Cũng có đỡ nóng hơn chút bác. Có điều giá chát quá. Giá này bằng bên Mỹ rồi, trong khi thu nhập bên đó cao gấp mấy chục lần mình. Cũng vì muốn vợ con thoải mái 1 chút mới phải cố, chứ bản thân em thì khỏi dán òi, để tiền đó nhậu hay đi mát xa sướng hơntúm lại là không cần ah ?
hehehe vậy em nghĩ dán, vì em nghĩ nó như dán màn hình điện thoại khi xưa vậy.Cũng có đỡ nóng hơn chút bác. Có điều giá chát quá. Giá này bằng bên Mỹ rồi, trong khi thu nhập bên đó cao gấp mấy chục lần mình. Cũng vì muốn vợ con thoải mái 1 chút mới phải cố, chứ bản thân em thì khỏi dán òi, để tiền đó nhậu hay đi mát xa sướng hơn
Bác bi quan quá, thử siêu cách nhiệt bên em đi, thấy nóng nữa em thua luôn.hehehe vậy em nghĩ dán, vì em nghĩ nó như dán màn hình điện thoại khi xưa vậy.
em thiếu điều kiện nên hỏng dám thử ... còn phải để dành xiền nhậu nữaNếu có điều kiện, cứ dán thử. Thử xong, thấy không ổn thì mình lại tháo ra.
Dán màn hình điện thoại có mấy chục ngàn, bằng bữa ăn sáng. Dán phim xe hết 9 chai, bằng cả tháng lương 1 người thu nhập trung bình rồihehehe vậy em nghĩ dán, vì em nghĩ nó như dán màn hình điện thoại khi xưa vậy.