Hạng C
4/12/14
842
8.136
93
40
Ho Chi Minh City, Vietnam
Không phải nói gì nhưng Tàu là có bệnh chạy theo thành tích. Rõ ràng.
Ở Tàu đã làm được cả tên lửa. Nhưng không giống Triều Tiên, nó ít dám phóng thử.
Vì bọn nó sợ tên lửa Tàu mà phóng thử thì không bay ra được khỏi TQ, hoặc đang bay nó lại vòng về thì bỏ mẹ
Lúc đó nó lại hô hào là đã phát triển thành công tên lửa có chức năng thu hồi giống Space X :D
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Không phải nói gì nhưng Tàu là có bệnh chạy theo thành tích. Rõ ràng.
Ở Tàu đã làm được cả tên lửa. Nhưng không giống Triều Tiên, nó ít dám phóng thử.
Vì bọn nó sợ tên lửa Tàu mà phóng thử thì không bay ra được khỏi TQ, hoặc đang bay nó lại vòng về thì bỏ mẹ
Bác làm em nhớ lại ngày xưa em học giáo dục quốc phòng, ông thầy đeo hàm trung tá, ổng kể hồi xưa lúc mới giải phóng xong VN cũng có thử chế tạo súng tiểu liên (kiểu như AK47), nhưng trình độ luyện kim chưa tới nên khi đem ra bắn thử thì phát thứ nhất viên đạn bay ra được khoảng... hơn 15m, đến phát thứ hai còn được... 5m, bắn thêm phát nữa thì banh cái nòng súng luôn... cả lớp cười bò nhưng ông thầy thì nghiêm nét mặt nói đây là chuyện có thật 100%.
 
Hạng C
18/3/20
944
912
93
39
à thôi bác, tầm tiền đó thiếu gì xe, đi xe tàu em thấy bần bần sao ấy :D . Nếu bác kệ miệng đời thì cứ tới
 
Hạng D
22/1/19
4.063
6.706
113
Không phải nói gì nhưng Tàu là có bệnh chạy theo thành tích. Rõ ràng.
Ở Tàu đã làm được cả tên lửa. Nhưng không giống Triều Tiên, nó ít dám phóng thử.
Vì bọn nó sợ tên lửa Tàu mà phóng thử thì không bay ra được khỏi TQ, hoặc đang bay nó lại vòng về thì bỏ mẹ
Ngành này ở bển đang được thúc đẩy khá mạnh đó bác. Giờ công ty tư nhân cũng tham gia vào thị trường này nhiều và được cơ quan hàng không vũ trụ của chính phủ hỗ trợ (tương tự cách Nasa hỗ trợ spaceX về các công nghệ nền tảng hay trao cho họ các hợp đồng thương mại để họ có cơ hội thực nghiệm). Tất nhiên mấy ông đó chưa thể bằng SpaceX hay Blue Origon được, nhưng cũng có thành quả. Ít ra là người TQ hiểu được, cạnh tranh sẽ đem đến sự phát triển cả lượng và chất. Tuy coi Mỹ là đối thủ nhưng họ luôn học hỏi Mỹ, ngay cả trong cách tư duy về một vấn đề nào đó. Khác với ông Nga, ôm khư khư cái Roscosmos với mấy cái nhà máy kế thừa từ thời Soviet nên giờ càng ngày càng tụt hậu. Anh nào lên cũng hô hào đủ kiểu nhưng toàn thấy nói chứ không thấy làm ...
 
Hạng F
3/10/15
9.856
12.132
113
Ngành này ở bển đang được thúc đẩy khá mạnh đó bác. Giờ công ty tư nhân cũng tham gia vào thị trường này nhiều và được cơ quan hàng không vũ trụ của chính phủ hỗ trợ (tương tự cách Nasa hỗ trợ spaceX về các công nghệ nền tảng hay trao cho họ các hợp đồng thương mại để họ có cơ hội thực nghiệm). Tất nhiên mấy ông đó chưa thể bằng SpaceX hay Blue Origon được, nhưng cũng có thành quả. Ít ra là người TQ hiểu được, cạnh tranh sẽ đem đến sự phát triển cả lượng và chất. Tuy coi Mỹ là đối thủ nhưng họ luôn học hỏi Mỹ, ngay cả trong cách tư duy về một vấn đề nào đó. Khác với ông Nga, ôm khư khư cái Roscosmos với mấy cái nhà máy kế thừa từ thời Soviet nên giờ càng ngày càng tụt hậu. Anh nào lên cũng hô hào đủ kiểu nhưng toàn thấy nói chứ không thấy làm ...
Ừ chỉ sợ Tàu bị tính hay phóng đại, nói quá thôi.
Chứ sản xuất thì TQ quá giỏi rồi.
Ngành hàng không vũ trụ TQ là đang cố gắng lắm, cũng tốt.
 
Hạng F
3/10/15
9.856
12.132
113
Bác làm em nhớ lại ngày xưa em học giáo dục quốc phòng, ông thầy đeo hàm trung tá, ổng kể hồi xưa lúc mới giải phóng xong VN cũng có thử chế tạo súng tiểu liên (kiểu như AK47), nhưng trình độ luyện kim chưa tới nên khi đem ra bắn thử thì phát thứ nhất viên đạn bay ra được khoảng... hơn 15m, đến phát thứ hai còn được... 5m, bắn thêm phát nữa thì banh cái nòng súng luôn... cả lớp cười bò nhưng ông thầy thì nghiêm nét mặt nói đây là chuyện có thật 100%.
Bảo mà, sợ lắm bác ạ.
Hàng Tàu đem thử thì thật sự nên chuồn trước khi nó bắn ra.
Hoặc lựu đạn Tàu hồi đó cũng có vụ ném ra đéo nổ, tức quá chạy lại dòm xem cục lựu đạn coi nó bị sao...Thì lúc đó nó mới nổ!!
 
Hạng D
22/1/19
4.063
6.706
113
Bác làm em nhớ lại ngày xưa em học giáo dục quốc phòng, ông thầy đeo hàm trung tá, ổng kể hồi xưa lúc mới giải phóng xong VN cũng có thử chế tạo súng tiểu liên (kiểu như AK47), nhưng trình độ luyện kim chưa tới nên khi đem ra bắn thử thì phát thứ nhất viên đạn bay ra được khoảng... hơn 15m, đến phát thứ hai còn được... 5m, bắn thêm phát nữa thì banh cái nòng súng luôn... cả lớp cười bò nhưng ông thầy thì nghiêm nét mặt nói đây là chuyện có thật 100%.
Nên mới nói ngành khoa học cơ bản nó rất quan trọng, muốn công nghiệp thật sự phát triển thì không thể bỏ qua mấy ngành như luyện kim, cơ khí động lực học, cơ khí chính xác, công nghệ vật liệu ... Chưa giỏi mấy cái đó mà đòi làm cái này, cái kia rồi kêu mình làm chủ công nghệ này kia thì chủ yếu là .. làm truyền thông thôi. Cùng lắm là gia công lắp ráp hoặc vận hành cái dây chuyền do người khác bán cho ...
 
Hạng C
4/12/14
842
8.136
93
40
Ho Chi Minh City, Vietnam
Ủa mà dư tiền thì họ mua con khác , chứ mua con này chi nữa bạn
Mua trãi nghiệm. Dạng như mua toy chơi cho biết nó dỏm như nào á :D
Thật mình dư tiền mình cũng mua mấy con xe TQ chơi thử cho biết nó xịn tới chừng nào. Cơ mà ko dư nên ko dám nhãy (sợ bán ra ko đc cắn lưỡi) :D
 
Hạng D
4/8/11
1.048
4.270
143
Mua thuần đi làm, đi cày...trong rừng thì mua. Không vượt qua nổi định kiến đâu. Nhắm nhe đến xe Tàu thì chắc đang cân đo đong đếm nhiều kể cả khâu oai
 
  • Like
Reactions: thienkhoi81