Chả biết thằng nào ngu à. Đồng ko mông quạnh thì ra đứng giữa trời nắng xem chỗ nào mà ko nóng chảy mỡ?từ cái phản biện nu nu trên của bác thì mình đã chả muốn nói, ai đời kêu khi bê tông nhiều lên thì không khí dễ chịu, là cây, là cây xanh bố ạ, mà nhìn lại cái thảm thực vật của PT vs VT NT xem, PT mà ko nắng nóng và ít mưa thì đã chả có sa mạc, cây ko mọc nổi, bác ra sa mạc ở được thì bác cứ ở, chứ ko phải ngồi phòng lạnh mà chém gió đâu, chừng nào còn sài máy lạnh thì đừng có ngồi kiu ko nóng ko nóng. Trong khí trái đất thì ngày càng nóng lên mà kêu rồi sẽ mát hơn thì kiểu j cũng k hiểu. PT biển xanh và êm, đồ ăn ngon, có cao tốc sẽ tiện đi lại, nhưng nó phù hợp khai thác du lịch nghỉ dưỡng, khám phá ngắn ngày chứ cứ kêu ở lâu dài hay dưỡng già vẫn dễ chịu thì mình thua, trừ khi người đó thân nhiệt ưa nóng và cần biển.
Phan Thiết khu Tiến Thành ko phải sa mạc. Muốn đánh giá nhiệt độ và độ ẩm thì dựa vào thời tiết của vùng đó. Ko chỉ riêng gì PT, các tỉnh ven biển miền trung xem nhiệt độ trung bình bao nhiêu?
Mà anh nhét chữ vào mồm hay vậy? Comment nói nhiệt độ sẽ dễ chịu hơn khi nhà cửa cây cối mọc lên so với bãi đất hoang chứ có từ nào bảo hết nóng ko ? Giờ mấy phường giáp sát biển như Long Hưng, Đức Thắng, Tiến Lợi của Tp Phan Thiết ko có nhà cửa, cây cối mà chỉ là bãi đất hoang mấy trăm ha giống khu Tiến Thành thì gió biển phà hơi nóng vào thằng nào chịu nổi?
Đi ra đứng giữa khu người ta còn đang xây dở, xong bảo nóng quá méo ở được, khác gì bảo dân ở vũng tàu giáp bãi sau, dân tp Phan thiết giáp biển dọn đi hết.
Nói chuyện thì toàn làm quá, méo có căn cứ gì. Nhiệt độ trung bình từng vùng còn méo thèm xem.
Độ ẩm thằng Đà Lạt 5 tháng mùa mưa nó toàn trên 90, mùa khô thì bét lắm cũng 80. Hại bỏ cha ra mà dám lấy 1 thời điểm trong ngày ra nói. Lạy.