Bác này là người lái xe ngược chiều hoặc có bà con cô bác với lái xeBác chủ Topic nói văn hóa giao thông nhưng người ta nói chung là văn hóa. Nếu có văn hóa thì ứng xử trong mọi lĩnh vực xã hội đều phải có văn hóa, không riêng gì trong giao thông.
Việc bác đưa hình ảnh, số xe của người ta lên Internet ( cho dù người ta sai ) thì liệu có đúng không ?
Đúng gòi, hôm nào e đậu xe chổ cấm hay chạy ngc chiều e tháo biển ra cất để xui bị quay fin thì mệt lémCám ơn bác đã bênh vực.
Rút kinh nghiệm, từ giờ em sẽ cất biển số xe ở nhà, hoặc thóa bỏ vô cốp xe.
Nữa đêm mà có mưa gió bão bùng e cũng dừng đèn đỏ, chứ đừng nói ... e sợ chết lắmBác này là người lái xe ngược chiều hoặc có bà con cô bác với lái xe![]()

Mình thấy không cần chia tiền thưởng gì cả. Chỉ cần chính phủ nghiêm khắc phạt những thể loại này và thông báo rộng rãi đến công chúng là đủ khiến người quay phim được mát dạ, mát lòng rồi.Đề nghị Chánh Phủ chia tiền hoá đơn phạt với người nộp clip vi phạm giao thông.
Mình nghĩ nếu chính phủ chịu lập ra 1 trang web cho bà con đưa những đoạn video như thế này lên, sau đó cập nhật xem đã xử lý như thế nào cho mọi người theo dõi thì hay biết mấy. Sẽ có tác động tích rất tích cực đến ý thức giao thông của người dân
Thấy có mấy bác quote bài e nên e tranh luân thêm, bác nào nói e nguy hiểm hay gì đó thì nên coi lại. Chuyện lên án vấn nạn lái xe ẩu là việc rất đúng đáng hoan nghênh nhưng không phải người ta sai mình đáp lại bằng một việc làm sai khác thì giải quyết dc gì.
Bác nào đó vô đây ném đá người khác mà không cần suy nghĩ thì cứ vô tư.
đù, cái thằng già đó, vì chạy ngược chiều mà tông trúng người thân của bác.
ko biết bác còn mạnh mồm nói đạo lý nhân gian ko nữa nhỉ?
Thế hành vi gây hại cho xã hội ko nên cho lên mạng để răn đe à?
Thế người ta đưa clip ăn trộm lên báo truy nã làm gì?