tuy là diễn đàn cho ôtô, nhưng em lại đi xe máy. Nay em xin mạn phép hỏi các bác một số vấn đề ạ. Em 18t, dự định sao khi thi cử xong xui hết, em sẽ làm 1 chuyến du lịch cùng với dì út của em. Hành trình của em dự định là xuất phát từ nhà em ở Bình Dương xuống thị trấn thứ 11 - An Minh - Kiên Giang để thăm bà con, em chọn đi quốc lộ 1A tới cầu Mỹ Thuận rồi đi theo hướng Lấp Vò ra phà Vàm Công rồi theo quốc lộ 80 về thẳng Kiên Giang. Sau đó em sẽ lên Hà Tiên tham quan rồi đi phà cao tốc Thạnh Thới THRIVING ra Phú Quốc, tham quan xong em đón phà vô lại rồi phi lên Đà Lạt. Các bác cho em hỏi em đi xe máy như vậy được không? kinh nghiệm đi đường xa như thế nào ạ, thận trọng điều gì ạ?, xin tư vấn cho em về khoảng CSGT nữa, các địa chỉ ăn uống, có bác nào đi phà THRIVING rồi cho em chút kinh nghiệm luôn ạ. Em đi xe tay ga có leo nổi đèo lên Đà Lạt không ạ, xe em là AB 125. em xin cám ơn các bác ạ.
 
Hạng B2
13/4/09
166
159
43
12
Xe nào mà ko chạy được bác. Cứ vô tư đi, kiểm tra xe thật kĩ là đi thoải mái, chỉ sợ sức người mệt chứ xe ko mệt đâu :).
 
Hạng D
25/10/09
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
vô tư đi đi bác ơi...từ thành phố em về cần thơ phà phà luôn nè...sát lề mà chạy nhé bác miền tây sông nước nha
 
Hạng D
18/7/04
1.327
2.727
113
Sài Gòn
Nếu chưa có kinh nghiệm đi đường dài thì cứ đúng tuyến, đúng tốc độ mà đi.
Tránh đi ban đêm, nghĩ ngơi đầy đủ trước mỗi chặng, mệt là dừng lại nghỉ ngay, tránh buồn ngủ.
 
Hạng C
10/10/13
920
41
48
hyundaithao nói:
vô tư đi đi bác ơi...từ thành phố em về cần thơ phà phà luôn nè...sát lề mà chạy nhé bác miền tây sông nước nha
Quê bác ỏ Cần Thơ ak, hnao về đó, hú em, cho e về ké với. hehe. em có người yêu dưới đó =]]]
 
Hạng D
25/10/09
4.156
1.142
143
YÊU THƯƠNG
macducthanh nói:
hyundaithao nói:
vô tư đi đi bác ơi...từ thành phố em về cần thơ phà phà luôn nè...sát lề mà chạy nhé bác miền tây sông nước nha
Quê bác ỏ Cần Thơ ak, hnao về đó, hú em, cho e về ké với. hehe. em có người yêu dưới đó =]]]
phải không nha có hứa nha...mình ở ô môn lặn chú ơi, cần thơ đất mắc lắm không có tiền luôn ,
 
Hạng B1
2/11/13
82
3
18
31
Cư chạy 1h thì ngồi nghĩ 5p, lần thứ 3 thì ngồi nghĩ 20p.
Mỗi ngày chạy 200KM là ổn áp
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Sức trẻ đi mấy đường này thoả mái.
Hồi năm 1 đại học, em với thằng bạn chở nhau con Dream đi QL1 SG-BMT 650km, sáng đi chiều tới.
Năm 2004 đi Dylan SG-BMT theo QL14 350km cũng chỉ 6-7 tiếng.
 
Tập Lái
9/7/13
49
6
8
Đọc bài này trước thi đi nè bác...
<h1>Xách ba lô lên và đi - bao la miền Nam ...S.O.Ser phượt bằng Exiter của bác ha sonata</h1>