1 phần do thằng tài xe tải cẩu đi nhanh, chắc say, chứ gì mà 500m mới dừng lại.
lề đường muốn sử dụng tạm cái khoảng trống bé tẹo còn phải xin-cho kèm phong bì chứ có ai được phép làm vậy bao giờ. Chẳng qua địa phương cố tình làm ngơ vì được khoán gửi xe + abcd... Ma chay thì chẳng nói, đám cưới, sn, thôi nôi gì làm ở nhà hàng cho khỏe ít tiền làm gọn trong nhà thôi bày vẽ linh đình chi rồi lấn ra đường ngồi. Ăn uống mà lòng không an thì ngon mia gi?
K xem còm được mới tàiƠ, thế ra mấy bác không xem link e dẫn ah ?
Hổng thấy bác nào còm chiếc xe tải vại ?K xem còm được mới tài
Ngày xưa phố xá ít xe thì mượn tạm lề đường giờ đông đúc mà làm vậy khó coi thật.
Làm ảnh hưởng nhiều người khác.
Làm ảnh hưởng nhiều người khác.
Toy mất lái pà kon kòm mới nhìu nhóeHổng thấy bác nào còm chiếc xe tải vại ?
Cái này phải chửi cha mấy thằng chính quyền địa phương! Nhà mới đổ đất cát nhỏ là nó đến hỏi và làm tiền vì lấn chiếm lòng lề đường! Vậy mà mấy cái đám dựng rạp này thì nó không biết. Nếu là đám ma, nghĩa tử nghĩa tận còn thông cảm. Đằng này chỉ đám giổ, thôi nôi, đầy tháng ....cũng dựng rạp hát hò! Còn ghi cái bảng "ĐI ĐƯỜNG KHÁC"-lụ mịa đường nào mà đi?
Cũng vì cái lý do nghĩa tử nghĩa tận mà có những đám ma dựng rạp lên rồi còn khoảng 1-2 m đường, lôi mấy cái thang ra chặn cho bít luôn. Chặn 3-4 ngày mà nhiều lúc thấy không có ai đến viếng vậy, chỉ để 2 cái bàn trống không, trong nhà thì vẫn còn chỗ.Nghĩa tử là nghĩa tận.Có nhiều lúc nếu mình đi 2b thì tắt máy và dắt xe qua tránh làm ồn,nếu 4b thì kiếm đường khác hoặc gửi xe
