Hạng B2
10/10/19
347
587
93
51
ho chi minh
Còn 1 biển đường cấm (đường một chiều) nữa, giả sử đang đi trên đường, định rẽ trái hay phải vào đường khác mà đường định rẽ này là đường cấm chiều xe đi thẳng rẽ vào. Trước đây trước giao lộ vài chục mét nó có cắm biển cấm quẹo trái (hay quẹo phải), giờ nhiều giao lộ ở SG nó gỡ hết mẹ mấy biển cấm rẽ trước khi vào giao lộ, chỉ còn cắm biển đường cấm ngay đầu đường cấm đó thôi, anh em vừa xinhan rẽ vào mới nhìn thấy biển cấm. Mình thấy rất nhiều bác tài quẹo nữa thân xe mới thấy biển cấm, vội vàng đèn khẩn cấp lấy đầu xe để đi thẳng. Mà mặt biển cấm đặt đầu đường cấm này đặt dọc theo đường đi thẳng nên anh em chỉ thấy cái trụ cấm biển, ko biết nội dung biển là gì. Bẫy đầy SG.
 
Hạng B2
18/7/20
356
417
63
Thực trạng đáng buồn. Một lần mình đi phan thiết về dg la ghi. Đi qua thin xa lagi đi qua hết thị trấn tới khu rừng chắc đi cũng vài cây. Nữa sung quanh cây cối um tùm ko dân cư. Nó đứng dưới dốc bắn mình. Mình hỏi vì sao nó chi cái biển hết khu dân cư cách con dốc bài chục mét. Bà mẹ muốn chởi thờ. Lúc đó bán hình như 81/50_thì phải .
 
Hạng B2
7/11/15
198
144
43
sợ nhất biển KDC và tốc độ, lo nhìn đường chạy đã mệt còn lo tốc độ
 
Tập Lái
13/2/20
17
21
3
43
had plenty of this on my trips. Sometimes i see 60. set cruise control to 63 and keep driving and i dont see any cancel 60 zone and then a new 60 zone sign pops up and soon after another one. Its sort of a madness.


Also a lot of these signs can be obstructed by a truck or tall vehicle on the lane between you and the sign if there is only one.

And at night its a whole diff level of circus with way too many LED light signboards nd crazy flashing dancing RGB lights from trucks and shops obstructing the road signs and speed zones.
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Bữa đi Bình Phước, khúc qua Bình Dương đường lên cổng xanh bà mie vừa tới bản hết khu DC tranh thủ đạp liền, xe vừa lên 80 km/h gặp bản Khu DC, bị 4 nháy liên tục. Trong khi đường rộng miên man như cao tốc.
giờ giữa rừng nó cũng cắm biển dân cư được mà bác ơi, bt thôi. Hỏi bò thì bò bẩu tụi GTCC cắm. Hết chuyện
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
đáng lẽ phải sử dụng màu vạch phân cách đường để quy đinh, trong khu dân cư là trắng, ngoài khu dân cư là vàng. Nhưng nếu làm như vậy thì bò ăn cỏ thiệt sự sao???? HAHAHA