Thảo Luận Chung Có nên đi chơi lễ 2/9 ?

Hạng D
16/4/14
2.580
3.849
113
thôi bác chủ ở nhà nấu cơm ăn đi ( khỏi sợkẹt xe + chặt chém )
Hehe, cả chục năm nay gia đình em đều ở nhà ngày lễ, nhưng em toàn ăn tiệc chứ ko ăn cơm. Nói thực lòng, đi chơi phải thoải mái, vui vẻ, chứ gặp chuyện chen lấn, bực bội thì đâu ai muốn đúng ko bác.
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
nguờinày nguời nọ thôi mà
Có nguời thích đông vui thì đi ngày lễ và nguợc lại, chưa nói, dịp lễ, có nhiều sự kiện này nọ. ai thích thì chim nguỡn :D
E chỉ thích vắng vẻ nhưng nếu đi xe lửa thì ok thôi, máy bay thì e ngại lắm
 
Hạng C
10/7/14
718
511
93
Can Giuoc
Hehe, cả chục năm nay gia đình em đều ở nhà ngày lễ, nhưng em toàn ăn tiệc chứ ko ăn cơm. Nói thực lòng, đi chơi phải thoải mái, vui vẻ, chứ gặp chuyện chen lấn, bực bội thì đâu ai muốn đúng ko bác.
Mà người VIỆT mình ngô bác ơ thích bon chen đi chơi với người ta : haha
 
Tập Lái
5/7/14
21
9
3
35
Ho Chi Minh City, Vietnam
Em toàn đi chơi trước lễ hoặc sau lễ ko ah, đi dịp lễ đông quá, quán xá dịch vụ ko được tốt như thường ngày. Chen chúc nhau làm cho chuyến đi chơi cũng ko còn thoải mái nữa :)
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Biết rằng bị chặt chém đủ thứ nhưng không đi không được vì em không có nhiều lựa chọn đành phải đưa cổ cho họ cứa. Nếu không đi thì không giảm stress được vì nghề của em áp lực cao.
 
  • Like
Reactions: IdolAuto