quê em ở Kiên Giang. em chỉ sợ xe tay ga leo dốc lên Đà Lạt không nổi, xót cái dây cua-ro thôi à. Miền tây thì tay ga đi được.
Xót gì bác ơi, tay ga chay tốt. Chỉ e sức khỏe ngồi liên tục mấy ngày ê mông lắm!hao2564 nói:quê em ở Kiên Giang. em chỉ sợ xe tay ga leo dốc lên Đà Lạt không nổi, xót cái dây cua-ro thôi à. Miền tây thì tay ga đi được.
csgt miền tây thì không bắt bậy bạ,những lỗi lặt vặt đâu nên ko lo vụ này,cứ chạy đúng luật là ok
Ab125 thì phang ầm ầm bác àh. Chiếc gì e không chắc chứ AB 125 thì cứ phang tới luôn. E cũng thường xuyên đi đường dài bằng Ab125. 125cc leo đèo thoải mái luôn. Nhưng trước khi đi nhớ ra Honda mua thêm bình nước tản nhiệt, khi đi nhớ thường xuyên kiểm tra vụ nước tản nhiệt. Bữa e đi Sg-DL mà bình nước tản nhiệt xuống cả khúc.