trời hôm nó mưa như trút nước, nhưng mình đi xe hơi thì sợ gì. Sau khi quẹo vào con hẻm để vào địa điểm thì thì Ối! Có nhà ai có đám ma! Họ dựng rạp chiếm hết cả con hẻm! Đành phải vứt xe ở đó, dẫn thằng con lội bộ vào trường dưới mưa chứ biết sao!
....

Đi xe hơi đúng là văn minh hơn xe máy thiệt, nhưng với điều kiện đường xá xe cộ ở SG mình thì ...
 
Hạng D
20/9/16
1.766
2.253
113
  • Có lần em muốn vào Nguyễn Kim mua hàng, do hàng điện máy cồng kềnh nên em vác xe hơi đi mua để chở về. Chạy tới cổng hỏi bảo vệ họ nói ở đây không cho đậu xe anh ơi! Thế là em đi luôn!
  • Lần khác chở vợ con vào Quận 1 đi ăn. Cho vợ con vào quán xong anh bảo vệ chỉ chỗ đậu xe cách quán chỉ có .... hơn 1km. Đậu xong em đi bộ dưới trời nắng SG vào quán xong hết muốn ăn luôn :(
  • Một lần nữa em bắt đầu đi từ 11h45 trưa từ Q3 chạy sang Q7 chở bà già em lên Gò Vấp ăn đám giỗ ông chú. Hic, kẹt xe đến nỗi lên tới nơi là đúng 3h30 chiều, bà thím dẹp hết bàn rồi. Bụng đói meo, không được ăn giỗ mà còn bị ăn chửi "Sao giờ này mới tới" :(
  • Mới gần đây em chở thằng con đi thi KET ở khu Bàn cờ Quận 3, trời hôm nó mưa như trút nước, nhưng mình đi xe hơi thì sợ gì. Sau khi quẹo vào con hẻm để vào địa điểm thì thì Ối! Có nhà ai có đám ma! Họ dựng rạp chiếm hết cả con hẻm! Đành phải vứt xe ở đó, dẫn thằng con lội bộ vào trường dưới mưa chứ biết sao!

- Đến Điện Máy Xanh mà mua​
- Vào TTTM mà ăn, bao đậu xe​
- Hạn chế đi Gò Vấp​
- Không phải ngày nào cũng có đám ma dựng rạp​
 
Hạng B2
20/7/20
281
1.206
93
46
- Đến Điện Máy Xanh mà mua​
- Vào TTTM mà ăn, bao đậu xe​
- Hạn chế đi Gò Vấp​
- Không phải ngày nào cũng có đám ma dựng rạp​

Vậy chẳng khác nào tự hạn chế nhu cầu mình?
Dĩ nhiên mọi việc đều có cách giải quyết nhưng đó thật sự là nhưng bất tiện thực tế trong điều kiện đường xá, hạ tầng và giao thông tại SG hiện nay.
Do đó, tùy thời điểm và điều kiện giao thông mà sẽ sử dụng phương tiện phù hợp. Chứ không phải lúc nào xe hơi cũng là nhất.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/9/16
1.766
2.253
113
Vậy chẳng khác nào tự hạn chế nhu cầu mình?
Dĩ nhiên mọi việc đều có cách giải quyết nhưng đó thật sự là nhưng bất tiện thực tế trong điều kiện đường xá, hạ tầng và giao thông tại SG hiện nay.
Do đó, tùy thời điểm và điều kiện giao thông mà sẽ sử dụng phương tiện phù hợp. Chứ không phải lúc nào xe hơi cũng là nhất.
Khi đã lột bỏ được tư duy xe máy thì cách suy nghĩ về giao thông sẽ khác. Tôi đi xe hơi 10 năm nay không bao giờ đụng vô cái xe máy và thấy rằng bất cứ điều gì khó khăn cũng có cách giải quyết.
 
  • Like
Reactions: hmq and hongducphan
Hạng B2
2/11/20
119
72
28
Hãy trãi nghiệm và tập tính kiên nhẫn đi hữu nó sẽ rất tốt trong công việc và cho giao thông, chứ hữu cứ muốn chạy 2 bánh ào ào thì tội nghiệp các bác tài ngoài đường lắm hihi.
 
Hạng B1
11/11/20
93
50
18
36
có lẽ bác quyết định hơi vội vàng 1 xíu
nhưng k sao cả
bác thấy nó là áp lực thì bác bán đi nhé.
sau dư dả mình làm lại được mà.
 
Hạng B2
20/7/20
281
1.206
93
46
Khi đã lột bỏ được tư duy xe máy thì cách suy nghĩ về giao thông sẽ khác. Tôi đi xe hơi 10 năm nay không bao giờ đụng vô cái xe máy và thấy rằng bất cứ điều gì khó khăn cũng có cách giải quyết.

Cái này tùy tư duy và cách suy nghĩ của mỗi người thôi.
Đối với tôi thì tùy hoàn cảnh, mục đích để quyết định phương tiện.
Có thể: đi bộ (cự ly gần dưới 1km), xe máy (khi nơi đến là hẻm nhỏ, đông đúc), bus (Nếu tiện đường), tàu điện ngầm (khi đã có), book xe công nghệ (khi đi tiệc tùng), xe hơi (khi đi chơi xa hoặc đến nơi có đường thông thoáng có chỗ đậu).
Không việc gì phải cố dùng xe hơi bằng mọi giá để phí quá nhiều thời gian cuộc đời trên chiếc xe chỉ để di chuyển từ điểm A đến điểm B.

P/S: Mà theo tôi nếu muốn nói về giao thông văn minh thì phải dùng phương tiện công cộng chứ không phải là sử dụng phương tiện cá nhân cho dù là xe hơi hay xe máy!
 
Hạng D
20/9/16
1.766
2.253
113
Cái này tùy tư duy và cách suy nghĩ của mỗi người thôi.
Đối với tôi thì tùy hoàn cảnh, mục đích để quyết định phương tiện.
Có thể: đi bộ (cự ly gần dưới 1km), xe máy (khi nơi đến là hẻm nhỏ, đông đúc), bus (Nếu tiện đường), tàu điện ngầm (khi đã có), book xe công nghệ (khi đi tiệc tùng), xe hơi (khi đi chơi xa hoặc đến nơi có đường thông thoáng có chỗ đậu).
Không việc gì phải cố dùng xe hơi bằng mọi giá để phí quá nhiều thời gian cuộc đời trên chiếc xe chỉ để di chuyển từ điểm A đến điểm B.

P/S: Mà theo tôi nếu muốn nói về giao thông văn minh thì phải dùng phương tiện công cộng chứ không phải là sử dụng phương tiện cá nhân cho dù là xe hơi hay xe máy!
Có vẻ bác hơi hiểu sai ý tôi. Cái tôi nói là đi oto không hoàn toàn khó khăn, và câu "cái gì khó cũng có thể giải quyết" - nghĩa là tùy trường hợp mà mình đi oto hoặc có thể đi grab - taxi - xe buýt (nghĩa là thay thế bằng loại xe 4B khác) - hoặc đi bộ (như bác nói, đáng hoan nghênh) chứ ko phải hở cái là xách cái xe máy chạy ra đường. Cái tôi không khuyến khích là việc đi xe máy, hãy từ bỏ dần thói quen đi xe máy.
 
  • Like
Reactions: hmq
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.386
2.312
113
HCM
vietnamwcm.wordpress.com
Em ghẹo bác ấy thôi mà! Hi hi!
Thực tế đúng là đi xe hơi ở nội thành SG phê thật. Chỉ khi nào đi xa em mới chạy xe hơi chứ bình thường đi làm vẫn phi xe máy cho tiện.
Một vài trải nghiệm của em:
  • Có lần em muốn vào Nguyễn Kim mua hàng, do hàng điện máy cồng kềnh nên em vác xe hơi đi mua để chở về. Chạy tới cổng hỏi bảo vệ họ nói ở đây không cho đậu xe anh ơi! Thế là em đi luôn!
  • Lần khác chở vợ con vào Quận 1 đi ăn. Cho vợ con vào quán xong anh bảo vệ chỉ chỗ đậu xe cách quán chỉ có .... hơn 1km. Đậu xong em đi bộ dưới trời nắng SG vào quán xong hết muốn ăn luôn :(
  • Một lần nữa em bắt đầu đi từ 11h45 trưa từ Q3 chạy sang Q7 chở bà già em lên Gò Vấp ăn đám giỗ ông chú. Hic, kẹt xe đến nỗi lên tới nơi là đúng 3h30 chiều, bà thím dẹp hết bàn rồi. Bụng đói meo, không được ăn giỗ mà còn bị ăn chửi "Sao giờ này mới tới" :(
  • Mới gần đây em chở thằng con đi thi KET ở khu Bàn cờ Quận 3, trời hôm nó mưa như trút nước, nhưng mình đi xe hơi thì sợ gì. Sau khi quẹo vào con hẻm để vào địa điểm thì thì Ối! Có nhà ai có đám ma! Họ dựng rạp chiếm hết cả con hẻm! Đành phải vứt xe ở đó, dẫn thằng con lội bộ vào trường dưới mưa chứ biết sao!
....

Đi xe hơi đúng là văn minh hơn xe máy thiệt, nhưng với điều kiện đường xá xe cộ ở SG mình thì ...

  • Đi 2b đến mua rồi cho giao hàng miễn phí hoặc mua online luôn, khỏi tốn công, tốn xăng đi lại
  • Đến quán hỏi đậu xe ở đâu, không có chỗ đậu thì đi chỗ khác ăn. BV chỉ chỗ cách 1km mà không kèm chở đi, chở về bằng 2b thì cũng không vào.
  • 11:45 mà đi từ Q3 đi Q7 rồi quay lại GV thì đi bằng xe 2b cũng 1:30 mới tới là sớm dù không kẹt xe. Vấn đề sắp xếp thời gian!
  • Mưa lớn quá thì ngồi trong xe một chút cho bớt rồi xách dù ra đi thôi. Hãy tưởng tượng nếu lúc mưa lớn đó mà 2 cha con đang đi 2b thì tệ đến mức nào?
 
  • Like
Reactions: clouds83
Hạng D
20/9/16
1.766
2.253
113
  • Đi 2b đến mua rồi cho giao hàng miễn phí hoặc mua online luôn, khỏi tốn công, tốn xăng đi lại
  • Đến quán hỏi đậu xe ở đâu, không có chỗ đậu thì đi chỗ khác ăn. BV chỉ chỗ cách 1km mà không kèm chở đi, chở về bằng 2b thì cũng không vào.
  • 11:45 mà đi từ Q3 đi Q7 rồi quay lại GV thì đi bằng xe 2b cũng 1:30 mới tới là sớm dù không kẹt xe. Vấn đề sắp xếp thời gian!
  • Mưa lớn quá thì ngồi trong xe một chút cho bớt rồi xách dù ra đi thôi. Hãy tưởng tượng nếu lúc mưa lớn đó mà 2 cha con đang đi 2b thì tệ đến mức nào?
Chuẩn tư duy 4b, trừ mục đầu tiên, đi grab tới chứ không đi 2b tới