Tập Lái
14/6/17
7
1
3
34
View attachment 1695413
Em còn dư 1 bộ vô lăng M performance màn hình điện tử bọc da Alcantara + ốp carbon cho F series (F22,F30,F31,F32,F33,F34,F36), bác nào tính lên đời thì hú em nhe. :D
 
Hạng B2
11/9/14
316
506
93
40
hic. em dư tầm 60tr/month cũng chưa dám đi xe Đức. vẫn đi mazda nè bác. em cũng tính giống nhiều bác trên này ah. khi nào 1 tháng dư đủ 100tr ổn định em sẽ đổi mec e250...hehe...chứ hok chơi dòng c hay 3series nữa...

với lại sau mấy năm ngó nghiên 2 hội bmw và mec thì em khuyên bác với tài chính hiện tại nếu mua thì mua Mec vì nó full optiom sẵn. nếu mua Bim về ko đủ máu để lên đồ cho em nó chạy sẽ hơi bị ức chế ah. còn nếu tài chính thoải mái vô món đồ 1k-2k ko suy nghĩ nhiều thì chơi Bim kaf toẹt zời.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
5/1/16
585
1.653
113
27
hic. em dư tầm 60tr/month cũng chưa dám đi xe Đức. vẫn đi mazda nè bác. em cũng tính giống nhiều bác trên này ah. khi nào 1 tháng dư đủ 100tr ổn định em sẽ đổi mec e250...hehe...chứ hok chơi dòng c hay 3series nữa...

với lại sau mấy năm ngó nghiên 2 hội bmw và mec thì em khuyên bác với tài chính hiện tại nếu mua thì mua Mec vì nó full optiom sẵn. nếu mua Bim về ko đủ máu để lên đồ cho em nó chạy sẽ hơi bị ức chế ah. còn nếu tài chính thoải mái vô món đồ 1k-2k ko suy nghĩ nhiều thì chơi Bim kaf toẹt zời.

Bác đi Mazda nên tính vậy thôi. Em đoán thế hehehe
 
  • Like
Reactions: tranthongtanh
Hạng B2
11/9/14
316
506
93
40
Bác đi Mazda nên tính vậy thôi. Em đoán thế hehehe

Hehe, bỏ chiêu khích tướng đi bác...Đã qua rồi thời kỳ nhìn con xe để đánh giá con người rồi...Mấy người mà nhìn xe để đoán người thì họ chỉ nhìn thấy...chiếc xe thôi chứ đâu còn thấy cái gì khác...
 
  • Like
Reactions: chieutay
Hạng C
5/1/16
585
1.653
113
27
Hehe, bỏ chiêu khích tướng đi bác...Đã qua rồi thời kỳ nhìn con xe để đánh giá con người rồi...Mấy người mà nhìn xe để đoán người thì họ chỉ nhìn thấy...chiếc xe thôi chứ đâu còn thấy cái gì khác...
Bác đang nói 1 nửa còn lại của thế giới đấy ah. Hehe
 
Hạng C
2/12/18
959
567
113
41
Em thì đã máu thì chơi thôi...nhưng khi đã đủ tiền và dư một ít để dự phòng...đời có bao lâu đâu mà hững hờ...