Hạng C
13/7/11
857
12.898
93
Mua căn nhà trong hẻm cụt Thủ Đức.
Lúc cúng kiến, sửa chữa...mình đều mang quà qua gửi, vật tư dư mình cũng mang qua tặng......
Vậy mà thằng hàng xòm (rất nghèo) canh lúc mình không có nhà nó lén đục tường, nó bẩu chủ cũ xây trên đất nó, bó tay.
Sau bán được căng nhà thấy rảnh nợ.

Kinh nghiệm là không nên mua nhà hẻm cụt, lòng người cũng cụt luôn
 
Hạng D
29/11/06
2.948
37.784
113
53
Lỡ bên đó nguyên băng đen thui thì còn mệt hơn

Hàng xóm mà chơi với đen thì dễ nói chuyện rồi, sẽ ko có mấy vụ lằn nhằn đó vì họ hiểu chuyện
 
SRS confirmed
Hạng B2
26/10/09
325
4.843
113
Viet Nam
Cũng 5,6 năm,truớc nhà mình,1 nhà xây trước (saike) bị nhà kia (tuvit 75)làm khó,bắt trồng cây cột điện mới chứ k chịu dời cáp điện gì đó,cãi nhau như mổ bò,cuối cũng cũng xong,nhà xây trước tốn bộn tiền không đáng do bên kia k du di

moá,tới phiên ông kia xây, bên này đíu cho nhúc nhích gì,mà cuối tuần còn kéo 5,7 thằng cháu vẽ mực đầy người về ăn nhậu om sòm,mình hỏi nhỏ ổng nói, hù nó chơi cho vui,chứ xưa em k muốn om sòm thêm mất lòng hàng xóm khác
 
  • Like
Reactions: cadic3000
Hạng B2
6/8/09
497
2.378
93
NHiều thông tin thực tế ghi nhận lại để thực hiện !.

Các bác chia sẻ thêm nhé !
 
1/10/16
772
8.506
93
bà mie, vấn đề là ông không cho phép rất bất cứ cái gì rơi vãi lên mái nhà ổng, ông xây nhà làm đủ mọi cách mà không được, nên mây năm nay để nguyên bức tường không tô trét gì được
Lỗi chủ nhà là xây nhà bự hơn nhà ông hàng xóm, thói đời nó thế. Hồi mình xây nhà phải cười nói như thằng khùng với bà hàng xóm sát vách, mua tbvs & nhà bếp của bả bán thì mới êm
 
Hạng D
4/7/09
4.238
7.233
113
Sài Gòn
Có cách này mấy anh thử, nếu nhà kia mái tôn ngay chỗ đó mấy anh cứ tư vấn kiếm cái lỗ nào chọt qua rồi cái ống xả máy lạnh để gần đó cho nó chảy nước nhiễu qua, cứ nhiễu tối ngày sáng đêm, phường có tới thì nói ổng ko cho tô nên tường mục bị chảy nước giờ cho tô mới giải quyết đc, ko thì cho nó nhiễu thấy mẹ luôn :D
Nhễu nc qua nhà người ta càng sai nữa
 
Hạng B2
29/6/17
373
5.107
93
34
Lạ 1 cái là bên nào khó thì thường bị lỗi hay rớt đồ bên đó. Bên dễ lại k bị gì hết . :D
 
Hạng C
9/9/14
933
21.488
93
Nói chung là nhà hàng xóm không cho làm thì đành chịu thôi. Nhưng thường thì xin phép đàng hoàng + che bạt và giữ vệ sinh hết mức + cam kết giờ thi công tránh giờ người ta nghỉ ngơi + giúp hàng xóm sơn lại cái cổng, tráng xi-măng đường đi, ... thì gần như không bị làm khó dễ gì.

Chỉ có cái lần thằng em xây cái nhà "hơi to" so với mấy căn xung quanh nên bị ghét, làm khó dễ vụ mở cửa hông và cửa sổ. Mà cái đó thì cũng đúng luật nên cũng không trách người ta được.