Em nghĩ chỉ đám cưới và đám tang thôi, mà có dựng rạp thì cũng chừa đường cho mọi ng đi, trong hẻm thì chặn dc, đường lớn thì phảo chừa đường.
Có được mời dự đám cưới giữa đường này thì chắc "Kiu bận, chứ lòng thì bất an thì ăn uống nổi mới sợ"!!! Hic hic !!
Gồ một chút là ra cho bác chủ đây.
http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/09/100-nd.pdf
http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2013/09/100-nd.pdf
Luật không cho phép....nhưng.......lâu........lâu.......lâu..... người ta mới nhậu 1 lần....... thế là đành chịu.
Mềnh mới gặp trường hợp này tối qua!!! Xuống Biên Hòa thăm ông chú bị ốm nặng!! Cách nhà ông khoảng 500m có một đám ....cưới, nó dựng rạp chiếm gần chọn cả con đường ( chỉ dành đủ cho xe máy đi )!!! Đường lớn nha mấy bác!!! Đúng là dở khóc dở cười!! chả biết làm sao... nếu là ngõ thì còn hiểu và thông cảm.... đây là đường luôn!!???!!!!

Chỉnh sửa cuối:
XH văn minh hơn thì sẽ có chỗ riêng để làm các nghi lễ cộng đồng, còn bây giờ chưa có hết (một số nơi đã có hội trường riêng) thì vẫn phải nhờ cậy chính quyền và chính quyền thì lại sử dụng các cơ sở công cộng để dáp ứng cho các cá nhân trong chừng mực nhất định thì cũng là chuyện có thể hiểu được. Vụ này theo em là chính quyền sở tại có cơ sở để giải quyết theo thẩm quyền, tuy nhiên đôi chỗ hơi quá lố vd lấn chiếm lòng đường nhiều và lâu quá thì dần dần cư dân khu vực sẽ có ý kiến để họ điều chỉnh lại. Cho đén một lúc nào đó tự bản thân người dân bắt đầu thấy không thoải mái khi sử dụng tài sản công cho mục đích riêng thì mới thay đổi được, chứ bây giờ mà cấm đoán hay lên án mấy cái chuyện liên quan đến lễ nghĩa này thì cũng thấy chưa phù hợp lắm. Thực ra ai cũng nghĩ là cả đời mới cưới một lần hay ma chay một lần nhưng lại có rất nhiều có nhu cầu người thì cộng đồng cũng phải chịu đựng khá thường xuyên đấy.
Các bác định nghĩa đi: "đường để làm gì", chẳng qua là ở nước mình thường là tặc lưỡi cho qua chuyện, nhà ai chả có lúc có công có chuyện, chứ chẳng có luật nào cho phép căng rạp ở lòng đường cả, nhà này làm được thì nhà khác cũng vậy thôi, mà cũng chẳng có ai nhắc nhở chuyện này lại mất tình làng nghĩa xóm.