Hehe, cả chục năm nay gia đình em đều ở nhà ngày lễ, nhưng em toàn ăn tiệc chứ ko ăn cơm. Nói thực lòng, đi chơi phải thoải mái, vui vẻ, chứ gặp chuyện chen lấn, bực bội thì đâu ai muốn đúng ko bác.thôi bác chủ ở nhà nấu cơm ăn đi ( khỏi sợkẹt xe + chặt chém )
Vớ vẩn.Sắp đến lễ 2/9, lại thấy mọi người rủ nhau đi chơi ầm ầm...Em ngán nhất đi chơi dịp lễ, tết..vì kẹt xe, chen lấn, dịch vụ thì "chặt chém" khách...Không biết sao nhiều bác vẫn thích đi chơi dịp lễ thế ?
Mà người VIỆT mình ngô bác ơ thích bon chen đi chơi với người ta : hahaHehe, cả chục năm nay gia đình em đều ở nhà ngày lễ, nhưng em toàn ăn tiệc chứ ko ăn cơm. Nói thực lòng, đi chơi phải thoải mái, vui vẻ, chứ gặp chuyện chen lấn, bực bội thì đâu ai muốn đúng ko bác.
Em toàn đi chơi trước lễ hoặc sau lễ ko ah, đi dịp lễ đông quá, quán xá dịch vụ ko được tốt như thường ngày. Chen chúc nhau làm cho chuyến đi chơi cũng ko còn thoải mái nữa 